benny
Thanh viên kỳ cựu
Họ và tên: Lê Trọng Nghĩa
Quê hương hỡi, đã bao lần lỡ hẹn,
Nay tôi về ru lại những vần thơ
Ruộng nương xưa vẫn xanh thẳm mong chờ
Con suối nhỏ uốn quanh dòng kỷ niệm.
Dáng mẹ gầy, đôi mắt buồn da diết,
Mái tóc sương nhuộm trắng góc trời xa.
Lũ em thơ ngơ ngác dưới hiên nhà,
Tiếng cười trong ánh hồng niềm mơ ước.
Thương biết mấy những người dân đồng ruộng
Suốt bốn mùa lam lũ với nắng mưa.
Cảnh vật quê hương nghĩa tình chung thủy
In đậm trong tôi tha thiết tự bao giờ.
Quê hương hỡi! Đã bao lần lỡ hẹn,
Nay tôi về ru lại những vần thơ...

Đồng ruộng quê tôi


Cảnh vật quê tôi

Gian bếp nhỏ, đơn xơ



Con người quê tôi


Những con vật quê hương...
Luẩn quân trong vùng trời thành phố
Nào được nghe tiếng lợn, gà, trâu
Những âm thanh tưởng chừng như quen thuộc
Có ngờ đâu khó kiếm biết chừng nào..

Ánh chiều buông chiếu qua cành lá nhỏ
Nhớ quê hương lòng chẳng muốn dời chân...
Last edited by a moderator: