Happy birthday pé Tuduydoanhnhan! ten ten ten tèn...

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Hôm nay bận quá nên giờ mới lên. Tuy hơi trễ nhưng cũng chúc tuduy nhà ta thêm một tuổi mới giàu thêm một tí, chính chắn hơn một tí, tư duy thêm một tí và mau trở thành doanh nhân nghen.
 

moon_tsuki

Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
chắc pé Đạt hôm qua sinh nhật bị em nào bắt cóc rùi... đến giờ này chưa thấy xuất hiện nữa...:kinhngac:
 

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
Nhân vật chính mãi ở nơi nao rồi, đang ở đâu mà lâu tới đây vậy nhỉ...? :nghivan:
 

cẩm tú cầu

[♣]Thành Viên CLB
Nếu bạn nào trong hội trái tim yêu thương thì có lẽ đã quá quen với anh chàng hội trưởng còm nhom, gió thổi một cái không biết bay đến phương nào… Cười rất ư là đẹp trai da có trắng nhưng tóc không dài núm má đồng tiền .. Ui cha kiểu này tốn biết bao nhiêu là con gái trong KNSO nhỉ ? Mà hình như nhờ một phần nam nhân kế này mà hội Trái Tim Yêu Thương lực lượng nữ rất đông, hơn nữa là toàn các cô xinh ơi là xinh …
Nói đùa một chút để phá bỏ phong cách văn chương sến vô cùng cực của Tú Cầu xưa đến nay một chút.
Thật lòng mà nói Tú Cầu lần đầu gặp cậu tưduy gì gì đó chả có ấn tượng tốt gì cả, cái tên rất rất chanh hỏi chảnh Tư duy doanh nhân trong bụng rủa thầm doanh nhân đâu hở trời viết bài thì cụt ngủn lỗi chính tả tràn lan, spam náo nhiệt , chời chời là chời chán như con gián, tên thì dài một cây mới đầu đoan đoán lung tung ra cái chữ tư duy doanh nhân chết liền luôn á.
Thế mà em đã cho tôi một cơ hội hiểu về em thêm một chút, cho tôi một cơ hội để hiểu rằng có thể qua thế giới online bạn sẽ không thể hiểu hết về một con người, bạn có thể đánh giá sai về họ, hãy gặp họ và bạn sẽ biết họ dễ thương như thế nào. Và Mẫn Đạt là một trong những trường hợp đó.
Biết nói gì về Mẫn Đạt nhỉ?
Một người bạn có trái tim yêu thương cỡ bự, quá chính xác khi hắn vào KNSO hắn đã tạo nên một hội nhóm và thực chất từ trước đến giờ ai cũng nghĩ đến những chưa ai làm, lập hội, tạo slogan, tạo biểu tượng cho nhóm tưởng rằng chỉ là hình thức cho vui thôi ấy mà. Mình một người đi thiện nguyện nhiều cũng thấy chán chán vì đao to búa lớn quá mà lại chưa thấy hoạt động gì thì thấy chán chán chẳng để ý đến đâu. Chắc cũng chỉ là hoa nở rồi tàn Nhưng đến bây giờ khi hội đã đi vào hoạt động cụ thể, tuy không là thành viên của hội nhưng thực sự Tú Cầu cảm nhận thấy những thành công và những gắn kết cụ thể của nhóm, những trái tim yêu thương dám nghĩ dám làm và dám thể hiện và cả hi sinh nữa. Và các bạn đã có một hội trưởng thật là tuyệt vời, rất tuyệt vời.
Hắn đã làm được nhiều hơn những gì hắn nói, chính xác là như thế. Hắn đã gắn kết được những thành viên không nhỏ trên diễn đàn lại với nhau để thành một nhóm với những hoạt động offline lành mạnh và bổ ích xây dựng cho các bạn một cơ hội để thể hiện nhưng ước mơ thiện nguyện của mình.
Viết bài viết này từ hồi em còn đang vận động cho chương trình đi mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa nhưng hôm nay mới post được âu cũng là một cái duyên. Trưởng thành hơn và cố trách nhiệm hơn với mọi vấn đề là điều em đã và đang cố gắng. Dẫu có nhiều lúc mỏi mệt nhưng nó sẽ làm cho mình trưởng thành hơn rất nhiều.

Chúc mừng sinh nhật của em nhé Mẫn Đạt. Chúng ta đều là anh em.

 

tuduydoanhnhan

Thanh viên kỳ cựu
:them: Hôm này là ngày gì vậy ta? hihi... ngày mà cách đây nhìu năm có một pé con oe oe khóc chào đời... và bây giờ pé con ấy đã trở thành một tuduydoanhnhan - nhân vật chủ chốt quan trọng của Hội TTYT.

