Vrain
Biên Tập Viên

Ông bước đến chỗ cậu bé và hỏi: "Con lấy vật này ở đâu vậy, người bạn nhỏ của ta?"
Cậu bé đáp: " Con lấy từ nhà thờ, thưa cha."
"Tại sao con lại làm vậy?"
Cậu bé trả lời: "Thưa cha, một tuần trước Lễ Giáng sinh, con đã cầu nguyện đến Chúa Giê-su và thưa với Ngày rằng nếu Ngài cho con một toa xe màu đỏ thì con sẽ đưa Ngài đi dạo một vòng ạ."
Bạn sẽ không bao giờ có được thứ mà bạn không sẵn sàng theo đuổi. Nếu bạn có một mục tiêu trong cuộc đời đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, đam mê và đầy thử thách thì bạn sẽ luôn chờ đợi ngày mới đến. Hãy đối mặt với những công kích và không bỏ cuộc giữa chừng. Sự phát triển của bản thân bạn nằm ở cách bạn đón nhận cuộc sống mỗi ngày.
Hãy tìm kiếm điều gì thực sự là số phận của bạn và đừng để nó trôi qua kẽ tay. Đừng sống một cách lãnh đạm và thờ ơ chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho bạn cả.
Hãy bắt đầu ngày mới như thể bạn chưa bao giờ có một ngày tươi đẹp đến thế. Thay vì chỉ bước xuống giường và vươn vai, hãy để tâm trí của bạn hướng đến tất cả những điều tốt đẹp. Hãy suy nghĩ, lên kế hoạch, tin tưởng và cầu nguyện để có một ngày ý nghĩa.
Hầu hết mọi người đánh mất một tiếng ban đầu của buổi sáng và mất cả ngày để tìm lại. Giờ đầu tiên của một ngày mới có thể định hướng những gì bạn làm trong cả ngày còn lại. Đừng bắt đầu ngày mới mà chẳng biết mình sẽ làm gì. Khi bạn có thể chủ động với cuộc sống của mình, những người khác sẽ không có quyền xen vào cuộc sống của bạn với những yêu cầu vô lý.