Cuộc thi "Viết về người phụ nữ tôi yêu"

[you] sẽ bình chọn bài viết nào cho cuộc thi "Viết Về Người Phụ Nữ Tôi


  • Total voters
    49
  • Poll closed .

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
LỜI NGỎ

Có ai đó đã nói: "Phụ nữ là kiệt tác của Tạo hóa". Có lẽ trong cuộc đời này, không có ai lại không mang trong tim tình cảm dành cho một người phụ nữ nào đó. Đó có thể là người mẹ, người bà, người cô, người bạn gái, người em gái… của bạn. Dù đó là ai thì đó cũng chính là những người phụ nữ gần gũi nhất với bạn, là những người phụ nữ có ý nghĩa trong cuộc đời bạn.

Nhân dịp chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, diễn đàn KNSO tổ chức cuộc thi “Viết về người phụ nữ tôi yêu” để tạo cơ hội cho các bạn chia sẻ, bộc lộ những tình cảm mà bạn dành cho những người phụ nữ tuyệt vời trong cuộc đời bạn. Bởi một điều rất đơn giản thôi: “Có những điều không nói ra thì ai cũng biết, nhưng lúc nào người ta cũng thích được nghe hơn”… Cũng nhân đây, BQT diễn đàn xin gửi lời chúc đến tất cả những người phụ nữ - những người đã làm cho cuộc đời này trở nên dịu dàng và tươi đẹp – luôn luôn khỏe, trẻ , đẹp và hạnh phúc với sứ mệnh thiêng liêng của mình.

CUỘC THI "VIẾT VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI YÊU"

I.MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA:
- Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8 – 3..
- Chia sẻ những tình cảm sâu sắc dành cho những người phụ nữ tuyệt vời trong cuộc sống, như một món quà tinh thần gửi tặng những người phụ nữ mà chúng ta yêu thương và trân trọng.

II. THỂ LỆ CUỘC THI:
1. Đối tượng dự thi :
- Tất cả các thành viên Diễn Đàn Kỹ Năng Sống (trừ BGK)
2. Thời gian :
2.1. Thời gian nhận bài :
- Từ ngày 01/03/2010 đến 24h ngày 29/03/2010.
2.2. Thời gian bình chọn: Từ 30/03/2010 đến 6/4/2010.
2.3. Thời gian công bố giải thưởng :
- Thời gian công bố giải thưởng : 10/4/2010
3. Hình thức gửi bài:


- Gửi trực tiếp trên Diễn đàn Kỹ Năng Sống tại Box cuộc thi “vIẾT VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI YÊU” theo mẫu sau:

Tiêu đề bài viết :

Cú pháp: PN-XY: ABC
(Trong đó:
XY: Số thứ tự của bài viết
ABC: Tên bài viết)
Ví dụ: PN-01: Mẹ yêu


Nội dung bài viết bao gồm:

+ Thông tin cá nhân:
- Họ tên : ( ghi đầy đủ họ tên bằng chữ in hoa )
- Điện thoại (không bắt buộc):
- Email :
--------------------------------------------------
+ Bài viết dự thi:

Nội dung bài viết dự thi

III. QUY CHẾ CUỘC THI :
- Không vi phạm các điều 1, 2, 3, 4.
- Bài dự thi :


  • Thể loại : văn xuôi.
  • Giới hạn ký tự : tối thiểu 500 chữ.
-Bài dự thi gõ tiếng Việt có dấu, đúng chính tả.
-Bài viết trình bày sạch đẹp, có thể trang trí thêm bằng hình ảnh minh họa.
- Không sao chép từ nguồn khác.
- Các trích dẫn trong bài dự thi phải đánh dấu (*) và chú thích rõ nguồn ở cuối bài dự thi.
- Nhân vật và sự kiện trong bài viết là có thật.
- Người dự thi có thể gửi nhiều bài viết với những nhân vật, sự kiện khác nhau.
- Bài dự thi đã gởi không được chỉnh sửa với bất kỳ lý do nào.

