[TTYT] Cảm xúc Event "Trăng Yêu Thương 2010"

mango

Thanh viên kỳ cựu
Có 2 pé Hội rom rả lên hẳn đấy chị... 2 pé ấy đoạt kỷ lục "Thành viên nhỏ tuổi nhất"... hihi
Àhh... sao hok thấy nhật ký của Thảo Ly chị?

Hẹn tuần sau, Thảo Ly đang tập trung thi đấu Bóng ném cuối tuần này, hổm rày còn lo trả nợ bài tập cho thày do đi dữ quá không có thời gian làm...
 

moon_tsuki

Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
Cám ơn chị rất nhiều chị Mango à.... Chị đã tiếp thêm sức mạnh cho tụi em đó chứ - nhìn chị hăng hái với hoạt động của Hội, tụi em biết rằng lòng nhiệt huyết thì không bao giờ già (câu này hok có hàn ý gì đâu nha... hihi)...
 

ducanhdhcs_t48

Thanh viên kỳ cựu
ôi cả viết tay, cả đánh máy rồi mà sao mình vẫn còn cảm xúc nè, chắc mình sẽ post thêm đó nên mọi người đừng cười nha..hiii
 

Vrain

[♣]Thành Viên CLB
Hic,thôi đành đánh máy gởi lên luôn vậy!!! Đợi không biết chừng nào mới gặp được chị Moon....

Nhật ký của Rain về chương trình Trăng Yêu Thương 18-19/9/2010​
Ngày 18-9-2010

[B]Sáng sớm thức dậy lúc 4h 15[/B] với tinh thần cực kỳ thoải mái, vì biết hôm nay mình sẽ rất vui với các bạn của mình, giúp các em nhỏ ở Bến Tre có một cái tết Trung Thu thật thú vị. Hix, nhưng mà vừa ra khỏi nhà là đã bị lạc đường, vì không xem bản đồ trước đó, chạy vòng vòng ngoài đường gần 30’ mới tìm được đến nơi. Đây có thể xem là thử thách đầu tiên của mình.

7h tất cả mọi người lên xe, nhưng mình vẫn có cảm giác các TNV giữa 2 hội Sharing Love và Trái Tim Yêu Thương, vẫn chưa thực sự có sự hòa họp với nhau. Với sự nhí nhảnh của MC “Giơ-lê-vú” nên chuyến xe rất vui, và đầy kỷ niệm. Nhất là cái bọn ngồi băng ghế sau cùng (KendyDat, NgocNgo, Lobe, Vrain, Bluesea) rất là “phản động” và là nguồn cảm hứng cho nhiều điều thú vị sau đó.

Xe chạy nhanh nên đến khoảng 10h đã đến địa phận của tỉnh Bến Tre, tưởng rằng đến nơi sớm hơn dự kiến như vậy sẽ có thời gian để nghỉ ngơi, và chuẩn bị cho chương trình tốt hơn. Ngờ đầu, hix hix, bác tài không chịu qua cầu vì lý do: “tải trọng của cầu là 6T, mà xe tới 11T lận”. Thế là cả đoàn xuống xe, chia làm 3 ca đón xe buss: (các bạn nữ đi trước, còn một số bạn nam ở lại đưa đồ lên xe tải mang về - vỡ kế hoạch nghĩ ngơi và chuẩn bị cho chương trình sớm, hix hix). Do chờ xe tải lâu quá, Rain với 2 bạn nữa: Minh Khiết và Hữu Cầu (chịu trách nhiệm một số phần quan trọng cho chương trình bắt xe bus về trước) – vừa bước lên xe buss, cầu bị kẹt (hix, sau nhiều rắc rối thế nhỉ). Sau khi đã thông cầu, xe bus chạy “bạc mạng” trên một con đường “bé tẻo teo” – vui ghê. Xe chạy qua trạm xuống gần 1 cây số, mà trời lại mưa tầm tả, thế là 3 đứa đứng đợi, lại sợ trễ giờ, quyết định “chồng” áo mưa vào rồi đi dưới mưa luôn, lội bộ gần 3 cây số - nhưng mà vui, giao lưu được với các bạn bên Sharing love (cảm thấy khắn khít hơn)

