hihi, gửi gạo chỉ là một cách nói thôi, là vầy nè. Đây là một phong tục rất lâu đời của dân mình. Đặc biệt là những người nông dân Nam Bộ. Ngày xưa các cụ nghèo lắm, làm gì có vàng bạc của cải như bây giờ, lúc bấy giờ cái gì cũng quy ra thóc gạo hết. Mà ngày xưa là thời trọng nam khinh nữ, khi một gia đình nào đó sinh con trai, sẽ được ghi vào sổ của hương làng, làm hết nghĩa vụ phu phen, đi lính khi về sẽ được cấp ruộng cấp trâu cho cày cấy. Còn người con gái sinh ra chẳng được gì cả, nên chuyện hôn nhân đại sự của cô gái thường được quyết định rất sớm, khi cô gái còn nhỏ xíu ấy. Gia đình nào muốn hỏi cưới thì phải gửi gạo đến nuôi cô gái từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành để đỡ gánh nặng cho gia đình cô gái. Vậy nên dân gian mình mới có câu nói "Năm gian nhà gạo kén chồng cho con" là vậy đấy. Ý nói là cô gái ăn hết 5 gian nhà gạo là đến tuổi lấy chồng. Bây giờ cuộc sống đã tốt hơn ngày xưa rất nhiều, gia đình có con gái đều tự nuôi được con mình nên phong tục này dần mất đi, tuy nhiên vẫn còn giữ lại như thông lệ trong đám cưới của người nông dân Nam Bộ, tức là trong phần sính lễ vẫn phải có thóc gạo. Phong tục tuy không còn nữa, nhưng cách nói thì vẫn còn. Người ta hỏi là có ai gửi gạo chưa tức là hỏi đã có ai dạm hỏi chưa đó mà !
:dangyeu::dangyeu: