Tấm hình này mình chụp ở ĐL - Đồi Mộng Mơ đó bạn.ái chà chà, cảnh đẹp quá
bạn có thể cho biết đấy là đâu dzậy
A tên Tuấn. 21t. Là người con của vùng đất đầy nắng và gió... "Miền Trung thân yêu" - Phan Thiết - Bình Thuận. Em biết đấy người miền Trung là những con người chịu khó, chịu thương, sống rất tình nghĩa. Mảnh đất này tuy cần cỗi, nắng gió nhưng con người nơi đây dạt dào tình cảm và sống chất phát. Đó cũng là tính cách và con người a.Sao bạn ko giới thiệu rõ ràng hơn 1 xíu nhỉ?
Chẳng hạn tên, tuổi, quê quán....^^
Để chị em gái còn biết rõ tình tình nữa chứ...keke
hi mình cũng ở miền trung nhưng ở gữa đất nước luôn cơ T có chắc là dạt dào tình cảm ko vậy sao kẹo thấy con người ở đó vô tình lắm lạnh nhạt nữa chỉ biết có mình ah không cần quan tâm ai nghĩ j thật là chánA tên Tuấn. 21t. Là người con của vùng đất đầy nắng và gió... "Miền Trung thân yêu" - Phan Thiết - Bình Thuận. Em biết đấy người miền Trung là những con người chịu khó, chịu thương, sống rất tình nghĩa. Mảnh đất này tuy cần cỗi, nắng gió nhưng con người nơi đây dạt dào tình cảm và sống chất phát. Đó cũng là tính cách và con người a.
Tặng em bài hát này:
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/r-WqSC4nv0[/FLASH]
hi mình cũng ở miền trung nhưng ở gữa đất nước luôn cơ T có chắc là dạt dào tình cảm ko vậy sao kẹo thấy con người ở đó vô tình lắm lạnh nhạt nữa chỉ biết có mình ah không cần quan tâm ai nghĩ j thật là chán
Woa, cảnh đẹp làm cho người cũng đẹp theo hen, xin chào, anh bạn "đẹp chai" không biết có "chai mặt" ko đây.hi
Trời ơi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, H đã gặp nhiều người mà chưa thấy người nào như bạn, thiệt là độc nhất vô nhị. Chẹp chẹp, bạn thiệt là biết chọn cảnh ghê, nhờ cảnh đẹp nên bạn cũng được rạng rỡ đôi phần.
Còn về phần giới thiệu, chẹp chẹp, còn phải coi lại mới được đó.^^
Vậy hả, vậy mà đó giờ mình chỉ nghe đẹp chai ko bằng chai mặt thôi."Đẹp chai" thường đi đôi với "chai mặt" lắm... bạn này ko biết sao...hihi
Cảm ơn chú Đạt nhà ta đã có lời nhận xét rất "chính xác" về anh như zậy.hehe... nhưng nói thật ngoài đời xấu quắt ah`.:dacy:Cao to, đẹp trai, bảnh bao, hào hoa, lãng tử, .... đó là những từ em có thể nói ra để nhận xét về anh. .>.<:dacy:
Woa, cảnh đẹp làm cho người cũng đẹp theo hen, xin chào, anh bạn "đẹp chai" không biết có "chai mặt" ko đây.hi
Cảm ơn chú Đạt nhà ta đã có lời nhận xét rất "chính xác" về anh như zậy.hehe... nhưng nói thật ngoài đời xấu quắt ah`.:dacy:
Mình đồng ý hai tay bốn chân luôn, thêm hai chân của con gấu nhồi bông nữa. Khi mình đọc commet của Kendy là mình nghi lắm luôn ah.Ko hiểu sao hễ boy post hình lên thì Kendy khen ko kể xấu hay đẹp, mà girl thì nhất định Kendy sẽ chê... kiểu này chắc phải nghe theo lời "khoa học biện chứng" về giới tính quá...^^
Ko hiểu sao hễ boy post hình lên thì Kendy khen ko kể xấu hay đẹp, mà girl thì nhất định Kendy sẽ chê... kiểu này chắc phải nghe theo lời "khoa học biện chứng" về giới tính quá...^^
Mình đồng ý hai tay bốn chân luôn, thêm hai chân của con gấu nhồi bông nữa. Khi mình đọc commet của Kendy là mình nghi lắm luôn ah.