Về đến trường là 13h30 phút, mọi người thay phiên nhau ăn cơm (nơi ăn cơm cách trường nom 1,5km – cơm vùng này hơi khô nhưng ăn vẫn rất ngon, hì hì) và lên chuẩn bị cho chương trình (có một số bạn vì quá bận mà vẫn chưa ăn được cơm – thương các bạn ghê)

14h: trời vẫn tiếp tục mưa, nhưng với sự linh hoạt của Lobe, các trò chơi vẫn diễn ra một cách tốt đẹp trong lớp học (thay vì ngoài trời),,,,, “Nhìn những bức tranh các em dùng đôi tay của mình xé giấy màu dán lên, có thể chưa hoàn chỉnh, nhưng đó là sự sáng tạo, sự đoàn kế của các em, mình thấy rất vui).

16h, Còn phải chuẩn bị cho lửa trại tối đó, nên Rain cùng với anh Cá, bạn Khoa (3 người ra phía sau trường hì hụt vác củi xây dựng giàng lửa – thật là may mắn vì có các bạn ở vùng quê ra tiếp – nói tiếp thì không đúng, phải nói là ra trò chuyện là chủ yếu – biết được rằng ở đây, các bạn chưa bao giờ biết được thế nào là lửa trại). Sau một đám mưa lớn, củi ướt hết, 3 “chú tiều” vác củi người lắm lem, mà cầu trời cho tối nay ngọn lửa có thể sẽ cháy được “ngon lành”.

17h, xong phần chuẩn bị cho lửa trại, chạy qua trường, thấy mọi người đang làm sân khấu, thế là nhào vào tiếp tục giúp đỡ, không biết mọi người thế nào, nhưng lúc đó Rain cảm thấy mệt mệt xíu rồi.

18h, số lượng các bé đến trường để xem kịch tăng lên theo “cấp số cộng”, mọi người cảm thấy rất vui, cả trường ồn ào, nhộn nhịp cả lên. Tối đó, lại có một số trục trặc về điện, nên chương trình tạm thời dừng lại trong một thời gian, mọi người lo lắng, khán giả nhốn nháo – nhưng cuối cùng với sự cố gắn của mọi người, vở kịch cũng đã được diễn (mang lại tiếng cười tất cả). Rain vẫn không thể ở lại để xem hết chương trình, đã đi ra cánh đồng để chuẩn bị cho phần lửa trại tối hôm đó.

Tối đó, lúc 20h30, Rain cùng với một vài bạn nữa (Anh Thơ, Châu, Khoa, Hoa, anh Cá) ra sân bóng nằm phía sau trường (phải đi qua 7 ngôi nhà nhỏ màu trắng), trải tấm “cao su” ra vừa chuẩn bị lửa vừa nằm ngắn sao trời: “trời hôm đó thật đẹp chẳng bù với buổi trưa mưa tầm tả, rất nhiều sao, có cả trăng nữa, nghe cả tiếng ếch nhái kêu, thật bình an, lại có những người bạn ngồi xung quanh, sự mệt mõi cũng tạm tan biến” – Nhìn ra thấy những ánh đèn, tưởng là các bạn đã xong và chuẩn bị ra trại lửa, đâu ngời rằng đó là những em nhỏ, các em chưa một lần được biết thế nào là lửa trại, thế nào là vui trong lửa. Ngồi chờ…., các em nôn nóng, 21h, vẫn chưa thấy mọi người ra (còn lo cho phần dọn dẹp), các em vẫn đợi….22h, vẫn chưa thấy ai, một số bạn đã ra về trong tiếc rẽ: “sao họ lại đốt lửa trại lâu thế nhỉ”, 22h30, lát đát vài người, nhưng các em nhỏ đã ra về hết. Cảm thấy tội nghiệp các em thật: đã đến đây, đã ngồi chờ cả tiếng hơn, chỉ để được nhìn ánh lửa, thế mà……mình vẫn thấy sự tội lỗi trong mình.

