KendyDat
Thanh viên kỳ cựu
Trinh (người tôi đang nhắc tới): Ông sao rồi, mặt mũi hết sẹo chưa. Cố gắng hồi phục sức khỏe nha *GjaHan*Đó là một ngày cuối năm 2010 (âm lịch), cái thời khắc chuẩn bị bước sang năm Tân Mão 2011. Tôi nhận được một tin nhắn của một số điện thoại rất lạ với nội dung...
Kendy Đạt (tôi biết ngay là người này nhắn nhầm số, với tôi hoàn toàn bình thường): Hình như bạn đang nói với một người bị tai nạn vùng mặt thì phải? Mình là KendyDat hiện tại không bị gì hết
Trinh: OK. Xin lỗi. Lộn. Thôi làm quen đi nha buồn buồn thì nhắn tin. Mình tên Trinh, 22 tuổi, ở Đồng Nai *GjaHan*
Kendy Đạt: Rất vui được làm quen với bạn Trinh. Mình tên Đạt mới 20 tuổi, quê ở Sài Gòn, hiện đang học cơ khí ở ĐH Bách Khoa.
Trinh: Vậy phải kêu Trinh bằng chị đó. Mà ông ở đâu?
Kendy Đạt: Đạt ở quận Bình Tân, ra Đầm Sen khoảng 20 phút.
5 ngày sau...
Trinh: Ê ! Trinh lên Sài Gòn rồi nè. Ngày mai rảnh không?
Kendy Đạt: Ừm. Lên Sài Gòn thăm bà con hả chị Trinh. Nếu lên thì đi uống nước ^^
Trinh: Ùa. Trinh đang đi chợ Cây Gõ mua đồ dzới nhỏ bạn *GjaHan*
Kendy Đạt:
Trinh: OK. Tối có gì Trinh điện thoại ha *GjaHan*
Một cuộc điện thoại tới... (Kêu mình chở đi Q7 chơi, mình nói xa quá nên cô ấy hẹn lại kêu chở đi Q8 từ Đầm Sen... Mình bảo cố gắng sắp xếp, thực chất là tìm cách chối khéo khi đã hứa)
Trinh: Chút 18g15 tới rước Trinh trước hẻm 528 Minh Phụng nha. Giờ Trinh chuẩn bị.
Kendy Đạt: Mình có hẹn với thằng bạn 18g30 nữa rồi, làm sao giờ?
Trinh: Đi chơi tí dzìa. Ủa, dzậy bận rồi hả *GjaHan*
Kendy Đạt: Mà đi đâu mới được?
Trinh: Đi siêu thị mua tí đồ *GjaHan*
Kendy Đạt: Giờ chạy xe đạp ra Minh Phụng cũng 20p nếu không kẹt xe. Không biêt hẹn thằng bạn trễ chút được không nữa...
Trinh: Đi xe đạp lâu lắm. Mượn xe ai đi, Trinh đi ra Lotte ở Lê Đại Hành lận *GjaHan*
Kendy Đạt: Đang ở nhà. Giờ ở nhà còn chiếc xe đạp à. Đâu có mượn ai được.
Trinh: Dzậy hả. Thôi nếu vậy thì thôi, Trinh cũng mắc công chuyện đủ thứ hết. Không có thời gian để dịp khác đi ha. Muốn đi dzới Đạt để biết mặt mà giờ Đạt không có xe, Trinh cũng không có xe nữa. Thôi ha, chúc Đạt đi chơi vui vẻ *GjaHan*
Do tôi thường hay đọc những câu chuyện cảnh giác trên báo công an nên có thể nhận ra ngay ý đồ xấu của những kẻ gian. Bọn chúng thường nhắm đến tài sản của con mồi như xe máy, điện thoại, trang sức, tiền bạc...
Theo tôi, nếu chưa gặp bao giờ và cũng chỉ với vài tin nhắn mà con gái lại muốn người khác chở đi chơi toàn ở những nơi đặc biệt như Q.7 (Phú Mỹ Hưng), Lotte, siêu thị... thì thật lạ. Do trước đứa tôi đã hứa sẽ đi uống nước vì không muốn thất hứa nên tôi nghĩ ra chiếc xe đạp, vì chẳng đứa nào bỏ thời gian ra chỉ để "cưỡm" một chiếc xe đạp.
Có 3 tình huống nguy hiểm trong trường hợp này:
- Chúng cử một đứa con gái ra để nhử con mồi, sau đó khi con mồi đến chở người con gái đó đi, thì lúc này bạn trai của người con gái xuất hiện để đánh ghen và cướp tài sản khiến cho con mồi chỉ muốn chạy thoát thân.
- Chúng dàn dựng cảnh đụng xe để cướp tài sản.
- Chúng dẫn vào một con hẻm vắng để thực hiện hành vi cướp tài sản.
Và... còn nhiều tình huống tinh vi khác mà chúng ta không lường trước được.
Hãy cảnh giác cao trong những ngày cuối năm, cuối năm là cao điểm của bọn tội phạm.
Kendy Đạt