benny
Thanh viên kỳ cựu
Gởi người bạn láng giềng
Người bạn láng giềng của tôi ơi!
Tổ quốc tôi yên bình chưa bao lâu
Vết thương chưa lành từ những chuyện đã cũ
Chắc lòng mẹ thiên nhiên sẽ hiểu
Biển vỗ sóng rì rầm ru nỗi đau về khơi xa…
Người bạn láng giềng của tôi ơi!
Lòng căm giận hơn một ngàn năm đô hộ
Trống trận còn âm vang
Tuổi trẻ sục sôi dòng máu liệt tổ anh hùng
Cớ gì phải làm tôi nhìn về một chiều hận thù
Hòa bình đâu? Hòa bình đâu?
Tôi khát bình yên lãnh thổ chữ S và mẹ biển ngọt ngào
Tôi khát bài thơ tôi không nhuộm máu và bom đạn
Khát dân tôi khỏi kiếp đoạn lầm than
Đừng như thế!
Đừng như thế!
Đừng đổ vết mực đen làm dơ bẩn tình nghĩa xóm giềng
Dân nước tôi yêu hoà mình như yêu tấm áo mẹ nghèo
Lòng yêu nước dũng mãnh hơn những chiến sa, xe tăng, tàu chiến…
Người bạn láng giềng của tôi ơi!
Biên giới cha ông đã vạch sẵn ra rồi
Thèm muốn làm chi để máu trào từ tim bao người vô tội
Người bạn láng giềng của tôi ơi!
Chuyện xưa còn nguyên
Cọc nhọn Bạch Đằng vót nhọn vươn vươn chờ đợi bao thế kỷ
Sau trận cuồng phong
Máu đàn bà, con trẻ chảy cùng một dòng nóng hổi
Tinh thần Diên Hồng náu nung ngọn lửa vĩnh hằng
Tôi khóc vì tình yêu đã lỡ một lần có nơi bạn
Tôi đau vì bạn làm biển Đông rùng mình
Người mẹ biển vừa giận dữ vừa khiếp sợ
Mẹ trong, mẹ xanh, mẹ hiền hòa đến thế
Sao nỡ để buồn vương trên gương mặt bao la
Người bạn láng giềng của tôi ơi!
Hãy để sóng biển Đông mãi mãi như lời ru của mẹ
Lời ru vỗ về những giấc mơ
Cho bạn
Cho tôi.
Lê Miên Ca
Người bạn láng giềng của tôi ơi!
Tổ quốc tôi yên bình chưa bao lâu
Vết thương chưa lành từ những chuyện đã cũ
Chắc lòng mẹ thiên nhiên sẽ hiểu
Biển vỗ sóng rì rầm ru nỗi đau về khơi xa…
Người bạn láng giềng của tôi ơi!
Lòng căm giận hơn một ngàn năm đô hộ
Trống trận còn âm vang
Tuổi trẻ sục sôi dòng máu liệt tổ anh hùng
Cớ gì phải làm tôi nhìn về một chiều hận thù
Hòa bình đâu? Hòa bình đâu?
Tôi khát bình yên lãnh thổ chữ S và mẹ biển ngọt ngào
Tôi khát bài thơ tôi không nhuộm máu và bom đạn
Khát dân tôi khỏi kiếp đoạn lầm than
Đừng như thế!
Đừng như thế!
Đừng đổ vết mực đen làm dơ bẩn tình nghĩa xóm giềng
Dân nước tôi yêu hoà mình như yêu tấm áo mẹ nghèo
Lòng yêu nước dũng mãnh hơn những chiến sa, xe tăng, tàu chiến…
Người bạn láng giềng của tôi ơi!
Biên giới cha ông đã vạch sẵn ra rồi
Thèm muốn làm chi để máu trào từ tim bao người vô tội
Người bạn láng giềng của tôi ơi!
Chuyện xưa còn nguyên
Cọc nhọn Bạch Đằng vót nhọn vươn vươn chờ đợi bao thế kỷ
Sau trận cuồng phong
Máu đàn bà, con trẻ chảy cùng một dòng nóng hổi
Tinh thần Diên Hồng náu nung ngọn lửa vĩnh hằng
Tôi khóc vì tình yêu đã lỡ một lần có nơi bạn
Tôi đau vì bạn làm biển Đông rùng mình
Người mẹ biển vừa giận dữ vừa khiếp sợ
Mẹ trong, mẹ xanh, mẹ hiền hòa đến thế
Sao nỡ để buồn vương trên gương mặt bao la
Người bạn láng giềng của tôi ơi!
Hãy để sóng biển Đông mãi mãi như lời ru của mẹ
Lời ru vỗ về những giấc mơ
Cho bạn
Cho tôi.
Lê Miên Ca
Lê Mi
Last edited by a moderator: