Vrain
Biên Tập Viên
Điều mà em biết được ở chị là một người cực kỳ nhí nhảnh, cực kỳ đáng yêu, pha chút hài hước, luôn biết sắp xếp công việc của CLB thật chu toàn và đặc biệt là nói rất nhiều, nói không ngừng nghỉ, luôn biết chia sẻ với mọi người xung quanh.
Em nghĩ, đây là những điều mà làm cho chị thật sự "Chỉ có một Vân Thư" ở nào đó có tên gọi là "Ngôi Nhà Kỹ Năng Sống"
Em thấy nên tạo sớm 1 topic chúc mừng cho chị, vì em muốn đây là món quà tinh thật mà em dành riêng cho chị (không thôi người khác sẽ dành mất, hì hì) - Nhờ có chị mà em vào được CLB, chị là người đầu tiên trong CLB em gởi mail, và nói chuyện đấy (sướng nha)......
Sang tuổi mới, chúc chị nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười, nhiều hạnh phúc, nhiều nữa sự nhí nhảnh, luôn thành công trong cuộc sống. Mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị, thiên thần sẽ luôn bên chị.
HAPPY BIRTHDAY, MY FRIEND
Đã là sinh nhật thì phải có bánh, có quà, có hoa, có nhạc nè (nhưng em sẽ không tặng chị thứ gì cả, để dành cho các bạn khác tặng chứ).
Sau khi tạo xong topic này, em tự nghĩ, hình như chị phải bao em 1 chầu trái cây thì mới "trọn vẹn" với em!!!!
Thân gởi
Anh Vũ
Anh Vũ