22h40, mọi người tập trung gần như đầy đủ (ăn uống xong), phần lửa trại bắt đầu. Khi 4 người tiến lên châm vào 4 trái tim, mình chỉ mong sao nó sẽ cháy như kế hoạch mình đã định sẵn (nhưng không được, thực chất là quá ít dầu, nên đành phải châm lửa bằng tay – sẽ tìm hiểu lại để nếu có lần sau, sẽ làm cho nó đúng như kế hoạch). Rồi mọi việc cũng tốt đẹp, nhưng mình vẫn thấy mọi người chưa hòa họp được với nhau, chỉ một số ít bạn là hòa đồng được, còn phần đông, mọi người vẫn tìm những người quen mà ngồi và chơi với nhau. Còn phần tĩnh tâm, một nét văn hóa của CLB KNS đã được đưa vào để mọi người lấy lại được sự cân bằng, thư giản sau một ngày vất vả (vẫn chưa đạt được hiệu quả cao lắm).

Ngày 19/9
Gần 1h sáng, cố gắn tìm dụng cụ để chuẩn bị cho các trưởng trạm

1h sáng, họp trưởng trạm phân công nhiệm vụ (một số người vì mệt quá nên đã đi ngủ trước – thật sự, nói về vấn đề người đứng trạm, Rain không chủ động được phần này – đã nói 2 bên sắp xếp người cho mình trước đó cả tuần, thế mà đế giờ lên xe, Rain vẫn chưa có được danh sách chính xác những người đứng trạm)

2h sáng, Rain đi ăn tối, thật sự, ăn cũng chẳng vào, thấy NgocNgo vẫn còn lo cho những người chưa chịu ăn như Rain một cách rất là tận tâm, cảm thấy thương bạn ấy ghê, nói nghe nè NgocNgo: tuần tới Rain có mời một số người đi ăn chè đó, có gì liên hệ với “bà Moon” đi chung nghen”

2h15 (không nhớ chính xác), đang ngồi ăn, tự nhiên chị Moon nói: gọi điện cho bác Giơ-lê-vú hoài mà chẳng được, thế là lo lắng, không biết có việc gì với hắn không, chị Moon cùng với một nhóm người: Đức Anh, Danh, Cường, Blue, và Rain đem theo cái loa tay, đi vòng vòng tìm hắn. Ai cũng lo không biết hắn có chuyện gì không, ai ngờ, hắn đang ngủ trong một cái phòng nào đó mà không thông báo cho mọi người. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm (thiệt là hú vía) – Lúc này thương chị Moon thiệt luôn (đi ăn chè nhá chị, sắp xếp thời gian đi)
Gần 3h, Rain đi ngủ,….ngủ không được, vì lo cho phần “team building” sáng hôm sau, không biết có bị “vỡ kế hoạch” như phần trại lửa tối đó không, 4h sáng,.. ngủ……

5h30 sáng, dậy (thế là vỡ hết 1 kế hoạch do Bluesea, Lobe và Rain dự định – định 4h30 sẽ đánh thức mọi người bằng cách nhát ma, hì hì)…..nhưng mà không sao, vẫn còn thể dục được: “Blue đưa 5 thức Tây Tạng của anh Thanh vào truyền đạt cho mọi người” cũng được một số người ủng hộ và ra tập (đa phần là bên Trái Tim Yêu Thương)…Rain vẫn chưa thấy được sự hòa đồng giữa 2 nhóm..

6h hơn, Rain định họp trạm trưởng lần cuối để gặp mặt mọi người và đưa họ đến địa điểm trạm, đùng một cái, bên hội Sharing Love, các bạn nói là một số bạn sẽ về sáng hôm đó vì có việc, thế là mười mấy bạn đã ra về, trong sự bở ngở của Rain, thực sự lúc đó Rain cảm thấy ngỡ ngàn, không hiểu lý do vì sao??? Hỏi lại thì có một số bạn đứng trạm bên kia đã ra về, thế là phải phân công, tìm người lại. Cảm thấy hơi bực rồi (không chủ động được trong vấn đề người)

8h chạy team building, Rain đã giao một thư đầu tiên cho một trưởng trạm (đứng trạm cùng với Giơ-lê-vú, là một bạn nam, nhờ giao cho Mr.Vú) nhưng sáng hôm sau, Mr.Vũ nói rằng đâu biết gì về vụ này đâu. Thế là ta hoản lên, gọi điện hỏi lung tung, không có kết quả, chạy về trường, nhờ máy in của trường in ra, đang in giữa chừng cúp điện, hoản quá, thế là phải xé cái bản chính của mình, mà cũng không biết sắp xếp thứ tự các trạm làm sao nữa, không tĩnh tâm được (bên kia đang chạy, mà không có mật thư). Rồi cuối cùng cũng xong.

