[KN NGHỀ NGHIỆP] Con lừa và con la

longteo

[♣]Thành Viên CLB
uiiu.gif
CON LA và CON LA
uiiu.gif

Người dắt la lên đường cùng với một con Lừa và một con La. Trên lưng của cả hai con vật đều có rất nhiều hành lý nhưng lưng của chú La có vẻ
nhiu hơn.
kapook_43302.gif


Chú La thật thà không kêu ca một lấy một tiếng khi đi qua những vùng đồng bằng. Nhưng khi đến một vùng núi, đường đi trắc trở và dựng đứng, nó cảm thấy không th chu đưc nữa nên đành đến sát bên con Lừa và khẩn khoản xin người bạn đồng hành của mình hãy mang giúp nó một phần hành lý. Con Lừa không thèm đếm xa gì đến lời nói của nó cả.
kapook_42987.gif


Một lúc sau chú La tội nghiệp đã chết vì phải mang quá nặng. Chẳng biết phải làm thế nào vì đang đi qua một vùng rất hoang sơ chẳng có lấy một bóng người, người dắt la đành đặt tất cả hành lý trên lưng con La sang cho con Lừa và lại còn đặt cả bộ da của con La lên nữa.

kapook_41289.gif


Lúc đấy con Lừa mới tỉnh ngộ ra và rên rỉ: “Đúng là gieo nhân nào thì gặt quả đấy! Nếu ta sẵn lòng giúp đ con La thì bây giờ ta đã không phải chịu kh thế này. Ta phải mang hết gánh nặng của nó, thậm chí cả bản thân nó nữa.”


kapook_40688.gif

# Theo STVN
 

chiecla_206

[♣]Thành Viên CLB
Đúng là luật nhân quả^^.
Em thích cách ngắt đoạn của câu chuyện, đã đọc là cứ muốn đọc nữa. Mà bài viết cũng thật sống động.
 

Bình luận bằng Facebook

Top