Bố mẹ chồng sống trong bi kịch vì món nợ của con dâu

VnExpress

Thành viên mới
Tối 2/6, trong phòng một bệnh viện thuộc quận Hai Bà Trưng với bên mắt phải sưng tím không thể chớp mở cùng hai cánh tay rách da vẫn đang chảy máu và toàn thân đau ê ẩm, ông An vẫn chưa thể tin bi kịch vốn trước nay chỉ thấy trên phim ảnh, báo đài, lại có ngày xảy đến với gia đình mình.

Thời gian này năm trước, con dâu cả thông báo làm ăn thua lỗ, vay nợ tín dụng đen số tiền quá lớn. Chị nói hết khả năng chi trả dù đã bán căn nhà đang ở, không thể trụ lại Hà Nội. Hai ngày sau, trong lúc gia đình đang bàn cách tháo gỡ, người con dâu bỏ đi.

Con trai ông An chán nản, suy sụp. Sau khi nhờ bố mẹ chăm sóc hai con, anh cũng ít về nhà. Những ngày sau đó, trước cổng nhà ông bỗng xuất hiện một nhóm chục thanh niên xăm trổ, điệu bộ hung hăng, đập cửa đòi tiền.

"Họ nói 'con dâu vay tiền bỏ trốn, giờ ông bà muốn yên thân thì trả thay'; chìa ra những hợp đồng vay nợ có địa chỉ tham chiếu là nhà riêng của tôi", ông An kể. Theo khế ước, mỗi hợp đồng10 triệu đồng sẽ bị khấu trừ ngay 2 triệu đồng, người vay chỉ được lĩnh 8 triệu đồng tiền mặt, lãi đóng mỗi ngày 300.000-400.000 đồng.

Từ đó đến nay, ông An ước tính khoảng 60 nhóm đòi nợ khác nhau có địa chỉ "trải khắp Hà Nội" đã đến làm phiền mình, tổng tiền nợ tạm thống kê hơn 600 triệu đồng.

bo-me-chong-song-trong-bi-kich-vi-mon-no-cua-con-dau-1654404895.jpg

Bố mẹ chồng sống trong bi kịch vì món nợ của con dâu

Ông An (cởi trần) bị thanh niên của nhóm đòi nợ ném gạch, hành hung. Video: Nhân vật cung cấp


Ở riêng, xa địa chỉ nhà con trai, con dâu, món nợ cũng không phải của ông bà song với một số hợp đồng vay nợ không quá 10 triệu đồng ông bà đều cố xoay xở trả thay để thu giấy nợ về.

Khi tiền cạn, ông bà xin khất, những nhóm người này cũng dần thay đổi thái độ. Những cuộc "thăm nhà" của nhóm đòi nợ trở nên ồn ào hơn trong tiếng chửi bới, đe dọa.

Một sáng đầu tháng 6/2021, vợ ông sửng sốt khi thấy những đám dầu xe máy đen kịt bám đầy tường, cửa. Vài ngày sau, thay vào đó là những vệt sơn đỏ chót. Khi việc này lặp lại đến lần thứ ba, ông bà trình báo công an phường, song chỉ yên được vài tháng.

Ông An nói vợ chồng già sống thấp thỏm vì những tiếng chuông cửa và lời đe dọa, "khủng bố tinh thần" những đám thanh niên không mời mà đến.

17h ngày 2/6, bốn thanh niên chở nhau trên hai xe máy đến nhà đòi trả nợ song không đưa giấy biên nhận Khi bị ông từ chối, một người đứng trước cửa nhà to tiếng chửi bới, rồi ra ngoài đường, nhặt một viên gạch ném nhưng không trúng.

Ông An đuổi theo và chạy và bị anh ta đẩy ngã, đấm đá túi bụi trước cửa nhà. Cuộc xô xát khiến ông bị nhiều vết tím trên mặt, tay, bụng và đầu.

Sau khi trình báo công an, ông An được điều trị tại bệnh viện. Hiện, chưa có kết quả giám định thương tật.

a76b4de8d92b1975403a-165440500-5268-1988-1654489441.jpg


Vết thương của ông An sau cuộc xô xát hôm 2/6. Ảnh: Nhân vật cung cấp


Luật sư Vũ Tiến Vinh (Công ty Luật Bảo An, Hà Nội) cho biết, theo quy định của pháp luật dân sự, trong trường hợp này vợ chồng ông An không có trách nhiệm trả nợ thay con dâu. Kể cả bị coi là người tham chiếu, ông bà cũng không có nghĩa vụ gì trong hợp đồng tín dụng.

Việc tạt chất bẩn để uy hiếp cũng như hành hung người thân của con nợ để buộc trả nợ thay là hành vi trái pháp luật. Theo điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, hành vi đổ, ném chất thải, chất bẩn hoặc các chất khác làm hoen bẩn nhà ở, cơ quan, trụ sở làm việc, nơi sản xuất, kinh doanh của người khác sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng; hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp tạt chất bẩn mà gây thiệt hại về tài sản thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, theo Điều 178 Bộ luật Hình sự. Nếu thiệt hại trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới02 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm..

Trường hợp phạm tội có tổ chức hoặc gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50 đến dưới 200 triệu đồng... thì bị phạt tù 2-7 năm.

Luật sư Vinh khuyên, khi bị kẻ xấu tạt chất bẩn hoặc hành hung, bạn cần trình báo ngay cơ quan công an để có biện pháp ngăn chặn, bảo vệ thích hợp. Người bị hại cung cấp cho cơ quan công an các tài liệu, chứng cứ (nếu có) như: video ghi lại hành động phạm pháp, lời trình bày của nhân chứng, bản photo giấy nhận nợ và các chứng cứ liên quan đến việc trả gốc và lãi để có căn cứ giải quyết.

Trường hợp nhận thấy việc cho vay có dấu hiệu phạm tội, cơ quan điều tra có thể xem xét, điều tra chủ nợ về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, được quy định tại Điều 201 BLHS.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Hải Thư
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top