Chào các bạn trong nhóm.
Từ chuyến đi Đồng Nai mình đã học được nhiều điều mới. Xin cám ơn ban tổ chức, các bạn tình nguyện viên và bác tài đã tạo nên 1 chương trình rất ý nghĩa và thú vị. Mình xin kể lại 1 số điều đặc biệt.
Thứ 1 là mình đã biết dùng người để cưa cây như thế nào^^. Đã có 3 thành viên của ban tổ chức đã trở trành nạn nhân của nhóm "Tút tùn tụt".
Thứ 2 là sau khi trải qua 1 đêm lạnh và ngồi quanh bếp lửa sưởi ấm mình nghĩ tới câu chuyện Cô bé bán diêm(CBBD). Mặc dù được sưởi ấm như vậy nhưng mình vẫn run cầm cập. Chính vì vậy mình làm 1 bảng so sánh: Bản thân vs. Cô bé bán diêm:
Bản thân >< Cô bé bán diêm
Đặc điểm: Thanh niên trai tráng^^ >< Bé gái nhỏ bé
Thời tiết: Cỡ 17,18 độ ><Có tuyết -> <0 độ
Hoàn cảnh :Ngồi sưởi ấm + tán dóc>< Đang đi làm ăn ( bán diêm)
Số lượng người : Đông người ><1 thân 1 mình
Từ bảng so sánh ở trên thì nếu như ở trong hoàn cảnh Cố bé bán diêm thì chắc mình không qua nổi que diêm đầu tiên!!!
Chúc các thành viên trong hội 1 năm mới ấm áp và hạnh phúc.
Từ chuyến đi Đồng Nai mình đã học được nhiều điều mới. Xin cám ơn ban tổ chức, các bạn tình nguyện viên và bác tài đã tạo nên 1 chương trình rất ý nghĩa và thú vị. Mình xin kể lại 1 số điều đặc biệt.
Thứ 1 là mình đã biết dùng người để cưa cây như thế nào^^. Đã có 3 thành viên của ban tổ chức đã trở trành nạn nhân của nhóm "Tút tùn tụt".
Thứ 2 là sau khi trải qua 1 đêm lạnh và ngồi quanh bếp lửa sưởi ấm mình nghĩ tới câu chuyện Cô bé bán diêm(CBBD). Mặc dù được sưởi ấm như vậy nhưng mình vẫn run cầm cập. Chính vì vậy mình làm 1 bảng so sánh: Bản thân vs. Cô bé bán diêm:
Bản thân >< Cô bé bán diêm
Đặc điểm: Thanh niên trai tráng^^ >< Bé gái nhỏ bé
Thời tiết: Cỡ 17,18 độ ><Có tuyết -> <0 độ
Hoàn cảnh :Ngồi sưởi ấm + tán dóc>< Đang đi làm ăn ( bán diêm)
Số lượng người : Đông người ><1 thân 1 mình
Từ bảng so sánh ở trên thì nếu như ở trong hoàn cảnh Cố bé bán diêm thì chắc mình không qua nổi que diêm đầu tiên!!!
Chúc các thành viên trong hội 1 năm mới ấm áp và hạnh phúc.