8h hơn, giao được mật thư, cái khó kế tiếp, lỗi của Rain về việc sắp thứ tự các mật thư không ăn khớp với nhau. Thật sự hoản, trong đầu, không còn lấy 1 ý tưởng, chỉ có 1 suy nghĩ tiêu cực: “thôi tiêu rồi, tiêu chắc rồi”, đã gọi điện kêu các trạm trưởng, giao mật thư cuối cùng để kết thúc phần teambuilding. Ngay lúc này, mới biết được, lúc khó khăn hãy đứng bên những người bạn của mình (cảm ơn bluesea, cảm ơn các trạm trưởng rất nhiều, có mấy bạn, phần team building mới tiếp tục diễn ra được, công của các bạn rất lớn, Rain xin lỗi và cảm ơn các bạn thật nhiều)

Nhìn thấy các bạn dù bị hành hạ rất tàn ác, nhưng trên khuôn mặt vẫn có nụ cười, cảm giác tiêu cực trong mình đã giảm đi rất nhiều.

Không nhớ thời gian chính xác, mọi người lên 2 chiếc xe chở hàng, lũ lượt chở nhau ra trạm xe bus gần nhất để đón xe đến điểm ăn (cách 7 km, may mắn được đi chung một chiếc xe, tại điểm ăn, đúng là sau 2 ngày mới biết thế nào gọi là cơm ngon và no bụng)

15h mới tới được xe chờ ở cầu, mọi người lên xe và đi vào giấc nồng, nhưng mà hình như đâu đó gần chổ Rain ngồi, vẫn còn một nhóm “ù xì đem bài ra đánh” (ngủ mà nghe, chặt hẻo nè, tới nè,….hix hix)

17h30, gần đến SG, mọi người bắt đầu tỉnh giấc, một nhóm người, vẫn là những kẻ ngồi ghế cuối, lại um sùm cả lên, chia ra 2 phe hát đối đáp nhau: “kìa con dế già,….kìa con chí vàng,….kìa con đà điểu vàng……, kìa con “gái già”,…hix hix, ra mà xem con gì nó nằm trên cây,……” 2 phe cứ đem cái loài vật nhau ra mà hát, vui thật. Lúc này cảm thấy mọi người khắn khít với nhau.
18h30, xe dừng chân tại bến đỗ, mọi người chia tay ra về, và hẹn lần sau sẽ cùng nhau xây dựng một chương trình trăng yêu thương lần 3 hoành tráng hơn, gắn kết hơn…

19h, lâu quá không gặp các bạn bên CLB KNS, thế là một chầu ăn đã được đưa ra, và được hưởng ứng một cách rất là sản khoái, NgocNgo hỏi, nếu lần sau có đưa cho làm BTC lửa trại và team building nữa không, ta vẫn trả lời là: “có”, hì hì….

20h30, Đuối, ta về nhà, tắm một cái, quăng mình lên giường và ngủ (quên đóng cửa nhà, hên là chị thấy, nếu không thì….) đến 6h sáng hôm sau tỉnh dậy, đi vòng vòng tý xíu, rồi lại quăng mình lên giường ngủ tiếp đến 8h, lại tỉnh dậy, online định viết vài dòng cảm nhận, nhưng đuối quá, leo lên giường ngủ tiếp đến 12h..hix hix


