"Hành trình Tây Ninh 2 ngày"

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Tối ngày 4/2 sau khi đi off tất niên forum về, Đạt ngủ một giấc tới sáng rồi tiếp tục lên đường đi Tây Ninh lúc đó là 8 giờ 45 phút. Chạy một mạch từ Ngã 4 An Sương - Q.12 - Hóc Môn - Củ Chi thế là đến địa phận Tây Ninh. Nhưng chưa xong đâu nha các bạn, đó chỉ mới là một nửa chặng đường thôi đó. Đích đến của Đạt là thị trấn Dương Minh Châu (dưới chân núi Bà Đen) và đến lúc này đã là 11 giờ (hành trình dài 2 giờ 15 phút). Mục đích đến đây là đốt lửa trại nên còn sớm quá. Tranh thủ ghé nhà nhỏ bạn đánh bi-da, karaoke...Trời đã bắt đầu tối, Đạt trở về nhà nhỏ bạn tắm rửa rồi đi tham gia lửa trại. Con đường dẫn Đạt đến nơi tổ chức là một con đường đất (làm Đạt nhớ đến huyện Bình Chánh- HCM cách đây 10 mấy năm về trước). Trong trại nào là các gian hàng ăn uống, bán hoa,...còn được xem biểu diễn văn nghệ của các bạn ở nơi đây nữa chứ. Khoảng 11 giờ nhóm Đạt ra về (vì bị đuổi ^.^), tìm đến quán ăn khuya, điều làm Đạt bất ngờ là nơi đây bán đồ rất rẻ, giá chỉ bằng một nửa ở HCM. Nhưng tô cháo gà và hủ tiếu cực kì ngon đấy nhé !
Photo0299.jpg

Trong đêm đó, Đạt còn nhận thêm một em gái nữa chứ. Em đó tên Hương, học lớp 12 trường THPT DƯơng Minh Châu, đang định năm nay sẽ thi vào trường ĐH KHTN HCM. Một đêm đã kết thúc, chúng tôi trở về nhà ngủ trên võng tới sáng (muỗi chích gần chết mặc dù có quạt). Tới sáng hôm sau chúng tôi (Đạt và một thằng bạn) được ba mẹ của nhỏ bạn mới ăn sáng với món hủ tiếu mì bò và thịt luộc chấm nước mắm ớt ngon ghê...Đúng 8 giờ 45 phút, chúng tôi khởi hành đến dưới chân núi Bà Đen tranh thủ chụp vài tấm hình làm kỉ niệm, mây bay lơ lửng trên đỉnh núi mới đẹp làm sao, không khí lại trong lành chỉ muốn hít thở không thôi.
Photo0300.jpg

06022010743.jpg

06022010744.jpg


Và từ đây, câu chuyện về "Cậu bé quàng khăn đỏ" lại bắt đầu...

06022010741.jpg

=> Cậu bé quàng khăn đỏ đang tiến gần đến ngôi nhà chồi của mình...

06022010742.jpg

=> Nhìn về phía xa xa....

Photo0303.jpg

06022010740.jpg

=> Thật sảng khoái...

Photo0304.jpg

=> Giống XHĐ ghê !!!

Thế là giây phút "tự sướng" đã qua...

Chúng tôi tiếp tục lên đường. Chạy vòng quanh chân núi hết 30 phút ( không ngờ nó dài đến thế !) và phát hiện ra một nơi độc đáo, đó là một ngôi chùa tháp đang xây mang bản sắc Campuchia.
06022010750.jpg

06022010749.jpg


Hình như là đang đến mùa quả Na thì phải, nơi đâu quanh đây cũng thấy toàn là quả na đang nở rộ. Một lúc sau, chúng tôi đã ra khỏi núi Bà Đen và tiến về thành phố (đã là 11 giờ). Một chuyến đi thật thú vị. Nhưng chưa là gì vì ngày 20/3 tới đây, nhóm Đạt (gồm 6 người) sẽ đến núi Bà Đen và leo lên chinh phục đỉnh núi. Hẹn gặp lại các bạn ở đó !
 

steward

Thanh viên kỳ cựu
Ảnh đẹp quá KendyDat, đi chơi vui quá hen, có mang quà về cho anh em không vậy? ^^. Quen được một người em kết nghĩa luôn, thật là xuất sắc! Năm sau em ấy vô được KHTN thì kéo vô Hội mình luôn nha Đạt, hehe
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
cho hỏi chút, bạn đốt lửa trại ở đâu vậy ?
=> Đạt chỉ tham gia thôi chứ ko đốt, ở trong trường THPT Dương Minh Châu.

Ảnh đẹp quá KendyDat, đi chơi vui quá hen, có mang quà về cho anh em không vậy? ^^. Quen được một người em kết nghĩa luôn, thật là xuất sắc! Năm sau em ấy vô được KHTN thì kéo vô Hội mình luôn nha Đạt, hehe
=> Tây Ninh chỉ toàn là bánh tráng với muối, nên ko có đặc sản gì đặc biệt lém ! Yên tâm là nếu em đó có vào HCM thì sẽ tuyển vào Hội ngay. Em đó đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh chắc là vào trường KHTN cũng ko khó khăn gì nhỉ ?
 

Bình luận bằng Facebook

Top