Bức Tranh Và Góc Nhìn Cuộc Sống

stevenquy

Thanh viên kỳ cựu
Bức Tranh Và Góc Nhìn Cuộc Sống
Trong lớp học, thầy giáo hỏi các học sinh:
- Các em hãy cho thầy biết bức tranh này mô tả điều gì?
http://cheesegroup.com/vi-vn/1259/Tu-Cuoc-Song

Một bạn học sinh nhanh nhảu trả lời: - Thưa thầy, theo em thì đây là bức vẽ một chú chim ạ.

http://cheesegroup.com/vi-vn/1259/Tu-Cuoc-Song

Thầy giáo: - Rất tốt! Còn bạn nào có ý kiến khác không? Có bạn trả lời đây là bức tranh vẽ 1 bà cụ

http://cheesegroup.com/vi-vn/1259/Tu-Cuoc-Song

Cũng có bạn trả lời bức tranh vẽ 1 cô gái….
http://cheesegroup.com/vi-vn/1259/Tu-Cuoc-Song

Sau một lúc thảo luận sôi nồi, thầy giáo nhắn nhủ với học sinh: - Các em thân mến, thầy rất vui vì sự trao đổi và thảo luận nhiệt tình của các em. Tuy cùng là 1 bức tranh, nhưng các em đã có những suy nghĩ rất khác nhau. Nếu thầy đến gặp tác giả bức tranh và hỏi anh ta/chị ta vẽ gì, thì câu trả lời chỉ có một !
Cuộc sống cũng vậy, chúng ta thường nhìn sự việc và người khác với các góc nhìn khác nhau, và chưa chắc góc nhìn đó đúng với bản chất sự việc, đúng với tính cách người đó… Các em hãy nhớ khi chưa có đủ thông tin, hoặc thông tin mập mờ, hoặc các em chưa tiếp xúc nhiều với một người nào đó thì hãy khoan đưa ra kết luận, khoan hãy đánh giá một người nào đó....



Việc đưa ra kết luận mà chưa có nguồn tin xác đáng nhiều khi sẽ gây ra các kết quả không tốt, làm mất tình cảm giữa người với người. Các em hãy rèn luyện bản thân mình để có một góc nhìn khách quan nhất nhé!

Xem thêm: Bài học cuộc sống
 

haus1412

[♣]Thành Viên CLB
Cám ơn bạn đã chia sẻ.
Thật vậy, cuộc sống vốn là một bức tranh, ở mỗi hướng ta lại có một góc nhìn khác nhau.
Sáng tối sẽ làm cho cái nhìn của ta thay đổi. Xin hãy có những cái nhìn khách quan để cuộc sống thật công bằng.
Góc nhìn của bạn đang dừng ở đâu ? Sao không chia sẽ với chúng tôi tại Cuộc thi " Góc Nhìn Cuộc Sống " nhỉ?
http://kynangsong.org/threads/13078

Cùng nhau chia sẽ góc nhìn nhé các bạn.
 

sunflower_saphia_96

Thanh viên kỳ cựu
Cảm ơn về bài viết của stevenquy nhiều nhé. Qua đó sunflower_saphia_96 cũng tự kiểm điểm lại bản thân và có cái nhìn đúng đắn hơn về mọi người .:data:
 

ythan3

Thanh viên kỳ cựu
Thank you vì bài viết và những bức ảnh của bạn. Những bức tranh muôn màu trong cuộc sống luôn được mọi người khám phá và nhìn nhận thực tế về nó . Một bức tranh mà đã có nhiều ý kiến khác nhau vậy thì cuộc sống này có bao cảm xúc và tình cảm khác nhau. Trong cuộc sống nếu như con người ko tự hoàn thiện bản thân thì cũng giống như một bức tranh ko màu z , rất vô vị
 

stevenquy

Thanh viên kỳ cựu
Cảm ơn về bài viết của stevenquy nhiều nhé. Qua đó sunflower_saphia_96 cũng tự kiểm điểm lại bản thân và có cái nhìn đúng đắn hơn về mọi người .:data:
Hi vọng bài viết của steven hữu ích. Một người thầy của steven đã từng nói: tất cả mọi người đều có những điều hay để chúng ta học hỏi, thay vì xung đột, bất đồng, chúng ta hãy cùng tìm điểm chung để có thể "bắt tay" nhau, hiểu nhau hơn và làm bạn của nhau.

---------- Post added at 11:02 PM ---------- Previous post was at 11:01 PM ----------

Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn: Trong cuộc sống nếu như con người ko tự hoàn thiện bản thân thì cũng giống như một bức tranh ko màu z , rất vô vị

---------- Post added at 11:08 PM ---------- Previous post was at 11:02 PM ----------

Có những người không có bằng cấp vẫn thành công, nhưng không có những người không học mà vẫn thành công. — Câu nói này là của Diễn giả Trần Đăng Khoa, khá giống ý kiển của bạn: Trong cuộc sống nếu như con người ko tự hoàn thiện bản thân thì cũng giống như một bức tranh ko màu z , rất vô vị , và người đó chắc chắn ko thể thành công

 

sieurobo196

[♣]Thành Viên CLB
1 bức tranh mà có nhiều cách nhìn như vậy .Vậy nên hãy nhìn cuộc sống nhìn khía cạnh khác nhau !!!! mình cũng phải xem lại mình trong cách nhìn nhận cuộc sống mới được
 

gaubaccuc12

Thành viên năng động
đừng vội đánh giá 1 người khi chưa hiểu hết họ, bức tranh cuộc sống cũng như thế. cuộc sống có nhiều mặt khác nhau mà mỗi người lại có cái nhìn và góc đứng khác. không ai có thể nhìn thấy tất cả và toàn diện mọi thứ được. nhưng dù sao đi nữa trong bất cứ trường hợp nào cũng phải bình tĩnh đễ suy nghĩ mình cần làm gì phải không các bạn
 

stevenquy

Thanh viên kỳ cựu
Thanks cả nhà vì sự ùng hộ nhiệt tình cho bài viết của steven :dacy:
 

conang_kieuky

Thành viên
Mình cũng đã từng đọc một câu chuyện
Nó kể về một cái cây ở bốn mùa.Mỗi mùa một sắc thái nhưng vẫn là cái cây ấy
Cuộc sống rất đa dạng nhưng suy cho cùng cũng chỉ xuất phát từ một vài yếu tố nhất định:)
 

Bình luận bằng Facebook

Top