Chồng suốt ngày bắt lỗi rồi chê bai tôi

VnExpress

Thành viên mới
Tôi 30 tuổi, chồng hơn tôi tám tuổi, cưới nhau được bảy năm, có hai con gái sáu tuổi và bốn tuổi, sinh sống tại một tỉnh miền Trung. Chồng thường xuyên phải trực tại đơn vị, tháng được về nghỉ tầm bốn đêm, chỗ anh làm cách nhà khoảng 20 phút đi xe ôtô. Trước khi cưới tôi công tác tại cơ quan nhà nước, xa nhà chồng khoảng 70 km, giờ cố gắng xin chuyển công tác về gần mà rất khó khăn, chưa chuyển được.

Bé lớn ở nhà với ông bà nội, đi học mẫu giáo, bé nhỏ ở với tôi, học chỗ tôi làm, cuối tuần hai mẹ con về nhà ở cùng bố mẹ chồng. Chồng tôi là cháu đích tôn, con trai một, trên có chị gái nữa nên anh khá gia trưởng. Anh rất thích con trai, nói kiểu gì cũng sinh thêm đứa nữa để có con trai. Lương tháng anh tầm 10 triệu đồng, làm ngoài được bao nhiêu tôi không rõ vì anh không nói. Tôi nói anh đưa tiền để chăm con, anh được một tháng khoảng hai triệu đồng, còn lại để lo xăng xe chiếc ôtô anh đi và quan hệ công việc.

>> Chồng sắp cưới liên tục chê bai hình thức của tôi

Hồi mới quen nhau, tôi đã nghe mấy người nói anh rất khó tính, kỹ tính, sĩ diện, thích thể hiện, đi chơi với bạn bè nhậu nhẹt rất hào phóng và thoải mái, nhiệt tình. Mỗi lần nhậu là nhậu tới bến, anh uống rất giỏi, uống xong thường chạy xe rất nguy hiểm, tôi khuyên mãi vẫn không nghe. Đợt này anh khó khăn trong công việc nên nợ nần, lương anh để dành trả nợ, lương tôi nuôi hai đứa con. Nhà tôi hoàn cảnh khó khăn hơn nhà anh, trong ba anh em chỉ mình tôi được ăn học và có công ăn việc làm. Ba mẹ tôi làm nông, ba hai năm lại đây mắc bệnh trầm cảm hay gì đó mà cứ tránh mặt mọi người, không gặp ai cả, thật sự tôi rất buồn.

Gần đây chúng tôi mâu thuẫn nhiều, anh hay bảo tôi ăn nói cộc lốc, không tinh tế khi sống trong nhà chồng, trong khi tôi thấy mình không đến nỗi tệ như thế. Mình tôi vừa đi làm vừa chăm đứa nhỏ, cuối tuần nào hai mẹ con cũng đón xe về nhà chồng. Biết ông bà chăm con cho mình vất vả nên cứ về là tôi đi chợ mua đồ ăn cho cả nhà, lau dọn nhà cửa, mua sữa đầy đủ cho con. Tiền đóng học cho đứa lớn tôi đều chuyển khoản cho cô, không để ông bà phải đóng đồng nào. Khi anh được nghỉ về nhà cũng không phụ tôi dọn nhà, chăm con. Anh chỉ chơi với con một lúc rồi ăn cơm xong bấm điện thoại. Tôi góp ý, chia sẻ, anh lại quan niệm việc nhà và chăm con là của phụ nữ, bảo tôi đừng nói nữa và hãy xác định đi.

>> Vợ mới cưới đã chê bai nhà chồng

Con tôi không quấn ba, thấy ba về cũng không mừng, anh lại nói do tôi không biết dạy con. Đợt vừa rồi con bị Covid, tôi xin nghỉ để chăm cháu, mẹ chồng bị tôi cũng nghỉ phép luôn để chăm bà. Chia sẻ thế để mọi người biết là tôi cũng biết ăn ở, biết suy nghĩ, không như chồng nói là cứ đẻ con rồi giao hết cho ông bà. Chỉ có điều tôi không giả tạo, nịnh bợ được, có gì nói đó. Ở chung, tôi rất ngại va chạm cái này cái kia nên dần khép mình, muốn vợ chồng có không gian riêng tư thoải mái. Nhà chồng có một mảnh đất sát nhà ông bà, tôi nói mình ở cạnh có thể chăm sóc ông bà sau này già yếu, chồng nhất định không chịu ra riêng.

