Quá đẹp,... bộ đồng phục quá đẹp...
Lần sau gặp, cho em mượn mấy khẩu súng chơi đỡ nha bác.^^
Sao chỉ có đồng phục đẹp vậy, thế còn người thì sao :tucgian::cau:
---------- Post added at 06:43 PM ---------- Previous post was at 06:33 PM ----------
Cách bò trườn thật thú vị. May mà mình không phải học nữa. Đức Anh thật là giỏi và đẹp chai
Hiii câu nói hay nhât mà mình được đọc đó :nghichngom:
---------- Post added at 06:47 PM ---------- Previous post was at 06:43 PM ----------
Cầm súng zậy chứ bít bắn hok đấy...???
Bắn hơi bị hay đó nha, lần đầu bắn chưa quen nên chẳng trúng viên nào chứ sau này thi okei, giờ đưa sung bắn thì khỏi phải nói hii
---------- Post added at 06:53 PM ---------- Previous post was at 06:47 PM ----------
CẢnh đẹp. CÒn người thì ko dám nhận xét. Vì không có cảnh nào có thể so sánh với sắc đẹp của người. Bữa nào em với anh đấu súng chơi. Ai trúng đạn trước coi như thua, phải dẫn người khác đi ăn. Đồng ý nhé?
ý kiến hay à nha hẹn ngày so tài nhé, rất cám ơn những lời thú vị của kendydat
---------- Post added at 06:55 PM ---------- Previous post was at 06:53 PM ----------
nhìn mặt bác Đ.Anh cũng không sát thủ mấy nhỉ kekeke
hi chưa đến lúc, đâu phải lúc nào cũng mang bộ mặt sát thủ chứ
---------- Post added at 06:57 PM ---------- Previous post was at 06:55 PM ----------
Hí hí, trường đhcs cũng có nữ nữa. hôm nào rủ mấy bạn ấy đi off hội đi Đức Anh nhỉ.:thangloi::thangloi:
ồ sorry nhé vì nữ ở đây lười lắm với lại họ có người yêu cả rồi nên chăng ai chịu đi cả hixx