IV. GIẢI THƯỞNG :
1. Cách thức chấm điểm:

-Được 2 độc giả bấm thanks cho bài viết: + 01 điểm
-Được 1 độc giả bình chọn trong phần bình chọn do BTC tạo: + 01 điểm (BGK không được bình chọn).
- Điểm do BGK chấm với 2 tiêu chí: nội dung (tối đa 30điểm) và hình thức trình bày (tối đa 20 điểm)

2. Cơ cấu giải thưởng(dự kiến):
- 1 giải nhất: Phần thưởng + Giấy chứng nhận + 500$
- 2 giải nhì: Phần thưởng + Giấy chứng nhận + 250$
- 3 giải khuyến khích: Phần thưởng + Giấy chứng nhận + 100$
- Ngoài ra có thể có thêm có số giải phụ do BTC đề xuất thêm tùy tình hình của cuộc thi.

Lưu ý:
- $: Tiền giao dịch trên diễn đàn.
- Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt
- Mạnh thường quân nào muốn đóng góp thêm giải thưởng cho cuộc thi vui lòng liện hệ với BTC hoặc phản hồi tại đây!


V. THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO

-Đinh Thị Thanh Ngọc (Smod - Sóng)
-Trần Thị Thủy ( Smod – cẩm tú cầu)
-Nguyễn Thị Hải (Mod – hainguyen)
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Mình viết văn dở tệ luôn. Tham gia có mà đoạt giải nhất cho coi... :cuoihaha:
 

Justin Ha

Hạt giống đâm chồi
Cuộc thi này hay và ý nghĩa quá. Ủng hộ hết mình...
Phần thi này chắc chắn sẽ có phần bất ngờ và thú vị ở phần cuối của cuộc thi...
Chúc cuộc thi diễn ra tốt đẹp và thành công
 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
Cố gắng giành giải mới được...!! í... trước tiên phải hối lộ 3 bà chị yêu quí mới được, hí hí :bitmiengcuoi:
 

cẩm tú cầu

[♣]Thành Viên CLB
Mẹ ........ ơi!

Tôi muốn là hạt nắng để đến bên mẹ
Ươm lên sợi tóc để tóc sáng lóng lánh
Tôi muốn là ngọn gió để đến ôm mẹ
Hôn lên đôi mắt hằn sâu dấu chân chim

( nhạc sĩ : Nguyễn Ngọc Thiện)


Mẹ ơi, con thích đoạn nhạc này lắm, thích đến mức có thể ngâm nga nó mãi mà không chán nhưng cuộc đời con, con lại không thích làm gió và làm nắng mẹ ơi ….
Nếu con làm nắng, mỗi sáng tinh sương đêm còn ướt lạnh mẹ xuống vườn đưa ra chợ, quả bí, mớ rau còn ngậm những giọt sương, ngái ngủ dưới tay mẹ đặt nhẹ lên quang gánh và đi …
Mẹ sợ thấy những tia nắng đầu tiên vì biết rằng mẹ sẽ chậm một buổi chợ đầu hôm, sẽ lỡ nhiều khách, hôm nay sẽ không được chợ và hôm nay có thể rằng con sẽ ít đi một phần cơm ngon. Và nắng lên nhiều, rau của mẹ sẽ héo, nắng táp vào da của mẹ làm dầy thêm những nếp nhăn của thời gian …
Nếu con làm gió, gió cao nguyên bỏng rát, thổi héo hắt qua gian nhà vắng, chúng con đi mỗi đứa một phương, ngôi nhà thêm lạnh, ngôi nhà thêm vắng và gió về quạnh hiu ….
Nếu có thể con chỉ mong mình làm một miếng cơm ngon, một nắm xôi nhỏ, một ly nước mát trong dành cho mẹ giữa chợ đông để mẹ lót dạ vì biết rằng một sớm mai vôị vàng mẹ chưa ăn gì mà đã đi ra chợ….
Chợ quê nghèo, người bán thì nhiều, người mua thì ít … vất vả nhiều gánh chợ hàng rau …. Mà mẹ thì hiền quá, mấy ngày về quê ra chợ cùng mẹ thấy mẹ buôn bán, mẹ ơi mẹ chẳng thể như người ta làm một con buôn giữa chợ được rồi mẹ ạ. Hay mẹ cứ ở nhà con sẽ gửi tiền về quê … Mẹ gạt ra bảo : mẹ làm được, con gái lớn phải tự lo cho mình, đừng lo cho mẹ …
Đừng lo cho mẹ …
Mẹ ơi, con bé bỏng …
Nếu có thể con mong mình bé nhỏ mãi lại để tối tối ngồi với mẹ nhặt rau, lựa cà chua , bó ngò …. Cho mẹ mai ra chợ …. Hương đồng nội của ngò , của quế, của húng, của giang … dậy một góc nhà thân thương … Tay con vương mùi hương ấy .. vị của hi sinh …
Dẫu biết rằng ước mơ con đã nếu sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực và con cứ mãi đi, đi vào cuộc đời của con, của riêng con ..

