TRUST - KỸ NĂNG SỐNG TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN THÁNG 11/2018

Trần Anh

Biên Tập Viên
TẠI SAO CHÚNG TA LẠI CẦN NIỀM TIN TỪ NGƯỜI KHÁC HƠN BẢN THÂN CHÚNG TA

Con người có lắm cái buồn cười, nhưng chuyện buồn mà lại muốn cười nhất là "vay mượn niềm tin" - thứ mình có mà phải mượn nhà người ta.

Bạn đã từng sợ:
  • Mọi người không tin tưởng mình.
  • Mọi người đánh giá và phán xét mình giỏi hay dở.
  • Mọi người có quyền đặt niềm tin vô bạn và bạn cố gắng vì điều đó
  • Đồ thị mood của bạn phụ thuộc vô niềm tin của người khác.
tuyenvtc.jpg

Nếu bạn sợ một trong những điều trên, Quéo quèo queo, chào mừng bạn đến với miền đất hứa "thiếu niềm tin"

Đó là phản ứng vật lý bình thường khi cái chị "cần công nhận" trong bạn réo inh ỏi với anh "đánh cắp niềm tin" và hai anh chị sinh ra được bé con "thiếu niềm tin". Một gia đình hạnh phúc với thất bại, đau khổ, lãng phí thời gian....vv

------------------------------------​
Hãy là người công bằng với chính bản thân của mình
BELIVE IN YOURSELF!

------------------------------
Bạn có để ý những kẻ "bơ đời" nhưng không "bơ thính" thường rất hạnh phúc không. Vì đơn giản họ "đủ tỉnh" để dành thời gian và công sức đầu tư niềm tin vào bản thân, mặc kệ thiên hạ.

Và Sóng cũng có những kẻ hay “bơ đời” như vậy đó, tụi tui cũng chưa có thành công gì, nhưng tụi tui cứ tin, tin vào mình sẽ làm Sóng vang dội khắp năm châu bốn bể để sánh vai cùng các cường quốc. Người ta có câu "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ", không phải tự nhiên được đãi đâu vì những kẻ khờ khờ đó tin rằng mình sẽ được đãi. Tụi này ở Sóng cũng lắm khù khờ!

Và bài này được viết một kẻ cũng "bơ đời" , "khờ khờ" và tin vào là nó viết rất hay và sẽ tìm được những kẻ khờ như nó.
Đừng lãng phí thời gian của mình cho cuộc đời của kẻ khác, thử khờ một lần đi, tin vào bản thân mình một lần đi, biết đâu làm được "chiện lớn".

THÔNG TIN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN CTV THÁNG 11/2018
1. Tải đơn ứng tuyển tại: http://bit.ly/SKN-don-ung-tuyen
2. Công việc và quyền lợi: http://bit.ly/SKN-JD
3. Booklet: https://goo.gl/qjVAHf

TIMELINE TUYỂN DỤNG

cver2.jpg
  • Stay Positive 9/11 - 25/11 (lỡ mà có rớt, thì thôi, sợ chi, mình tin mình mà!)
  • Work Hard 02/12 (Chào những kẻ khờ đến với vòng 2, nếu đủ khờ sẽ tới được vòng 3)
  • Make It Happen 08-09/12 (Cứ tin là mình làm được, những kẻ khờ khác sẽ đồng hành và tin bạn)

----------------------------------------------​
Believe in yourself If not then when
(chỉ bạn mới biết !!!)

----------------------------------------------​

Tâm sự của một đứa khờ, có khờ thì đọc hết hen

“Nhiều lần mình vẽ ra những mục tiêu trong mơ của mình nhưng cũng không hiểu vì sao mình lại lãng quên nó dễ dàng và cho phép ý thức không thực hiện nó. Có khoảng thời gian, ngày qua ngày mình chán nản và không biết phải nên làm gì tiếp theo, cảm giác thất bại và đau đớn của kẻ thua cuộc trong cuộc chiến với chính bản thân mình.
Trong đầu luôn có một câu hỏi "tôi là kẻ thua cuộc?"
Nhưng mãi đến sau này mình mới biết được điều bất công mình dành cho chính mình. Đó là "KHÔNG TIN VÀO CHÍNH BẢN THÂN ", khước từ mọi cơ hội vì mình không tin là mình có thể làm được, và thêm lỗi kĩ thuật là chưa biết cách đặt mục tiêu.
Nhờ có Sóng, mình tin mình có thể làm mọi chuyện, thành công và hạnh phúc. Cảm ơn Sóng đã đến với thanh xuân của mình! "

Thời gian chốt đơn là : 23h59' ngày 25/11/2018
Mọi thắc mắc liên hệ : m.me/clbsongkynang
 
Chỉnh sửa cuối:

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top