Hôm qua anh say, gọi điện lại nói tôi về nhà không chịu dọn dẹp (trước giờ vẫn nói), bảo tôi trẻ con, mãi không chịu lớn. Tôi bực quá đã nói với chồng là việc nhà ai cũng có trách nhiệm làm, ông bà nội đang khỏe, hàng ngày cũng dọn đi chứ sao lại chờ cuối tuần con dâu về dọn? Tôi có phải ôsin đâu? Cuối tuần có khi tôi về anh cũng trực ở đơn vị, không về gặp được. Lấy chồng mà ở với bố mẹ chồng nhiều hơn ở với chồng. Tôi biết lấy anh là con trai một, sau này ông bà già yếu, ,mọi việc tôi sẽ phải lo toan, chắc chắn vất vả. Tôi không ngại, cái tôi cần là sự thấu hiểu, chia sẻ của chồng. Vậy mà anh suốt ngày bắt lỗi, chê tôi cái này cái kia, tôi sẽ phải chấp nhận tính của anh nếu muốn sống chung đến hết đời.

>> Chồng chê nhiều đến nỗi tôi không đủ tự tin gần anh

Giờ tôi định cho đứa lớn lên học trên chỗ tôi làm luôn. Mình tôi đi làm rồi chăm hai con như thế quá vất vả, nhưng tôi xác định con mình mình chăm, không phiền ông bà nữa. Mỗi lần gọi về thấy đứa lớn toàn xem điện thoại, tôi rất lo, xa như vậy chắc vợ chồng sớm muộn gì cũng tan vỡ. Điều quan trọng nữa tôi lo lắng là lương thấp, không đủ nuôi hai con. Tôi rất yêu chồng, muốn con có đủ ba mẹ cùng chăm sóc. Tôi nên làm gì bây giờ? Có phải tôi tệ như lời chồng nói? Xin mọi người cho lời khuyên?

Nhung

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
V Bố mẹ chồng sống trong bi kịch vì món nợ của con dâu Thời sự 0
V Quá đà khi dằn vặt chồng Thời sự 0
V Vợ chồng Harry bị người Anh la ó Thời sự 0
V 'Vợ chồng kiểm tra tin nhắn của nhau là bạo lực gia đình' Thời sự 0
V Chồng bị bỏ đói vì đắc tội với vợ Thời sự 0
V Bắt quả tang chồng dùng chân móc tiền Thời sự 0
V Bắt giữ cặp vợ chồng mua hổ nấu cao Thời sự 0
V Phạt chung thân người đàn bà sát hại chồng câm điếc Thời sự 0
V Hàng triệu thí sinh Trung Quốc bước vào ngày đầu cao khảo Thời sự 0
V Ngày 101 chiến sự: Nga khẳng định Ukraine rút bớt quân khỏi Severodonetsk Thời sự 0
V Những kiểu diện quần đũi tôn dáng ngày hè Thời sự 0
V Ngày thứ 100 chiến sự Ukraine: Nga giành ưu thế nhờ hỏa lực pháo binh Thời sự 0
V Các gia đình trải nghiệm 'Ngày hội nấu ăn' của bếp Sharp Thời sự 0
V Ngày thứ 98 chiến sự Ukraine: Nga kiểm soát 70% Severodonetsk Thời sự 0
V Vì sao nắng nóng ngày càng bất thường? Thời sự 0
V Ngày thứ 97 chiến sự Ukraine: Giành giật từng khu phố ở Severodonetsk Thời sự 0
V Các hãng không kịp giao xe ngày cuối ưu đãi trước bạ Thời sự 0
V Ngày thứ 96 chiến sự: Nga tập kích khẩu đội pháo Italy chuyển cho Ukraine Thời sự 0
V Ngày thứ 94 chiến sự Ukraine: Nga tạo bàn đạp cho đợt tiến công mới Thời sự 0
V 80 ngày độc hành Pakistan của cô gái Việt Thời sự 0
V Ngày thứ 92 chiến sự: Nga tăng cường tấn công ở đông Ukraine Thời sự 0
V Ngày thứ 91 chiến sự: Ukraine nói Nga cố giành thành phố ở Donetsk Thời sự 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top