KendyDat
Thanh viên kỳ cựu
Tết Tân Mão vừa rồi tớ có vào cửa hàng kem B. ở Q.3. Sau khi ăn xong thì tớ cào được 4 thẻ giảm giá 20%, thế là ung dung ra về chờ ngày quay lại ăn tiếp, vì trên thẻ giảm giá không có để hạn sử dụng nên mình nghĩ sử dụng lúc nào chả được. Hai tháng sau quay lại cửa hàng kem B. Ăn, đến lúc thanh toán tiền thì mình đưa kèm thẻ giảm giá, chị phục vụ cầm thẻ giảm giá trên tay nhìn đi nhìn lại với vẻ xa lạ, không biết cái thẻ đó là gì là mình bắt đầu nghi có điều chẳng lành rồi, chị phục vụ mới mời chị quản lý lại nói với mình:
- “Anh ơi! Thẻ giảm giá này đã hết hạn từ rất lâu.”
- Tớ mới nói: “Trên thẻ giảm giá không hề có để hạn sử dụng nào thì làm sao hết hạn được?!”
- Chị quản lý đáp: “Thẻ này không sử dụng được. Anh phải đổi sang thẻ khác, lúc cào xong anh vội đi về nên không lấy thẻ giảm giá đấy ạ.”
Câu trả lời của chị quản lý khiến mình không hài lòng tí nào, lúc đưa thẻ cào cho mình thì chẳng hề thông báo là “nếu cào trúng quý khách sẽ đổi sang thẻ khác để có thể sử dụng được” hoặc ít ra cũng ghi chú cách thức đổi thẻ trên chính thẻ cào may ra còn biết đường mà mò, đúng là chơi theo kiểu đánh đố mà...
Nhiều bạn cũng hay nhầm lẫn giữa khuyến mại và khuyến mãi nữa. Khuyến mại là khuyến khích việc bán hàng còn khuyến mãi là khuyến khích việc mua hàng, khuyến mãi thường rơi vào những dịp lễ hay sự kiện nào đó. Trong trường hợp kế trên là khuyến mãi, mà khuyến mãi kiểu này thì mình gặp một lần là sợ lắm rồi, không biết có lần sao không nữa...
Cũng rơi vào trường hợp bị “hố” tương tự như tớ, bạn Trần Thị Mộng Thùy, khoa Kinh tế trường ĐH Nông Lâm cho biết: “mình có đi mua quần áo giảm giá bị “hố” một lần rồi. Trước Tết năm ngoái mình thấy một cửa hàng ở Thủ Đức để sale off 30%, thế là tấp vào mua ngay, đến khi tính tiền thì nói giảm phía bên kia, mấy cái này thì không (cửa hàng chia làm hai dãy trưng bày), “hố” gì đâu, đã mua rồi biết sao giờ, đành ngậm ngùi ra về, mấy cái giảm giá nhìn không muốn mặc luôn. Dần dần mình nghe tới khuyến mãi cũng sợ nên ít ham hố. Còn hồi đó nghe làm tóc khuyến mãi giảm giá tính ra hơn 50% thế là đi làm, ai dè nhầm thuốc dỏm thế là đi về mấy ngày tóc như cái đuôi ngựa, hư luôn mái tóc đang đẹp tự nhiên của mình”.
- Tớ mới nói: “Trên thẻ giảm giá không hề có để hạn sử dụng nào thì làm sao hết hạn được?!”
- Chị quản lý đáp: “Thẻ này không sử dụng được. Anh phải đổi sang thẻ khác, lúc cào xong anh vội đi về nên không lấy thẻ giảm giá đấy ạ.”
Câu trả lời của chị quản lý khiến mình không hài lòng tí nào, lúc đưa thẻ cào cho mình thì chẳng hề thông báo là “nếu cào trúng quý khách sẽ đổi sang thẻ khác để có thể sử dụng được” hoặc ít ra cũng ghi chú cách thức đổi thẻ trên chính thẻ cào may ra còn biết đường mà mò, đúng là chơi theo kiểu đánh đố mà...
Nhiều bạn cũng hay nhầm lẫn giữa khuyến mại và khuyến mãi nữa. Khuyến mại là khuyến khích việc bán hàng còn khuyến mãi là khuyến khích việc mua hàng, khuyến mãi thường rơi vào những dịp lễ hay sự kiện nào đó. Trong trường hợp kế trên là khuyến mãi, mà khuyến mãi kiểu này thì mình gặp một lần là sợ lắm rồi, không biết có lần sao không nữa...
Cũng rơi vào trường hợp bị “hố” tương tự như tớ, bạn Trần Thị Mộng Thùy, khoa Kinh tế trường ĐH Nông Lâm cho biết: “mình có đi mua quần áo giảm giá bị “hố” một lần rồi. Trước Tết năm ngoái mình thấy một cửa hàng ở Thủ Đức để sale off 30%, thế là tấp vào mua ngay, đến khi tính tiền thì nói giảm phía bên kia, mấy cái này thì không (cửa hàng chia làm hai dãy trưng bày), “hố” gì đâu, đã mua rồi biết sao giờ, đành ngậm ngùi ra về, mấy cái giảm giá nhìn không muốn mặc luôn. Dần dần mình nghe tới khuyến mãi cũng sợ nên ít ham hố. Còn hồi đó nghe làm tóc khuyến mãi giảm giá tính ra hơn 50% thế là đi làm, ai dè nhầm thuốc dỏm thế là đi về mấy ngày tóc như cái đuôi ngựa, hư luôn mái tóc đang đẹp tự nhiên của mình”.
Thế mới biết tiền nào của nấy, các bạn nhớ xem thông tin thật kĩ trước khi chọn mua các sản phẩm có khuyến mãi nhé!
Kendy Đạt
(Bài viết được đăng trên báo Lá Cải)
(Bài viết được đăng trên báo Lá Cải)