Happy birthday pé Đạt! Chúc pé mau ăn chống lớn, học hành chăm chỉ (đừng giống như tên Thi Bị Rớt) nhé...:cuoihaha:
Cảm ơn chị Nguyệt đã tạo topic chúc mừng sinh nhật em. Thật sự em cảm thấy rất vui và cảm động :khocto:. Muốn "ôm hun" chị quá đi :them:
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/kS53LrZh_j[/FLASH]
Chúc mừng sinh nhật em, tuduydoanhnhan. Hãy làm tất cả những gì em ao ước nhé!
Một tuổi mới sống khỏe, sống vui, sống an nhàn, sống lạc quan, sống để làm những gì em chưa hoàn thành hén.
Luôn cười em ha.
Và đôi khi có những khó khăn phía trước, đang thử thách em, để biết em tuyệt vời như thế nào khi vượt qua nó.
CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM!
Cảm ơn chị Hải về bài hát nha. Khi tham gia KNSO thì nguơì em gặp nhiều chắc có dính tới chị trong đó, mỗi lần gặp chị là thấy vui à ... không biết tại sao nữa. Trong thời gian sắp tới hi vọng sẽ được gặp chị nhiều hơn nữa :dangyeu:
Happy Birthday... Chúc em 1 sinh nhật vui vẻ , ấm áp và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu nhất của mình. Mong em có thể vượt wa được mọi khó khăn ( nếu có - sẽ có ) và đạt được tất cả những điều mà em mong ước!
Nhân dịp sinh nhật lần thứ N của Sếp. Thay mặt toàn thể bà tám chúc em sinh nhật vui vẻ hạnh phúc.
Cuôí cùng: Chúc em:
Tươi như hoa thiên lý
Đẹp như đá kim cương
Có nghị lực phi thường
Trên bước đường đi tơí.
Hết
Cảm ơn lời chúc của chị Thu nha. Tuy là chị em mình mới quen biết nhau thôi nhưng tình cảm đã rất thân rồi ... thân nhau như chị em vậy :dangyeu: . Sau này chị em mình "thương nhau" hơn nha chị :cuoihaha:
Nhờ những con gió gửi đôi lời
Sức khỏe, thành công và hạnh phúc
Như thế đã đủ chưa ?....
Nếu chưa...
Nhờ những cơn bão gửi đến hết.



Sinh nhật vui vẻ nhé !


Cảm ơn lời chúc của Kendy nha. :dangyeu:

Cảm ơn lời chúc của Hiếu nha :dangyeu:
HAPPY BIRTHDAY TO YOU.

CHÚC EM THÊM TUỔI MỚI TỰ TIN HƠN - THÔNG MINH HƠN NHỜ UỐNG SỮA CON BÒ CƯỜI

:cuoihaha::cuoihaha::cuoihaha::cuoihaha::cuoihaha::cuoihaha::cuoihaha::cuoihaha::cuoihaha::cuoihaha::cuoihaha::cuoihaha::cuoihaha::cuoihaha::cuoihaha::cuoihaha::cuoihaha::cuoihaha:


Cảm ơn lời chúc của anh Tiến :dangyeu:
medium_35m1316m0.jpg

Năm tới mà mày không lấy vợ là tao qua nhà mày, sẽ "thiế....n" cho mày thành Thái G.:them:

Kakakaka, chúc mừng sinh nhật mày nha cu.:cuoihaha:

Ráng thực hiện những dự định của mình nha cu...ủng hộ mày hết mình:thangloi:
allsize.2103475.html
Cảm ơn lời chúc của Tài nha. Đạt sẽ cố gắng thực hiện những dự định của mình, mà lần sau đừng hù doạ như vậy nhé :dangyeu: :cuoihaha:
Chúc mừng sinh nhật em.

Chúc em sang tuổi mới với nhiều thành công mới, trưởng thành hơn, học tập tốt hơn,...

Cảm ơn em cùng tên với anh để anh được chúc mừng ké. Hehe.



Hihi ... anh Đạt vui tính quá à ... mà anh em mình giống tên nhau cũng hay quá ha . Cảm ơn lời chúc của anh nha. :nghichngom:
hú hú anh ơi, nhớ em không? chắc không quá =.= . sinh nhật vui vẻ và ý nghĩa nha anh ^^
Cảm ơn lời chúc của em. Anh nhớ em chứ ... lâu rồi không gặp nha :mimcuoi:


