Ông hàng xóm có hàng tỷ lý do để mượn ôtô

VnExpress

Thành viên mới
Nhà tôi có ôtô và gặp ông hàng xóm rất chịu khó mượn xe. Mượn về quê thăm gia đình, mượn đi làm xa vì trời mưa, trời nắng đi mệt, mượn đi ăn cỗ cưới, mượn đi lấy hàng quà gửi từ quê lên, mượn chở con đi khám răng, mượn đi đón cháu lên chơi, mượn đi hỏi thăm người ốm... có cả tỷ lý do để mượn.

Lúc đầu vợ chồng tôi cũng vui vẻ cho mượn vài lần nhưng sau tần suất ngày càng dày đặc. Có khi tuần mượn đến ba lần rồi dần dần mượn chỉ hỏi chồng tôi chứ không thèm hỏi qua tôi.

Có hôm tôi lên kế hoạch đi chơi với bạn (chưa nói trước với chồng) thì gặp ngay ông ấy mượn để về quê thăm mẹ. Tôi không đồng ý thì ông ấy vẫn lấy đi vì đã hỏi chồng tôi chiều hôm trước rồi (chìa khóa mượn đi làm trời mưa hôm trước đó về chưa trả).

Tôi cáu thì chồng tôi bảo: "Anh cũng chẳng biết chối thế nào, chứ anh cũng chẳng thoải mái tí nào cả".

Hôm đó tôi không đi chơi với bạn nữa vì không có xe và bực mình nên hôm sau ông ấy lên tôi bảo: "Sau này anh đừng mượn xe nhà em nữa. Nếu đi đâu việc gấp nửa tiếng một tiếng thì em còn cho mượn được chứ còn lại là không, vì chồng em không đi thì em cũng đi, anh biết đi tránh nắng mưa em cũng biết".

Thế là từ đó mỗi khi gặp, tôi chào ông ấy không trả lời, giận dỗi hơn tháng trời, nói xấu tôi với cả xóm.

Rồi đâu đó được một tháng, ông ấy quay lại bình thường và tiếp tực hỏi mượn xe tiếp. Mỗi lần hỏi mượn là vợ chồng tôi lại nghĩ ra hết lý do nọ đến lý do kia để chối không cho mượn. Đến là khổ với ông hàng xóm vô duyên.

Truong Thinh

>>
Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top