Hoangtu_88
Thành viên năng động
Trẻ
Em AD: Tụi bạn em khen chị trẻ đó!
AD: Tụi nó nói sao?
Em AD: Dạ, tụi nó nói, dòm... bà cô mày ở nhà, trẻ quá ha!
MR: Em ăn gì kêu đi!
AD: Cảm ơn anh, em không đói!
MR: Đừng ngại, anh trả tiền
hết mà!
AD: Dạ, em không đói thiệt! Em vừa đi ăn với bồ em rồi!
MR 1: Ê, mày rảnh không, gởi giùm tao lá thư tỏ tình đến nhỏ H coi!
MR 2: Rảnh, đưa thư đây tao chuyển cho!
MR 1: Ồ, nếu mày rảnh thì viết giùm tao cái thư luôn đi!
AD: Gần đến ngày thi vô đại học rồi, ông đã ôn được nhiều chưa?
MR: Tui chưa ôn, nhưng đã tập rồi!
AD: Nghĩa là sao?
MR: Tập... ăn mì gói, để năm sau làm sinh viên!
MR vô quán cùng AD: Bữa nay anh kêu 2 tô cho em có đủ không?
AD: Trời đất, quá đủ rồi!
MR: Lần đầu anh thấy em nói "quá" đủ đó!
AD: Dạ, quá đủ để... khai vị rồi!
AD: Người ta nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đúng không ông?
MR: Đúng, và bà có một tâm hồn rất hiếm khi mở cửa trước 8 giờ sáng!
AD 1: Thằng H đẹp trai, mà nghèo. Thằng C xấu trai mà giàu, hay dẫn tao đi ăn. Mày thấy tao nên chọn ai?
AD 2: Cả hai!
AD 1: Tại sao?
AD 2: Thì mày đi chơi với thằng H, nhưng đi ăn với thằng C!
ĐỨC THIỆN (Phú Yên) DUY NHẤT
AD 1: Chuyện bữa qua tao chỉ kể cho duy nhất mày nghe, sao cả lớp biết vậy?
AD 2: Tao thề, tao hổng có kể ra với ai!
AD 1: Vậy chắc nhỏ H, nhỏ C, hay nhỏ L kể rồi!
AD 2: Ủa, sao mày nói kể duy nhất tao nghe?!
MR: Ê, bữa nào rảnh vô khu du lịch coi xiếc khỉ không?
AD: Tui coi chán rồi!
MR: Hồi nào?
AD: Thì nhìn ông mấy bữa làm bài kiểm tra đó!
Cảnh sát giao thông: Sao cô lại vượt đèn đỏ?
AD: Dạ... dạ, bữa nào em cũng thấy anh đứng ở đây, muốn làm quen anh quá mà hổng có cách nào, nên em vượt đèn đỏ ạ!
CSGT móc biên lai phạt ra...
AD: Bị sét đánh là chết nhanh nhất đó!
MR: Ghê quá, nhưng mà sai, nếu để bà... đói bà còn chết nhanh hơn!
MR: Đến bữa nay tui mới biết, bài hát đó hay thiệt là hay!
AD: Trời, tui hát bài đó cả mấy tháng nay, ông không nghe hả?
MR: Thì bởi vậy, đến bữa nay nghe người khác hát tui mới biết nó hay!
MR: Đã bao giờ em cảm thấy thất vọng vì anh chưa?
AD: Chưa bao giờ!
MR: Thiệt không?
AD: Thiệt, em đã từng hi vọng bao giờ đâu mà thấy thất vọng?!
MR: Mai em ghé nhà anh chơi nha, ba mẹ anh muốn gặp em đó!
AD: Trời, thiệt không?
MR: Thiệt, ba mẹ anh nói "ba mẹ phải dòm cái mặt nó thế nào, mà có thể làm bay bao nhiêu tháng học phí của ba mẹ cho mày!
Em AD: Tụi bạn em khen chị trẻ đó!
AD: Tụi nó nói sao?
Em AD: Dạ, tụi nó nói, dòm... bà cô mày ở nhà, trẻ quá ha!
MINH THÚY (Bến Tre)
THẤT BẠI MR: Em ăn gì kêu đi!
AD: Cảm ơn anh, em không đói!
MR: Đừng ngại, anh trả tiền
hết mà!
