Hoài Niệm
[♣]Thành Viên CLB
Cái cuộc sống này có đáng để được sống không nhỉ? Nhiều lúc suy nghĩ tiêu cực thật nhưng tự dưng trong đầu lại vang lên cái câu hỏi đó. Có nhiều lúc ta muốn ngừng cuộc sống của mình lại để nhìn cuộc sống trôi đi, ước gì mình có thể làm được như thế nhỉ? Càng lớn càng thấy cuộc sống phức tạp, có biết bao nhiêu điều phải suy nghĩ cho cái “ cuộc sống” này…đâu còn ngây thơ hồn, nhiên như lúc còn nhỏ…nhiều lúc chẳng muốn lớn chút nào…chỉ muốn cuộc sống trả mình về với tuổi thơ…trả cho mình những phút hồn nhiên, trong sáng… chắc lần này phải nhờ đến chú mèo Đoremon rồi...Mình đã không còn như hồi xưa nữa, tâm hồn ta không còn là tờ giấy trắng, có đôi lúc đã thất vọng với chính bản thân mình... mà làm sao trách ai được khi đời là muôn ngàn cám dỗ vì "đời là một cuộc vật lộn tử sinh, phải dành lấy cơm ăn áo mặc"…Ngoài kia, biết bao người đang âm mưu toan tính cho chữ “lợi” chữ “ lộc” khi mà cuộc sống chạy theo đồng tiền thì mấy ai sống bằng trái tim mình… Rồi sau này không biết mình có khoác lên mình một cái mặt nạ mang tên “ giả tạo” rồi lại cảm thấy lạ lẫm với chính mình???