Hồi mình còn nhỏ, Ba mình thường hay giảng cho mình nghe rằng, có lao động thì con mới sáng tạo được và rằng những người nông dân, không được đi học cao nhưng vẫn có thể sáng chế ra các công cụ hữu ích cho cuộc sống và công việc. Những điều Ba nói, thực ra mình chưa hiểu hết, mình chỉ cố gắng chăm chỉ học hành và giúp đỡ ba mẹ việc nhà thôi và mình cũng chẳng sáng tạo được cho lắm 
Mãi đến bây giờ, khi mình đã học xong 4 năm đại học và 1 năm đi làm. Khi mà mình vô tình nhận dạy kèm cho một học sinh lớp 6, lúc dạy môn lịch sử mình mới bừng tỉnh điều này.
"Con người chúng ta tiến hóa là do đâu?". Mình đã hỏi học trò mình như vậy. Và câu trả lời là: trải qua hàng ngàn, thậm chí là hàng trăm năm, con người thông qua lao động đã biết chế tạo ra các công cụ như rìu, cung, dáo, mác để thuận lợi cho việc tìm kiếm thức ăn của mình. Và do đó họ càng ngày càng phát triển nhờ việc phát hiện rà sáng tạo các công cụ, dụng cụ, phương tiện để phục vụ cho đời sống của mình. Nhờ sự phát triển đó, cộng thêm việc sống theo bầy đàn nên họ tạo ra xã hội, tạo ra các phong tục tập quán, sáng tạo nên ngôn ngữ, chữ viết, con số,... và rất nhiều công trình nghệ thuật độc đáo.
Uhm, chỉ có bây nhiêu đó thôi, cũng được trả lời ngắn gọn là " do lao động", mình cũng đã từng học những bài học như thế này, nhưng tại sao đến bây giờ mình ngộ ra điều này.
Bởi vậy mới có câu " Trên con đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười nhác" và nhớ lại 5 điều bác Hồ dạy có câu " Học tập tốt, lao động tốt"
Khi mình bé thì mình làm việc bé, lớn hơn thì làm việc lớn hơn như trong bài hát có câu " Chổi to, Bà quét sân to, ấy còn chổi nhỏ, Bà để giành bé, bé chăm lo quét nhà" !
Mãi đến bây giờ, khi mình đã học xong 4 năm đại học và 1 năm đi làm. Khi mà mình vô tình nhận dạy kèm cho một học sinh lớp 6, lúc dạy môn lịch sử mình mới bừng tỉnh điều này.
"Con người chúng ta tiến hóa là do đâu?". Mình đã hỏi học trò mình như vậy. Và câu trả lời là: trải qua hàng ngàn, thậm chí là hàng trăm năm, con người thông qua lao động đã biết chế tạo ra các công cụ như rìu, cung, dáo, mác để thuận lợi cho việc tìm kiếm thức ăn của mình. Và do đó họ càng ngày càng phát triển nhờ việc phát hiện rà sáng tạo các công cụ, dụng cụ, phương tiện để phục vụ cho đời sống của mình. Nhờ sự phát triển đó, cộng thêm việc sống theo bầy đàn nên họ tạo ra xã hội, tạo ra các phong tục tập quán, sáng tạo nên ngôn ngữ, chữ viết, con số,... và rất nhiều công trình nghệ thuật độc đáo.
Uhm, chỉ có bây nhiêu đó thôi, cũng được trả lời ngắn gọn là " do lao động", mình cũng đã từng học những bài học như thế này, nhưng tại sao đến bây giờ mình ngộ ra điều này.
Bởi vậy mới có câu " Trên con đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười nhác" và nhớ lại 5 điều bác Hồ dạy có câu " Học tập tốt, lao động tốt"
Khi mình bé thì mình làm việc bé, lớn hơn thì làm việc lớn hơn như trong bài hát có câu " Chổi to, Bà quét sân to, ấy còn chổi nhỏ, Bà để giành bé, bé chăm lo quét nhà" !