kimoanh2012
Thanh viên kỳ cựu
Đọc sách thì ai cũng biết đọc,nhưng để đọc làm sao có hiệu quả thì không phải ai cũng biết.Mình có đọc một mẫu chuyện rất đáng suy nghĩ của nhà văn Lưu Dung về cách đọc sách.Mọi người cùng đọc và rút ra cho mình những kĩ năng đọc sách riêng nha!
"Có một vị giáo sư rất uyên bác,được học sinh vô cùng mến phục.Lần nọ,sinh viên đến nhà ông,thấy trên giá sách không nhiều,bèn hỏi:
"Chẳng lẽ thầy chỉ đọc có vậy,với từng ấy sách mà có kiến thức rộng sao?"
Giáo sư cười,lấy xuống một quyển,nói:
"Điều khác biệt duy nhất của tôi với các bạn là sách của các bạn thường có mấy trang đầu cũ,còn những trang sau lại mới,còn sách của tôi càng về cuối càng nát"
Câu nói đơn giản nhưng có ý nghĩa sâu sắt.Cũng có thể hiểu là sinh viên thường thiếu lòng kiên trì,đầu voi đuôi chuột.Thầy giỏi vì nghiên cứu sâu,có được kiến thức phong phú"
Bài viết của nhà văn chỉ ngắn như vậy thôi nhưng từ đó chúng ta có thể rút ra cho mình nhiều bài học.Vì diễn đàn mình sắp tới có chương trình rèn luyện thói quen đọc sách nên mình muốn chia sẽ câu chuyện này với mọi người.
"Có một vị giáo sư rất uyên bác,được học sinh vô cùng mến phục.Lần nọ,sinh viên đến nhà ông,thấy trên giá sách không nhiều,bèn hỏi:
"Chẳng lẽ thầy chỉ đọc có vậy,với từng ấy sách mà có kiến thức rộng sao?"
Giáo sư cười,lấy xuống một quyển,nói:
"Điều khác biệt duy nhất của tôi với các bạn là sách của các bạn thường có mấy trang đầu cũ,còn những trang sau lại mới,còn sách của tôi càng về cuối càng nát"
Câu nói đơn giản nhưng có ý nghĩa sâu sắt.Cũng có thể hiểu là sinh viên thường thiếu lòng kiên trì,đầu voi đuôi chuột.Thầy giỏi vì nghiên cứu sâu,có được kiến thức phong phú"
Bài viết của nhà văn chỉ ngắn như vậy thôi nhưng từ đó chúng ta có thể rút ra cho mình nhiều bài học.Vì diễn đàn mình sắp tới có chương trình rèn luyện thói quen đọc sách nên mình muốn chia sẽ câu chuyện này với mọi người.