Vrain
Biên Tập Viên
06-08
Chào Bluesea!!! Hôm nay ta không đợi đến 12h đêm để tạo topic chúc mừng sinh nhật mi đâu, vì hiện tại topic này đã tồn tại rồi. hè hè :thangloi:
Cho ta để lại 1 vài cảm xúc nơi topic này về một người bạn thật là gắn bó với ta, gắn bó với mọi thành viên Kỹ Năng Sống nhé.
Lần đầu Rain gặp hắn là ở 1 khung chơi tươi đẹp nơi Tao Đàn, lúc đó hắn làm Rain phải giật mình vì khả năng chịu chơi vô cùng tận (quan sát hình dưới sẽ hiểu rõ).
khì khì khì, và rồi cùng hắn sinh hoạt trong CLB Kỹ Năng Sống, thấy được tình yêu vô cùng của hắn với CLB, với diễn đàn, wao....một ngọn lửa phừng phực, Rain rất thán phục hắn. Hắn là 1 con người khẳng khái, bình tĩnh, nhiệt tình, hết mình. Thật may mắn khi quen được 1 người bạn như vậy!!!
Còn nhớ, vào chương trình Trái Tim Yêu Thương lần 2 tại Bến Tre, trong lúc Rain luống cuốn vì phần teambuilding do Rain đứng chính bị lệch kế hoạch, lúc đó Rain chẳng biết làm gì cả, đứng như trời trồng, thế là 1 anh chàng nghĩa hiệp bay ra xoay chuyển càng khôn,....Phần đó, teambuilding chạy ngon ơ...Nhớ lại và cảm ơn mi trong hồi tưởng nhé.
Hôm nay là ngày sinh nhật của mi, hì...không có gì để gởi tặng cả...ta đã lập topic rồi, xem như quà đã xong, cấm không được đòi hỏi nữa nhé.....MỌi người vào chúc mừng cho tên này nhiều vào nhé...khì khì...
HÌ...Rain thật sự rất cảm ơn Hải...chúc Hải có một ngày sinh nhật thật nhiều niềm vui nhé....My friend.
PS:Không biết có 1 chầu nhỏ nhỏ nào gọi là cảm ơn không nhỉ? Ai đồng ý với ý tưởng này giơ tay lên nào...
Chào Bluesea!!! Hôm nay ta không đợi đến 12h đêm để tạo topic chúc mừng sinh nhật mi đâu, vì hiện tại topic này đã tồn tại rồi. hè hè :thangloi:
Cho ta để lại 1 vài cảm xúc nơi topic này về một người bạn thật là gắn bó với ta, gắn bó với mọi thành viên Kỹ Năng Sống nhé.
Lần đầu Rain gặp hắn là ở 1 khung chơi tươi đẹp nơi Tao Đàn, lúc đó hắn làm Rain phải giật mình vì khả năng chịu chơi vô cùng tận (quan sát hình dưới sẽ hiểu rõ).
khì khì khì, và rồi cùng hắn sinh hoạt trong CLB Kỹ Năng Sống, thấy được tình yêu vô cùng của hắn với CLB, với diễn đàn, wao....một ngọn lửa phừng phực, Rain rất thán phục hắn. Hắn là 1 con người khẳng khái, bình tĩnh, nhiệt tình, hết mình. Thật may mắn khi quen được 1 người bạn như vậy!!!
Còn nhớ, vào chương trình Trái Tim Yêu Thương lần 2 tại Bến Tre, trong lúc Rain luống cuốn vì phần teambuilding do Rain đứng chính bị lệch kế hoạch, lúc đó Rain chẳng biết làm gì cả, đứng như trời trồng, thế là 1 anh chàng nghĩa hiệp bay ra xoay chuyển càng khôn,....Phần đó, teambuilding chạy ngon ơ...Nhớ lại và cảm ơn mi trong hồi tưởng nhé.
Hôm nay là ngày sinh nhật của mi, hì...không có gì để gởi tặng cả...ta đã lập topic rồi, xem như quà đã xong, cấm không được đòi hỏi nữa nhé.....MỌi người vào chúc mừng cho tên này nhiều vào nhé...khì khì...
HÌ...Rain thật sự rất cảm ơn Hải...chúc Hải có một ngày sinh nhật thật nhiều niềm vui nhé....My friend.
PS:Không biết có 1 chầu nhỏ nhỏ nào gọi là cảm ơn không nhỉ? Ai đồng ý với ý tưởng này giơ tay lên nào...
HAPPY BIRTHDAY