Tội ác của người đàn bà ham giàu

VnExpress

Thành viên mới
Sinh năm 1970, Kempamma và gia đình sống ở ngoại ô Bangalore, điều kiện kinh tế khiêm tốn như phần lớn người làng. Kempamma luôn khao khát làm giàu, bị thu hút bởi lối sống xa hoa.

Nhưng với nhan sắc bình thường, trí tuệ tài năng không có gì nổi trội, cô kết hôn với thợ may khi mới 16 tuổi, sinh 3 con. Kempamma không hài lòng với cảnh khốn khó, khiến ngay cả những nhu cầu thiết yếu nhỏ nhất cũng có thể là nguyên nhân cãi vã ồn ào của vợ chồng. Cô làm giúp việc cho các gia đình giàu có trong vùng, nhưng không lâu sau bị bắt quả tang ăn trộm.

Kempamma chuyển hướng sang thành lập quỹ "chơi hụi" và cho vay tín dụng song công việc thua lỗ nặng.

Toàn bộ số vốn ký gửi của gia đình bị Kempamma ném vào việc này. Kinh tế càng sa sút, mâu thuẫn vợ chồng càng sâu sắc. Cuối năm 1998, sau trận cãi cọ, xô xát ầm ĩ với chồng, Kempamma bị đuổi khỏi nhà.

Kempamma trở lại với làm công việc giúp việc gia đình, sau đó lại đổi sang làm việc tại tiệm kim hoàn. Mỗi công việc chỉ kéo dài vài tháng dop hay mâu thuẫn với chủ và vẫn tật trộm cắp, song nơi làm việc cuối cùng đã trang bị cho Kempamma kha khá kiến thức về xyanua. Những bộ phim Bollywood xem từ thuở nhỏ khiến cô ta biết rõ ràng, chất độc này có thể là thứ sử dụng cho những mục đích đen tối.

Kempamma rình rập ở chùa mỗi ngày và để mắt, theo dõi những phụ nữ giàu có và có vẻ đang gặp nhiều phiền não trong cuộc sống. Cô tiếp cận họ, tỏ ý thông cảm, muốn lắng nghe câu chuyện, tâm sự để lấy lòng tin và đề nghị thực hiện một lễ cúng mang tên "mandala pooja", đảm bảo sẽ rửa trôi tất cả bất hạnh trong cuộc sống.

Kempamma sẽ yêu cầu họ mặc chiếc váy đắt nhất và đeo tất cả đồ trang sức quý giá nhất cho buổi lễ, mời đến một ngôi đền hẻo lánh ở ngoại ô mà không quen thuộc, dặn chỉ được đi một mình và phải "càng kín miệng càng tốt".

Cô ta sẽ yêu cầu họ nhắm mắt lại và cầu nguyện để được thần linh ban nước thánh. Nhân lúc này, Kempamma bí mật cho xyanua vào cốc nước thành và sau đó đưa cho họ uống, lột sạch nữ trang, tiền mặt rồi bỏ trốn.

KD-Kempamma-Cyanide-Mallika-jp-3447-4256-1654529869.jpg


Kempamma khi bị bắt. Ảnh: Wickedness


Nạn nhân đều là những phụ nữ lớn tuổi phải trải qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, chẳng hạn mắc bệnh hiểm nghèo, vô sinh, tìm con mất tích, ... Những vụ giết người kéo dài suốt hai năm 1998 và 1999. Sau mỗi vụ, cô ta lại lẩn đi nơi khác, thay đổi danh tính và sống bằng nghề giúp việc nhà.

Đến năm 2000, Kempamma bị bắt quả tang khi đang cố gắng lấy trộm đồ có giá trị từ ngôi nhà đang giúp việc. Kempamma chỉ bị kết án sáu tháng tù vì tội trộm cắp, nhưng những tội ác thật sự vẫn chưa bị lộ.

Đến năm 2007, năm nạn nhân được phát hiện chỉ trong 3 tháng với cùng chất độc xyanua trong máu, đều là những phụ nữ trung niên giàu có, chết gần những ngôi đền thờ hẻo lánh. Cảnh sát lúc này đã nhận ra vấn đề và bắt đầu lập chuyên án, phủ quân mật phục ở nhiều địa điểm tôn giáo.