AD: Dạ, em không đói thiệt! Em vừa đi ăn với bồ em rồi!
MINH THÚY (Bến Tre)
RẢNH MR 1: Ê, mày rảnh không, gởi giùm tao lá thư tỏ tình đến nhỏ H coi!
MR 2: Rảnh, đưa thư đây tao chuyển cho!
MR 1: Ồ, nếu mày rảnh thì viết giùm tao cái thư luôn đi!
HOÀI THIỆN (Củ Chi)
ÔN TẬP AD: Gần đến ngày thi vô đại học rồi, ông đã ôn được nhiều chưa?
MR: Tui chưa ôn, nhưng đã tập rồi!
AD: Nghĩa là sao?
MR: Tập... ăn mì gói, để năm sau làm sinh viên!
NGUYỄN LÊ
QUÁ ĐỦ MR vô quán cùng AD: Bữa nay anh kêu 2 tô cho em có đủ không?
AD: Trời đất, quá đủ rồi!
MR: Lần đầu anh thấy em nói "quá" đủ đó!
AD: Dạ, quá đủ để... khai vị rồi!
UYÊN THƯ (Bình Thạnh)
TÂM HỒN AD: Người ta nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đúng không ông?
MR: Đúng, và bà có một tâm hồn rất hiếm khi mở cửa trước 8 giờ sáng!
PHƯƠNG THẢO (Bến Tre)
CHỌN AI AD 1: Thằng H đẹp trai, mà nghèo. Thằng C xấu trai mà giàu, hay dẫn tao đi ăn. Mày thấy tao nên chọn ai?
AD 2: Cả hai!
AD 1: Tại sao?
AD 2: Thì mày đi chơi với thằng H, nhưng đi ăn với thằng C!

AD 1: Chuyện bữa qua tao chỉ kể cho duy nhất mày nghe, sao cả lớp biết vậy?
AD 2: Tao thề, tao hổng có kể ra với ai!
AD 1: Vậy chắc nhỏ H, nhỏ C, hay nhỏ L kể rồi!
AD 2: Ủa, sao mày nói kể duy nhất tao nghe?!
HOÀI THIỆN (Củ Chi)
XIẾC KHỈ MR: Ê, bữa nào rảnh vô khu du lịch coi xiếc khỉ không?
AD: Tui coi chán rồi!
MR: Hồi nào?
AD: Thì nhìn ông mấy bữa làm bài kiểm tra đó!
MINH HÀ (Cà Mau)
CÁCH CỦA AD Cảnh sát giao thông: Sao cô lại vượt đèn đỏ?
AD: Dạ... dạ, bữa nào em cũng thấy anh đứng ở đây, muốn làm quen anh quá mà hổng có cách nào, nên em vượt đèn đỏ ạ!
CSGT móc biên lai phạt ra...
NINH PHẠM (Gò Vấp)
NHANH HƠN AD: Bị sét đánh là chết nhanh nhất đó!
MR: Ghê quá, nhưng mà sai, nếu để bà... đói bà còn chết nhanh hơn!
UYÊN THƯ (Bình Thạnh)
GIỜ MỚI HAY MR: Đến bữa nay tui mới biết, bài hát đó hay thiệt là hay!
AD: Trời, tui hát bài đó cả mấy tháng nay, ông không nghe hả?
MR: Thì bởi vậy, đến bữa nay nghe người khác hát tui mới biết nó hay!
HOÀI THIỆN (Củ Chi)
THẤT VỌNG MR: Đã bao giờ em cảm thấy thất vọng vì anh chưa?
AD: Chưa bao giờ!
MR: Thiệt không?
AD: Thiệt, em đã từng hi vọng bao giờ đâu mà thấy thất vọng?!
TIẾN ĐẠT (Bình Dương)
GẶP MẶT MR: Mai em ghé nhà anh chơi nha, ba mẹ anh muốn gặp em đó!
AD: Trời, thiệt không?
MR: Thiệt, ba mẹ anh nói "ba mẹ phải dòm cái mặt nó thế nào, mà có thể làm bay bao nhiêu tháng học phí của ba mẹ cho mày!
MINH PHẠM (Gò Vấp)
[Sưu Tầm]
[Sưu Tầm]
Last edited by a moderator: