Hi chào mấy anh chị, em xin mạn phép tự ứng cử vào BQL hội TTYT.
Vì có lẽ em là thành viên mới trong hội, chỉ mới tham gia cách đây vài tuần thôi và cũng chưa một lần đi off ngày nào, nên có lẽ mọi người chưa biết em và em cũng zậy, nhưng em rất mong muốn tham gia góp sức cho hội để xứng với tinh thần tuổi trẻ nhiệt huyết... Dù được hay không cũng không sao, đó là chiện nhỏ mà, dc tham gia hội là zui rồi....hhihi
Em xin tự giới thiệu bản thân 1 chút:
Tên: Lê Mai Nương
Sinh: 30/9/1991
Hiện đang là sinh viên năm nhất trường ĐH Ngoại Thương.
Em thì rất thích tham gia các hoạt động, đặc biệt là các hoạt động dã ngoại, rèn luyện kĩ năng, các đội công tác xã hội, tham gia giao lưu tư vấn hướng nghiệp cho các em, các buổi hội thảo về tài chính ... Vì thế hầu như các hoạt động nào em cũng đăng kí tham gia hết nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc không đụng chạm giữa các hội nhóm..( cái nì em nắm rõ mà..)
Em thì là một con người có thể nó là không được dạn dĩnh cho lắm mặc dù thấy em chat tía lia zậy chứ em rất ít nói, vì thật sự từ năm cấp 3 lớp em phát động phong trào học tập rầm rộ khiến đứa nào cũng bị: 'trầm cảm' hết cũng mai nhờ lên đại học mới thoát khỏi..và em cũng đang dần dần tự tin hơn...hihi
Em có 1 sở thích là rất thích chạy vòng vòng, lên mạng, tham gia mấy cuộc thi.... mặc dù ít khi được giải.. nhưng thấy vui vì ít ra mình cũng đã đợc tham gia qua và không tủi thân gì khi nghe mọi người nhắc tới nó))
Không pít nhiu đó đủ hình dung về em chưa nữa nhưng em xin qua cái phần trọng tâm nhe:
Em muốn được ứng cử vào ban đối nội hoặc ban event.
về ban đối nội: thật sự thì em rất thích cái ban này vì được dễ dàng làm wen với tất cả mọi người, tạocho mình sự tự tin hơn khi nói chuyện, biết được hết tất cả ( vì là mem mới mà, đâu dễ gì mà biết hết mọi người), được góp 1 phần sức để tạo niềm vui cho người khác, có thể tạo ra những buổi Sn tuy không hoành tráng, dữ dội nhưng ít ra sẽ có 1 dấu ấn đáng nhớ. Nắm dc danh sách các mái ấm, cái nì vô cùng cần thiết lun vì nhiều lúc có nhiều người hỏi em để đóng góp nhưng em chỉ biết chỉ họ vào các trang để kếm hoặc chủ yếu là em search mạng để tìm thui... dc tham gia làm những việc này nọ như ghi chép, chụp hình, post bài... chạy vòng ngoài... cái nào em cũng thích hết...
Về ban event: tham gia vào với mục đích là có thể góp sức tạo ra những event hoành tráng, có ý nghĩa đối với mọi người, học được cách tổ chức,làm việc theo nhóm và biết được những thành mà mình đã tạo ra, biết được mặt mạnh, yếu của mình ( cái nì cực kì có ích cho bản thân lun)
Còn về phương hướng phát triển; cái nì thật sự nói suông thì cũng chẳng có ích gì mà điều đặc biệt cần thấy được là mình đã làm dc gì cho ban. Thật sự em cũng có nhìu phương hướng nhưng chả biết là có phù hợp không và nếu thực hiện theo thì sẽ như thế nào.Nhưng điều quan trọng nhất theo em nghĩ đó là làm sao cho hội phát triển hơn điều đó có nghĩa là các thành viên sẽ có thể giao lưu chia sẻ 1 cách thoải mái, biến TTYT thành 1 mái gia đình, 1 nơi tin cậy, tạo thêm những việc bổ ích hơn nữa để không chỉ nững buổi họp off chỉ để vui chơi giao lưu mà còn là nơi để chia sẻ những công việc khó khăn tại vì theo em dc biết tâm lí nhiều khi họ còn sợ hãi, lạ lẫm khi họp off vì nghĩ rằng k wen ai, vô biết làm sao,hay chỉ đơn giản là lần nào vào cũng trò chơi này nọ rùi thui, chỉ dc mỗi cái vui... em nghĩ nếu có thể ta tổ chức thêm trong những buổi off ta training những kĩ năng mềm trong vấn đề y tế như sơ cấp cứu, chăm sóc người bệnh... cho thi đua giữa các đội... vừa chơi dc mà cũng vừa có thêm những kiến thức cực kì bổ ích... còn nhìu nhìu cái nữa ... những em không pít phải diễn tả ra làm sao. thui em xin hết phần em ở đây.bây giờ em phải đi học rùi...