GNCS-02: Mái trường nhỏ của tôi

huxu456

[♣]Thành Viên CLB

Thông tin dự thi:
Họ và tên: Hứa Anh Huy
Ngày sinh: 09/08/1992
Điện thoại: 01672208517
Mail:
anhhuy456@gmail.com











Ngày xưa khi còn học ở đây, tôi vẫn thường hay ngồi dưới gốc phượng này để hóng mát và để chiêm ngưỡng ngôi trường của mình.

Trường tôi được 63 tuổi rồi đấy, nó còn lớn tuổi hơn trường đại học mà tôi đang học bây giờ, ngôi trường được đặt tên là chuyên Thoại Ngọc Hầu, một trong những vĩ nhân đã có công khai phá vùng đất An Giang, để ngày nay tỉnh An Giang trở thành một mảnh đất màu mỡ, một vựa lúa lớn của cả nước.

Ngày xưa từ thời Pháp thuộc, ngôi trường chỉ là những lớp học tre lá đơn sơ vậy mà giờ đây nó đã có đến 38 phòng học.

Đã biết bao người con của ngôi trường Thoại Ngọc Hầu đã lớn lên và đi xây dựng và bảo vệ đất nước, khi trở về họ không thể nào xúc động vì những ký ức tràn về.

Mỗi lần về quê tôi chỉ kịp nhìn lướt qua qua khung cửa của chiếc xe đò, nhà tôi cách trường đến 35km nên tôi đã phải xa nhà tự lập từ lớp 10.

Trường xưa ơi! Hai năm rồi tôi chưa kịp về thăm......



 

nhungv2

[♣]Thành Viên CLB
Làm mình cũng nhớ trường cấp 1,2,3 của mình ghê. Học đại học, là sinh viên, sao cảm thấy khác khác sao áh. Cảm thấy mình già quá :roile:
 

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
Thật không thể tin đây là ngôi trường 63 tuổi. Nhìn thấy nó mới tinh hà.:cuoihaha::cuoihaha:
Trường học luôn là một nơi tràn đầy kỷ niệm của mỗi con người.
 

huxu456

[♣]Thành Viên CLB
Hihi trường có từ hồi Pháp thuộc lận anh, nhưng mà hồi xưa thì chỉ có những phòng học tre lá thôi, còn trường được như bây giờ là được đầu tư từ các đơn vị. Trường đã nhiều lần đổi tên, có giai đoạn trường có cấp 2 và 3. Còn bây giờ thì trường chỉ có cấp 3 và được công nhận trường chuyên. Hic nhưng mình không được học lớp chuyên :cuoihaha:
 

pecaphinh

[♣]Thành Viên CLB
Nhìn bức hình thiệt đúng là nhớ trường quá đi à, Bình thường xuyên đi ngang trường mà vẫn chưa có dịp ghé thăm, trường Bình thì chắc đã được 100 tuổi rồi - cổ kính và trang nghiêm

Trường xưa
Một thời để nhớ ......................
 

Ngố

[♣]Thành Viên CLB
Thành viên BQT
Nói đến Thoại Ngọc Hầu lại nhớ đến kênh đào Vĩnh Tế ,núi sam và chùa bà. những địa danh nổi tiếng của đất An Giang.

một trường THPT với 63 năm bề dầy lịch sử thật đáng để mọi người thán phục đó.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top