Rain gởi lời cảm ơn đến​

- Chị Moon – rất vui khi được làm quen với chị - một trái tim đầy yêu thương
- Anh Tiến – rất năng đồng, người đầy ý tưởng về sự chia sẻ yêu thương
- Chị Hoanghontim – xin lỗi chị nếu trong thời gian đi, em có gì đó không đúng chị bỏ qua cho em – áp lực công việc.
- Bác Sói ( Tân Tam Tài) – đầy năng động, đầy nhiệt tình, đầy hài hước – rất vui được làm quen với chú.
- Bác ca_g: Cám ơn anh đã giúp em trong nhiều việc, ít nói, nhưng nói câu nào thắm câu đó – phục anh trong việc không tắm 3 ngày. Hì hì
- Bạn Khoa: Năng động, nhiệt tình, luôn giúp đỡ Rain trong mọi việc, cả phần lửa trại cũng như teambuilding
- Bác blue: không biết nói gì, ôm ông 1 cái, hì hì, bữa sau liên hệ với “bà Moon” đi ăn chè hén, trả chầu chè cho ông luôn
- Lobe: yêu em nhiều…..hì hì
- các TNV: cảm ơn các bạn rất nhiều, công việc các bạn làm thật sự có ý nghĩa với cộng đồng.

Đây là một vài dòng nhật ký của Rain


Bài học rút ra:
- Khi cùng họp tác làm chương trình, các nhóm nên tạm “dẹp” cái tôi của mình qua một bên – điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch thực hiện chương trình.
- Hãy luôn chắc rằng mình chủ động được trong vấn đề về người.
- Hãy chuẩn bị và kiểm tra mọi thứ, đến khi chắc chắn rằng không có sai sót trong khâu chuẩn bị.
- Trong mọi vấn đề nguy nan hãy cố bình tỉnh (có bình tỉnh bạn mới giải quyết tiếp được vấn đề)
- Hãy luôn đứng bên những người bạn, lúc bạn có ý định bỏ cuộc, người giúp bạn vượt qua những vấn đề đó chính là những người bạn của bạn – (Phải cám ơn Bluesea và các trạm trưởng lại một lần nữa – Cám ơn các bạn rất nhiều)
- Dù có việc gì xãy ra, đừng bỏ cuộc, hãy làm hết sức mình có thể.
- Hãy yêu thương và chia sẻ nhiều hơn – vì chỉ có yêu thương và chia sẻ, bạn mới có được hạnh phúc (nhìn những khuôn mặt tươi cười của các em nhỏ).
- Hãy là người chủ động trong mọi vấn đề.
 

lobe_dream

Thanh viên kỳ cựu
Những dòng nhật ký của anh Rain đúng đến từng chi tiết...hì hì... Hôm đó thấy anh bùn vì vụ mật hư mà thương anh ghê... Giờ thì em nhớ chầu chè..he hè
 

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
Hôm đó đôi khi ta tức thay cho bác Rain. Dù mọi sự đã thành công tốt đẹp nhưng chưa đủ trọn vẹn và xứng đáng với công sức bác Rain bỏ ra.
P/s: Lần đầu tiên ta cảm nhận bác ấy giận, quả là thích thú. Hí hí.... Ta phải học khả năng kiềm chế của bác Rain mới được.
 

lobe_dream

Thanh viên kỳ cựu
Đi chung anh Rain 2 ngày Lobe đã phát hiên ra một điều: Anh Rain là "cao thủ nhăn" ... hehe... Cái mặt trẻ em mà nhăn lại nhìn giống "ông cụ non" quá chừng
 

moon_tsuki

Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
Gửi em - Idol của lòng chị!... hihi

Thương em vì những lo lắng đó...
Thương em vì có những chi tiết đã bỏ bao công sức để chuẩn bị nhưng cuối cùng lại không thể thực hiện...
Thương em vì... nếu không có em "đỡ đần" chắc chị còn phải lo lắng nhiều hơn...

... Và cho Moon nói lời xin lỗi:

Xin lỗi em và mọi người vì những điều chưa trọn vẹn...
Xin lỗi các bạn TNV Hội Trái Tim Yêu Thương và Nhóm Sharing Love vì chưa thể làm các bạn hiểu nhau hơn và gắn kết hơn...
Xin lỗi vì những lúc "rối" lên Moon hay "nhăn nhó" và đôi khi "gắt gổng" với một "nạn nhân" nào đó vô tình đứng cạnh Moon...

Rain à! Lúc lên xe về, tên Gul - Lê - Vú nói một câu mà chị bật cười và thấy có lý lắm: "Bà Mun có đối thủ rồi, ta thấy tên Rian nhăn nhiều hơn bà nữa..." hé hé.. há há... => Nhớ lại nét mặt em những lúc "rối" thì đúng thiệt. Hãy cười nhiều hơn em nhé, dù khó khăn thế nào vẫn có mọi người bên cạnh em... có cả chị nữa... giống như em và các bạn luôn bên chị vậy.