Kiểm tra các tin nhắn trong điện thoại của nạn nhân, cảnh sát thấy có điểm chung: Tuy lưu bằng nhiều cái tên khác nhau, song đều có liên lạc vài ngày trước khi chết với chủ nhân của một số điện thoại.

Lẩn ra danh tính của người sở hữu số điện thoại này, cảnh sát bám đuôi và bắt quả tang Kempamma vào ngày 31/12/2007 khi đang trốn chạy cùng với một số đồ trang sức của nạn nhân.

Sát thủ thú nhận, theo những gì còn nhớ được, đã giết 7 người. Trước tòa, Kampamma vẫn không hối hận những điều đã làm, vì luôn mơ ước được sống tốt đẹp, giàu sang nhưng bị xã hội chà đạp. "Việc giết người cướp của là cách cuối cùng", Kampamma nói.

Trong suốt các phiên tòa từ năm 2009 đến 2012, Kempamma bị tuyên 3 án tử hình, trở thành phụ nữ đầu tiên của bang Karnataka nhận hình phạt này.

"Ấn Độ chưa từng chứng kiến kẻ sát nhân máu lạnh đến vậy", bản án nêu.

Hải Thư (Theo Selinaseth, Gulf news, Murderpedia)
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
V Gần hai giờ kẻ xả súng trường tiểu học Mỹ gây tội ác Thời sự 0
V Dẫn độ - biện pháp dập tắt ảo tưởng trốn ra nước ngoài của tội phạm Thời sự 0
V Chồng bị bỏ đói vì đắc tội với vợ Thời sự 0
V Thế bám đuổi của Djokovic trong cuộc đua ‘GOAT’ Thời sự 0
V 3 yếu tố hút giới siêu giàu của dinh thự Elie Saab Thời sự 0
V Tây Nguyên - viên ngọc thô của núi rừng Thời sự 0
V Bố mẹ chồng sống trong bi kịch vì món nợ của con dâu Thời sự 0
V Vợ tỷ phú Nga bất mãn vì lệnh trừng phạt của EU Thời sự 0
V Sân chơi của Vinamilk thu hút trẻ em tại triển lãm sữa Thời sự 0
V Các gia đình trải nghiệm 'Ngày hội nấu ăn' của bếp Sharp Thời sự 0
V Dàn sao xem phim của 'Ảnh đế' Song Kang Ho Thời sự 0
V Hoàng tử Louis bịt tai vì tiếng ồn của máy bay diễu hành Thời sự 0
V 'Du thuyền cướp biển' sang trọng của Johnny Depp Thời sự 0
V Người Anh háo hức đón Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Elizabeth Thời sự 0
V 1.400 binh sĩ diễu hành mừng Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Anh Thời sự 0
V Khách hàng thách thức khả năng chịu đựng của nhân viên Thời sự 0
V Trộm balô nhiều tài sản của du khách nước ngoài Thời sự 0
V Chó Corgi gây sốt trước thềm đại lễ bạch kim của Nữ hoàng Anh Thời sự 0
V Buổi tập rộn tiếng cười của U23 Việt Nam Thời sự 0
V 'Vợ chồng kiểm tra tin nhắn của nhau là bạo lực gia đình' Thời sự 0
V U23 Việt Nam hứng thú với chiến thuật của HLV Gong Thời sự 0
V Ảnh hưởng của cà phê đến thận Thời sự 0
V Nhiều khoản đầu tư của các tập đoàn bị thua lỗ Thời sự 0
V Vai trò của lựu pháo Mỹ trên chiến trường đông Ukraine Thời sự 0
V 80 ngày độc hành Pakistan của cô gái Việt Thời sự 0
V Tác hại của việc thiếu vận động ngoài trời Thời sự 0
V Lệnh cấm dầu Nga của EU nguy cơ bế tắc Thời sự 0
V Kế hoạch trở thành tập đoàn tài chính của VPBank Thời sự 0
V Bella Hadid là 'nàng thơ' của Swarovski Thời sự 0
V Chỉ số xét nghiệm gan nói gì về sức khỏe của bạn? Thời sự 0
V Thông điệp của nghi phạm trước vụ xả súng trường tiểu học Mỹ Thời sự 0
V Trải nghiệm mô hình cửa hàng mới của Samsung Thời sự 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top