CHÚC ĐẠT LUÔN THÀNH CÔNG_VUI VẺ!!!!!
Woa ... món quà của Hoài nhìn đẹp quá à ... cảm ơn Hoài nhiều nha :dangyeu: . Mong rằng sau này sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Hi, tuduydoanhnhan = cái tên nói lên tất cả!
Chúc mừng sinh nhat nha nhóc ( xin lỗi hen, mới nhậu về nên onl trễ 1 tí, nên đã qua ngày trọng đại ùi).
Chúc cho những ước mơ thật đẹp của e sẽ thành hiện thực.
Không sao đâu anh. Nhận được lời chúc của anh là em thấy vui rồi . Dạo này ít khi gặp anh, cũng thấy nhớ anh . Sau này anh sắp xếp thời gian tham gia Hội TTYT nha. :mimcuoi:

Nếu bạn nào trong hội trái tim yêu thương thì có lẽ đã quá quen với anh chàng hội trưởng còm nhom, gió thổi một cái không biết bay đến phương nào… Cười rất ư là đẹp trai da có trắng nhưng tóc không dài núm má đồng tiền .. Ui cha kiểu này tốn biết bao nhiêu là con gái trong KNSO nhỉ ? Mà hình như nhờ một phần nam nhân kế này mà hội Trái Tim Yêu Thương lực lượng nữ rất đông, hơn nữa là toàn các cô xinh ơi là xinh …
Nói đùa một chút để phá bỏ phong cách văn chương sến vô cùng cực của Tú Cầu xưa đến nay một chút.
Thật lòng mà nói Tú Cầu lần đầu gặp cậu tưduy gì gì đó chả có ấn tượng tốt gì cả, cái tên rất rất chanh hỏi chảnh Tư duy doanh nhân trong bụng rủa thầm doanh nhân đâu hở trời viết bài thì cụt ngủn lỗi chính tả tràn lan, spam náo nhiệt , chời chời là chời chán như con gián, tên thì dài một cây mới đầu đoan đoán lung tung ra cái chữ tư duy doanh nhân chết liền luôn á.
Thế mà em đã cho tôi một cơ hội hiểu về em thêm một chút, cho tôi một cơ hội để hiểu rằng có thể qua thế giới online bạn sẽ không thể hiểu hết về một con người, bạn có thể đánh giá sai về họ, hãy gặp họ và bạn sẽ biết họ dễ thương như thế nào. Và Mẫn Đạt là một trong những trường hợp đó.
Biết nói gì về Mẫn Đạt nhỉ?
Một người bạn có trái tim yêu thương cỡ bự, quá chính xác khi hắn vào KNSO hắn đã tạo nên một hội nhóm và thực chất từ trước đến giờ ai cũng nghĩ đến những chưa ai làm, lập hội, tạo slogan, tạo biểu tượng cho nhóm tưởng rằng chỉ là hình thức cho vui thôi ấy mà. Mình một người đi thiện nguyện nhiều cũng thấy chán chán vì đao to búa lớn quá mà lại chưa thấy hoạt động gì thì thấy chán chán chẳng để ý đến đâu. Chắc cũng chỉ là hoa nở rồi tàn Nhưng đến bây giờ khi hội đã đi vào hoạt động cụ thể, tuy không là thành viên của hội nhưng thực sự Tú Cầu cảm nhận thấy những thành công và những gắn kết cụ thể của nhóm, những trái tim yêu thương dám nghĩ dám làm và dám thể hiện và cả hi sinh nữa. Và các bạn đã có một hội trưởng thật là tuyệt vời, rất tuyệt vời.
Hắn đã làm được nhiều hơn những gì hắn nói, chính xác là như thế. Hắn đã gắn kết được những thành viên không nhỏ trên diễn đàn lại với nhau để thành một nhóm với những hoạt động offline lành mạnh và bổ ích xây dựng cho các bạn một cơ hội để thể hiện nhưng ước mơ thiện nguyện của mình.
Viết bài viết này từ hồi em còn đang vận động cho chương trình đi mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa nhưng hôm nay mới post được âu cũng là một cái duyên. Trưởng thành hơn và cố trách nhiệm hơn với mọi vấn đề là điều em đã và đang cố gắng. Dẫu có nhiều lúc mỏi mệt nhưng nó sẽ làm cho mình trưởng thành hơn rất nhiều.

Chúc mừng sinh nhật của em nhé Mẫn Đạt. Chúng ta đều là anh em.
Cảm ơn chị Cầu nha. Không ngờ lại có một bài viết về em như vậy ... đọc xong thấy vừa vui vừa ghét chị nữa ... trong bài viết chị toàn nói ra điểm xấu của em không à ... ( em cũng có những thế mạnh riêng chứ bộ :cuoinhamhiem: ). Sau này chị sắp xếp thời gian tham gia Hội TTYT cùng tụi em nha chị, em thấy chị cũng thích làm từ thiện lắm. Trong thời gian sắp tới, Hội TTYT sẽ cố gắng để cùng nhau đẩy mạnh diễn đàn đi lên, chúng ta cùng cố gắng nhé. :mimcuoi:
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top