Cuộc đời này trôi qua con đã là hạt nắng của mẹ lỡ lầm ươm vào tóc mẹ biết bao sợi bạc để bây giờ tóc sáng lên một mầu sáng của thời gian. Con đã rút hết từ mẹ biết bao tinh hoa và ngọt ngào. Cả dáng mẹ thắt đáy lưng ong thời con gái bây giờ héo hắt lặng một dấu hỏi lưng còng. Giọng của mẹ ngọt lắm nhưng bây giờ khàn nặng … một gánh đời con … Và cuộc đời con đã là gió vẽ lên khuân mặt mẹ những dấu chân chim không thể nào xóa được, mâm mê vào thấy cả một trời xót xa …
Đêm nay lặng nghe mẹ và con biết mai đây rồi con cũng sẽ là một người mẹ, một người mẹ tốt. Con sẽ dùng món quà mẹ dành cho con một cách tốt nhất … để cho con của con hiểu rằng ….
Tình yêu của mẹ dành cho con là bất tử.


( Viết tặng mẹ và cuộc thi - không phải bài dự thi)
 

lapdong

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
MẸ
( Thơ tặng cho má của con)
Để đền ơn tạo hoá
Chim biết cất tiếng ca.
Cây xanh vì đất mẹ
Đơm sum xuê hoa trái.

Ơn mẹ bao năm tháng
Biết lấy gì hiến dâng?

Con muốn vén nắng rực
Làm áo mẹ đừng phai,
Muốn kéo thời gian lại
Để tóc đừng thêm bạc,

Con muốn gom vất vả
Của đời mẹ gian truân
Và thâu luôn tất cả
Những ưu phiền vì con.

lapdong
(Cảm xúc tặng cuộc thi - Bài viết không dự thi)

CHÚC CUỘC THI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP! CHÚC CÁC MẸ, CÁC CHỊ, CÁC EM, CÁC BẠN GÁI MỘT NGÀY 8.3 HẠNH PHÚC VÀ VẠN VẠN NGÀY ĐỀU AN VUI!


 

phuongkani168

Thành viên mới
post bài trực tiếp ở đây à?
cuộc thi này ý nghĩa quá
mà e ko biết viết cái gì :cuoihaha:
 

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Hic...bài này vừa viết xong, post lên cái mạng nó bị rớt, văn bản định dạng đẹp thế mà :( Thôi...ko sao hết...viết vì mẹ yêu :)
 

cam89

Thanh viên kỳ cựu
CHIẾC ĐÒN GÁNH
( Tặng mẹ )

Con chở chữ ra Hà Nội thi
Mẹ gánh gạo lên chợ huyện bán
Ai ngờ xe chữ con xẹp bánh
Mẹ bán nửa mùa cho con sửa xe

Lần thứ hai con lại đi thi
Còn nữa mùa mẹ đem đi bán nốt
Xe chữ vẫn đầy mà con thi trượt
Mẹ chẳng bán buồn( bán chẳng ai mua)

Chữ con chưa nhiều như hạt nắng hạt mưa
Năm tháng mài mòn lưng mẹ
Mẹ không nói nhưng con vẫn biết
Nhìn vào mắt mẹ để con tin

Con soi vào mắt mẹ dấu hằn lên
Và lần này con thừa điểm đậu
Chiếc đòn gánh còn trơ hai mấu
Mẹ vẫn tin có ngày gánh nỗi đồng lên.
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Giờ đã sang nửa cuối tháng 3...
Rất mong sẽ được nghe những chia sẻ của các bạn về những người phụ nữ tuyệt vời bên cạnh bạn.
Các anh em trong CLB đâu hết rồi? Chia sẻ đi chứ, mở lòng đi chứ?
Vì Sóng biết, trong tim mỗi bạn đều có tình yêu thương dành cho những người bà, người mẹ, người chị, người bạn gái, người em gái hay một người bạn đặc biệt nào đó.
Nếu bạn thật sự yêu ai đó, hãy nói thật nhiều lần, vì người ta hay quên lắm. :)
Chia sẻ nữa đi...
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT


