Cuộc vây bắt kẻ 'vượt ngục' Triệu Quân Sự

VnExpress

Thành viên mới
Khoảng 13h30 ngày 1/6, người đàn ông 47 tuổi, ở thôn Yên Xá, xã Yên Dương, huyện Hà Trung đi phơi lúa thì phát hiện thanh niên dáng bộ khả nghi như kẻ vượt ngục đang bị truy nã Triệu Quân Sự ngồi ăn cơm ven con đường nhỏ, trước cồng một nhà hàng xóm.

Mở điện thoại xem lại tin tức và hình ảnh, xác định đây chính xác là Triệu Quân Sự, anh gọi báo đường dây nóng của công an song không kết nối được nên báo dân quân địa phương và người làng tìm cách. "Sự đi bộ lững thững trên đường làng, mặc áo phông xanh, quần bò, đeo khẩu trang và đội mũ cối cũ, vẻ mệt mỏi...", anh kể.

trieu-quan-su-1654084908-1603-1654085353.jpg


Triệu Quân Sự lúc bị cơ quan điều tra di lý khỏi trụ sở Công an huyện Hà Trung. Ảnh: Lê Hoàng


Hơn 30 phút sau, anh thấy Triệu Quân Sự băng qua đường tàu, ra sát mép đường 1A vẫy xe khách định đi về hướng Hà Nội song không có phương tiện nào dừng lại. Kẻ vượt ngục rảo bước về phía cổng chợ Vừng, cũng thuộc thôn Yên Xá, Xã Yên Dương. Thấy vòi nước phía sau căn nhà ba tầng của một hộ dân, hắn đến vặn vòi rửa tay chân. Nữ chủ nhà kể lại, chị nghe tiếng nước chảy liền hỏi vọng ra "ai đấy", có tiếng đáp "cho rửa tay nhờ" nên chị không để ý gì thêm.

Khoảng 14h30, gần 10 người dân và dân quân xã Yên Dương tiếp cận khu vực Triệu Quân Sự xuất hiện. Họ bàn nhau "khép vòng vây từ các hướng". Sau khi rửa tay, Sự đi bộ về phía cổng chợ Vừng thì bị người dân và lực lượng chức năng áp sát. Hắn bị nhóm người dồn vào một căn nhà trước cổng chợ và bị quật ngã sau khoảng vài phút.

dsc04832-1654084969-8555-1654085356.jpg


Anh Vũ Đức Minh, kể lại giây phút giáp mặt, vây bắt Triệu Quân Sự. Ảnh: Lê Hoàng


"Triệu Quân Sự không kháng cự, còn cười thản nhiên", anh Vũ Đức Minh (thôn Yên Xá, xã Yên Dương, huyện Hà Trung), dân quân tự vệ trực tiếp tham gia cuộc vây bắt, kể.

Theo anh Minh, lúc bị bắt, Sự cầm trên tay túi nilon bên trong đựng một dao nhọn, chai nước và vài quả ổi. Hắn không gây thương tích cho ai trong nhóm người vây bắt. Tiếp đó, công an xã Yên Dương đến, trói tay Sự chở về trụ sở công an huyện Hà Trung. Sau khoảng 2h lấy lời khai ban đầu, công an bàn giao nghi phạm cho cơ quan điều tra hình sự quân đội thụ lý theo thẩm quyền.

Theo lời kể của người dân, Sự khai trên chặng đường hơn 30 km đào tẩu, hắn trộm hai xe đạp, một chiếc bị hỏng hắn bỏ lại dọc đường, chiếc còn lại hắn bán được hơn 100.000 đồng, lấy tiền làm lộ phí, mua nước và đồ ăn.

Sự, 32 tuổi, đang thụ án tù chung thân do Giết người, Cướp tài sảnTrốn khỏi nơi giam giữ.

Sự trốn khỏi trại giam T-974 ngày 31/5. Trong lệnh truy nã, công an khuyến cáo phạm nhân này rất manh động và nguy hiểm.

Sự từng là quân nhân Quân khu 1, tỉnh Thái Nguyên nhưng thường xuyên trộm cắp và đào ngũ khi là binh nhì.

Năm 2013, Sự bị Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên chung thân về các tộiGiết người, Cướp tài sản và Đào ngũ. Cuối năm 2015, khi chấp hành án phạt ở Quảng Ngãi, Sự vượt ngục. Bị bắt vào năm 2016 và nhận thêm 6 năm tù, chiều 3/6/2020, Sự lại trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước xuống đất trốn ra ngoài.

Hắn bị bắt sau 15 ngày lẩn trốn tại quán game ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tòa án Quân sự Quân khu 5 sau đó phạt thêm Sự 3 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam, giữ và 3 năm vì Trộm cắp tài sản, hình phạt chung 6 năm tù. Tổng hợp hình phạt, Sự phải thi hành án chung thân.

Lê Hoàng
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top