doonyin
[♣]Thành Viên CLB
Hôm nay lại vào bệnh viện, hết tâm lý đến đa khoa. Cụ thể như sau:
Ông tâm lý nói gì mình cũng gật gật, cũng chẳng nhớ ổng hỏi gì ). Cũng cái câu muôn thuở nên bình tĩnh và giữ sức khỏe. Ý thức và ý thức, ai cũng nghĩ được cả, mà làm là chuyện khác. Nghe và khuyên thì dễ, nghe và cùng làm, cùng chia sẻ mới là điều mình cần. Mình cũng chán nghe rồi. ! Thật đấy.
Bước vào ai cũng nhìn mình, thấy như kiến bò khắp người. Mình có bị gì đâu, hôm nay buột tóc 2 sừng thôi có gì mà nhìn, làm mình phát cáu.
Lại xét nghiệm lấy máu. Bà chị xinh xắn nói với mình :"Trông em xanh quá!". Ôi! Khỏe thì cần gì vào bệnh viện nhỉ. Hỏi đó là động mạch phải không chị. "Không ! Tĩnh mạch đó em". Quê ! =.=
Tội nghiệp chú chụp Xquang đầu cho mình. Mình phá kinh khủng, có muốn vậy đâu nhưng vì ghét, không phải ghét chú mà ghét cái máy.
Trở lại phòng khám, ngồi chống cằm hỏi doctor tùm lum. "Nhìn sao biết bệnh vậy bác sĩ". "Đây là cái răng mà". doctor phải kêu :"Trời ơi!" rồi ngồi giải thích cho mình. Doctor lớn tuổi rồi, nhìn mình cứ cười cười, hỏi mình cận mấy độ rồi nói:"Con học đi rồi con sẽ biết" . Nhìn doctor giống ba mình ghê. bla bla
Thỉnh thoảng cũng tự hỏi mình sống được bao lâu nhưng ... cũng tự quên.
Vì bây giờ ta đã nghĩ ra trò khác thú vị hơn ở bệnh viện. khakha
Ông tâm lý nói gì mình cũng gật gật, cũng chẳng nhớ ổng hỏi gì ). Cũng cái câu muôn thuở nên bình tĩnh và giữ sức khỏe. Ý thức và ý thức, ai cũng nghĩ được cả, mà làm là chuyện khác. Nghe và khuyên thì dễ, nghe và cùng làm, cùng chia sẻ mới là điều mình cần. Mình cũng chán nghe rồi. ! Thật đấy.
Bước vào ai cũng nhìn mình, thấy như kiến bò khắp người. Mình có bị gì đâu, hôm nay buột tóc 2 sừng thôi có gì mà nhìn, làm mình phát cáu.
Lại xét nghiệm lấy máu. Bà chị xinh xắn nói với mình :"Trông em xanh quá!". Ôi! Khỏe thì cần gì vào bệnh viện nhỉ. Hỏi đó là động mạch phải không chị. "Không ! Tĩnh mạch đó em". Quê ! =.=
Tội nghiệp chú chụp Xquang đầu cho mình. Mình phá kinh khủng, có muốn vậy đâu nhưng vì ghét, không phải ghét chú mà ghét cái máy.
Trở lại phòng khám, ngồi chống cằm hỏi doctor tùm lum. "Nhìn sao biết bệnh vậy bác sĩ". "Đây là cái răng mà". doctor phải kêu :"Trời ơi!" rồi ngồi giải thích cho mình. Doctor lớn tuổi rồi, nhìn mình cứ cười cười, hỏi mình cận mấy độ rồi nói:"Con học đi rồi con sẽ biết" . Nhìn doctor giống ba mình ghê. bla bla
Thỉnh thoảng cũng tự hỏi mình sống được bao lâu nhưng ... cũng tự quên.
Vì bây giờ ta đã nghĩ ra trò khác thú vị hơn ở bệnh viện. khakha
Last edited by a moderator: