GNCS-21: Sáng nay

hoaihuong_8x

[♣]Thành Viên CLB
Họ và tên: VƯƠNG HUỲNH HOÀI HƯƠNG
Ngày sinh: 01/12/1989.
Số điện thoại: 0902363330
Email: hoaihuongvuonghuynh@gmail.com
---------------------------------------
GNCS.jpg
Buổi sáng tại một góc Phan Thiết bình lặng, nắng đang đem hơi ấm sưởi lấy từng ngọn cây, cọng cỏ, những con người nơi đây. Tôi thấy thật bình yên và sảng khoái. Nhìn về phía xa mờ không rõ ràng, tôi không biết ở đó có gì nhưng tôi biết ở đó cuộc sống vẫn đang tiếp diễn theo đúng quy luật của nó và tôi lại có thêm một ngày tràn đầy năng lượng, chuẩn bị cho một hành trình chung vui cho ngày hạnh phúc của cô giáo tôi.
 

power of desert

[♣]Thành Viên CLB
Khi lòng bình yên không gian cũng trở nên yên bình lạ.
Cảm ơn ngày 20.11 đã gieo tâm cảm cho anh, cho một góc Phan Thiết và cho chuyến du ngoạn tiếp theo của cuộc hành trình mang tên Đời!
 

jery

[♣]Thành Viên CLB
oh, nếu em nhớ không lầm thì đây là đường Thủ Khoa Huân :data:. Đã lâu rồi không còn đạp xe trên con đường này nữa. Nhớ lắm mỗi buổi sáng đến trường ^____^.
 

hoaihuong_8x

[♣]Thành Viên CLB
oh, nếu em nhớ không lầm thì đây là đường Thủ Khoa Huân :data:. Đã lâu rồi không còn đạp xe trên con đường này nữa. Nhớ lắm mỗi buổi sáng đến trường ^____^.
Hehe...đây là đường Trần Nhân Tôn, ngay ngã 3 giao với đường Mậu Thân.
 

ythan3

Thanh viên kỳ cựu
Ôi bức ảnh nhìn đẹp và thiết tha quá à. Mỗi buổi sáng thức dậy nhìn thấy cảnh như thế này thì lòng ai mà chẳng xao xuyến chứ
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top