hue_yeu_thuong
[♣]Thành Viên CLB
Cuộc sống diễn ra với lần chúng ta và quyết định, và mỗi quyết định đó là một sự lựa chọn. Chúng ta lựa chọn học trường này thay vì trường khác, lựa chọn làm bài tập theo cách này thay vì làm cách khác. Cao hơn nữa chúng ta lựa chọn làm công việc này, yêu người này... cuộc sống là sự lựa chọn:mimcuoi:
Mình có một người bạn rất thân, anh lúc nào cũng vui vẻ và yêu đời. Đôi khi mình hỏi" Sao lúc nào cũng thấy anh vui vẻ và yêu đời, sung sướng hết vậy" Anh chỉ cười "Cuộc sống là sự lựa chọn mà em. Em chọn con đường mình đi, cách mình sống, đó là quyền của em.
Chúng ta chỉ không được phép chọn cha mẹ, còn lại chúng ta được phép lựa chọn. Vì thế hãy cân nhắc trước khi quyết định. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có được những lựa chọn tốt nhất cho mình, để không phải nói "Giá như mình quyết định khác đi"
Chúc cả nhà năm mới vui vẻ và thành công :dacy:
Mình có một người bạn rất thân, anh lúc nào cũng vui vẻ và yêu đời. Đôi khi mình hỏi" Sao lúc nào cũng thấy anh vui vẻ và yêu đời, sung sướng hết vậy" Anh chỉ cười "Cuộc sống là sự lựa chọn mà em. Em chọn con đường mình đi, cách mình sống, đó là quyền của em.
Chúng ta chỉ không được phép chọn cha mẹ, còn lại chúng ta được phép lựa chọn. Vì thế hãy cân nhắc trước khi quyết định. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có được những lựa chọn tốt nhất cho mình, để không phải nói "Giá như mình quyết định khác đi"
Chúc cả nhà năm mới vui vẻ và thành công :dacy: