lehieu1890
Thanh viên kỳ cựu
Chào mọi người,rất cảm ơn vì đã đọc bài này của mình,chuyện xảy ra hôm cn và kéo dài tới hôm nay, mình viết vài dòng hy vọng mọi người giúp đỡ mình, từ hôm thứ 2 tới giờ, mình rất là buồn, chả là mình là dân IT, niềm đam mê công nghệ, vì thỏa sức khám phá, tò mò mà mình đã nghịch ngợm trên máy chính người yêu mình, nhưng mình cũng không dấu điều gì, đem kể cho người yêu mình nghe, và thấy họ có thái độ không vui, mình thấy ân hận, đã sửa chữa,đã nói với họ nhưng họ không tin, nghi ngờ mình, giờ thì mình như đánh mất một cái gì đó to lớn,từ trước tới giờ họ chưa bao giờ vây, một nỗi buồn lan tỏa,giờ mình hơi suy sụp, ước gì thời gian quay lại, ước gì mình không làm vậy, mình cũng không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này, sắp tới là mùng 8/3, có thể là dịp tốt để giải quyết vấn đề này chăng,mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn mọi người trước!