1. Cách thức chấm điểm:

-Được 2 độc giả bấm thanks cho bài viết: + 01 điểm
-Được 1 độc giả bình chọn trong phần bình chọn do BTC tạo: + 01 điểm (BGK không được bình chọn).
- Điểm do BGK chấm với 2 tiêu chí: nội dung (tối đa 30điểm) và hình thức trình bày (tối đa 20 điểm)

2. Cơ cấu giải thưởng(dự kiến):
- 1 giải nhất: Phần thưởng + Giấy chứng nhận + 500$
- 2 giải nhì: Phần thưởng + Giấy chứng nhận + 250$
- 3 giải khuyến khích: Phần thưởng + Giấy chứng nhận + 100$
- Ngoài ra có thể có thêm có số giải phụ do BTC đề xuất thêm tùy tình hình của cuộc thi.


Cuộc thi Viết về người phụ nữ tôi yêu đã kết thúc vào ngày 29/3/2010. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và ủng hộ cuộc thi.

Thời gian bình chọn sẽ bắt đầu từ 30/3 đến 6/4/2010.
Để bình chọn chính xác và công bằng, đề nghị các bạn đọc lại tất cả các bài viết trong cuộc thi, cân nhắc trong việc Thanks và bình chọn. (BGK không được bình chọn).
Mỗi người được bình chọn cho 3 bài viết xuất sắc nhất.
 

cẩm tú cầu

[♣]Thành Viên CLB
Tập viết những yêu thương!

"Viết về người phụ nữ tôi yêu" có bao nhiều điều để viết, có bao nhiêu điều cần bầy tỏ thế mà đến hôm nay vỏn vẹn được 13 ba bài viết, buồn vui lẫn lộn ...

Buồn lắm chứ vì sao lượng bài viết ít ỏi như thế, dẫu biết rằng động lực để cho các bạn viết là không nhiều, giải thưởng chỉ mang ý nghĩa tinh thần, mà tinh thần cũng chưa được quan tâm đến mức tầm nó cần phải có ....
Các bạn à, ai lại không muốn nghe những lời yêu thương các bạn? mà như Sóng nói đấy, người ta rất thích nghe nhưng lời yêu thương nhưng lại hay quên chúng, chúng ta sẽ phải nói đi nói lại nhiều lần, và mỗi lần lại mang lại cho người ấy một cảm xúc mới lạ và thật bình yên. Chúng ta hãy tập nói, nói lần đầu có thể chưa quen nhưng những lần sau sẽ quen và sẽ đẹp hơn các bạn à. Không ai cười khi chúng ta nói nhưng lời yêu thương mà còn ngọng nghịu cả đâu. Xin hãy tập nói nhiều hơn nhé các bạn. Và tôi muốn nói tôi yêu các bạn rất nhiều.


Vui vì đọc được những bài viết mà các bạn đã chăm chút và gửi vào đó cả tấm lòng đến với người phụ nữ mà các bạn yêu thương. Có những bạn chưa bao giờ viết một bài dài và nhiều ý nghĩa đến thế. Trân trọng lắm các bạn có cảm thấy điều đó không? Các bạn đã làm một điều mà những người khác không làm được. Hét to lên cho mọi người thấy bạn yêu người đó như thế nào.

Có bạn gái nào lại không hạnh phúc khi người bạn yêu hét to lên cho tất cả mọi người : “Tôi yêu em”.
Bà của bạn có vui không khi bạn nói “ Bà ơi, cháu ôm bà một cái nhé”
Mẹ bạn có vui không khi bạn nói: “ Mẹ ơi, con viết về mẹ và con được giải nè mẹ”. ….
Em gái, chị gái, vợ của bạn có vui không khi bạn dành cho họ những lời yêu thương.
Đơn giản thôi bạn hãy nghĩ đi nếu có ai viết về bạn với cả tâm tình yêu thương bạn có thích không ?


Đợi chờ từng bài viết, đọc đi đọc lại, đi tìm những điều hay nhất, đẹp nhất để tặng thêm cho mỗi bài viết những điểm cộng. Dẫu biết rằng không thể chấm điểm được cảm xúc. Không ai đi tìm nhưng điều dở trong bài viết của bạn đâu, không ai bới lông tìm vết, mà người ta đang đi tìm hoa thơm cỏ ngọt giữa một vườn hoa, có thể hoa này sẽ không đẹp bằng hoa kia, giản dị hơn, chân chất hơn, hay ít hương hơn một chút, có ít người ghé xem ca tụng nhưng các bạn à, tất cả chúng ta đều đáng quý.


Hôm nay kết đợt bình bầu cuộc thi. Cuộc thi này kết thúc sẽ có những cuộc thi khác mở ra nhưng tình yêu thương của chúng ta sẽ ồn tại và phát triển mãi mãi.
Hãy để cho mình biết nó những lời yêu thương dù bằng cách này hay cách khác các bạn thân yêu của tôi. :thangloi:
 

Emi Le

[♣]Thành Viên CLB
hix.. tưởng kòn tính vào tham gia... thôi thì chúc các bạn sẽ đạt giải nhé..
 

Tin Yêu

Thanh viên kỳ cựu
Một bài cũng đáng giá lắm chứ phải không Cẩm Tú Cầu? Huống gì có tới 13 bài viết. Con số cũng ấn tượng lắm đấy. Quan trọng không nằm ở số lượng bài viết bao nhiêu, nhưng quan trọng là:
Nhiều hơn đã có những người đã viết ra những tâm tư tình cảm của mình dành cho những người mà họ yêu thương.
Nhiều hơn đã có những bài viết chân thành đánh đọng đến một ai đó khi đọc những dòng tâm tư, chia sẻ ấy...
Tin Yêu thấy đẹp và ý nghĩa lắm... cám ơn những bài viết, những tác giả và cả những người đọc các bài viết nữa...
Giá trị giải thưởng không đáng giá bằng giá trị tinh thần... Tin Yêu suy nghĩ vậy...
 

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Cảm ơn chị đã luôn theo dõi và chăm chút cho bài viết của tụi em, thật khó mà quyết định phải không chị, đối với em bài nào cũng hay, cũng xúc động cả, bởi vì nó chứa đựng cả tấm lòng mà, cuộc thi vẫn chỉ là cuộc thi nhưng qua đó em thấy được tâm tư tình cảm của các bạn dành cho người mà họ yêu mến như vậy là vui lắm rồi chị à.
 

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
Khó

Riêng bản thân blue để đưa những tình cảm của mình dành cho mẹ yêu vào bài viết thì quả là rất khó. Mình là con trai kỹ thuật, đã 4 năm rồi có đụng đến văn thơ đâu. Vì thương mẹ, muốn viết tặng mẹ nên đã dành cả ngày ra để viết cho mẹ, nhưng mình vẫn chưa dám cho mẹ xem bài viết của mình, hy vọng nó sẽ đoạt giải rồi cho mẹ xem, nhưng chắc không có cơ hội rồi vì viết xong rồi thầy dở et, lời lẽ lủng củng.:khocto:
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Trước tiên, cho phép Sóng thay mặt BTC cuộc thi nói lời cảm ơn đến tất cả các bạn và bác Nguyễn Đăng Hưng đã tham gia vào cuộc thi này.
Và cũng cảm ơn tất cả những ai đã quan tâm, tham gia bình chọn và comment cho các bài viết.
Đọc những bài viết của các bạn, cảm nhận rằng đó là tình cảm chân thật của các bạn dành cho những người phụ nữ rất tuyệt vời trong cuộc đời, Sóng xúc động vô cùng. Mỗi bài viết là một mảnh ghép tuyệt đẹp về chân dung của những người phụ nữ quanh ta. Dù họ là ai, dù họ giàu sang hay nghèo khó, dù họ trẻ hay già, trong mỗi người phụ nữ đó đều có đức hy sinh, đều có tình yêu thương rộng lớn và một sức mạnh đáng nể phục. Và mỗi người phụ nữ ấy đều đáng được trân trọng lẫn thương yêu.
Cảm ơn những người phụ nữ ấy đã đến và làm đẹp cho đời, làm nên những điều kỳ diệu.
Có lẽ thật khó khăn để chấm cho ai giải nhất, giải nhì. Bởi không ai định giá được những tình cảm mà các bạn gửi trao. Và có lẽ, đối với người nhận được những bài viết ấy, bạn đã là người chiến thắng rồi.
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Hiện BTC cuộc thi đã tổng kết điểm xong xuôi, nhưng vì trình độ tin học vẫn còn kém nên chèn table vào diễn đàn hoài mà không được.
Xin lỗi các bạn vì đã phải đợi lâu.
Ngày mai admin sẽ post kết quả cho cả nhà nhé!
 

Bình luận bằng Facebook

Top