Yêu em rất nhiều!
Yêu tất cả các bạn!
 

Vrain

[♣]Thành Viên CLB
Ủa, sao ngộ vậy ta!! Sao ai cũng nói ta "nhăn mặt" hết vậy ta!! ta đâu có "nhăn mặt" đâu, chỉ là "trán ta nhăn thôi mà". Thật sự thì có nhiều lúc không nén được bình tĩnh nên nó nhăn vậy, để cho mọi người biết rằng mình đang suy nghĩ. hì hì

Thật hạnh phúc khi có những người bạn luôn ở bên mình.

"Cám ơn đời để sớm mai thức giấc
Ta có thêm nhiều người nữa để quan tâm"

Ôm hun thắm thiết mọi người......
 

moon_tsuki

Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
Lạ nhỉ? Nếu mình nhớ ko nhầm thì chương trình này có đến 27 TNV của Hội TTYT tham gia mừ... Sao không thấy các bạn vào chia sẻ cảm xúc của mình hỉ?
 

ducanhdhcs_t48

Thanh viên kỳ cựu
Lạ nhỉ? Nếu mình nhớ ko nhầm thì chương trình này có đến 27 TNV của Hội TTYT tham gia mừ... Sao không thấy các bạn vào chia sẻ cảm xúc của mình hỉ?
chắc là mọi người bận nên chưa lên để chia sẻ được đó chị, cứ từ từ chứ ạ.:bimat::bimat:
 

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
Chờ hoài, chờ hoài ko gặp được chị moon nên tớ đành lấy cái Nokìa 2. của ta ra chụp. Nếu bà con ko thấy thì comment lại để tớ đi scan. :mimcuoi::mimcuoi: (Do tớ chụp tờ A4 2 lần nên các bạn ráng xem nhé)
NhatKy1.jpg

NhatKy2.jpg
 

moon_tsuki

Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
Ôi! Ta cũng thấy mình lại vui khi đọc những dòng cảm xúc của Blue!
Ôi! Mắt ta mỏi quá... vì đúng là chụp bằng điện thoại nên hơn khó đọc... (nhưng không sao, cố gắng vẫn đọc được)... hihi
Ôi!...
 

nhok_con1991

Thanh viên kỳ cựu
Hì. Giờ mới bắt đầu mò mẫm viết từng chữ đây. Thấy mọi người ai cũng ghi mà mình không ghi thấy có lỗi quá, tự phạt vậy. Mua chai Sting …tự uống tạ lỗi mọi người J
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
Nhok nghèo tình cảm vừa dốt văn nữa, chẳng biết ghi gì đây. Nghĩ sao thì ghi vậy nhé ^^
<o:p> </o:p>
Ngày 18,19-09-2010. ( Hnay 28-09-2010)
2 ngày, 2 ngày mà sao thấy nó trôi qua nhanh thật nhanh. Và giờ đã qua ngày đó 9 ngày rồi, nhanh dữ @-). Nghĩ lại thì cũng 1 trời ..kỷ niệm. Biết bắt đầu từ đâu giờ, từ sáng ngày 18 nhé.
<o:p> </o:p>
* 3h nằm xuống ngủ, 4h dậy….:
Mở mắt choàng tỉnh trước khi cái đồng hồ kịp reo ( thói quen, đặt giờ nào thì toàn thức trước giờ đó tý không àh). Mở mắt nhìn quanh, nhà cửa im lìm, hầu như cả nhà chẳng ai biết hnay nhok phải đi sớm, thế là rón rén vệ sinh rồi gom đồ ,bỏ nhà đi theo hội :D. Nhưng cũng phải chào ông trước khi đi chứ nhỉ ^^.
<o:p> </o:p>
*5h>7h tập hợp,tập hợp…..:
Không có gì xung sướng hơn là được mặt áo hội…chùa ( chưa trả tiền :) )Mọi người tập trung lại đông vui ghê, rất nhiều gương mặt thật thuộc, nhìn riết đến nỗi chán ngán lun mà vẫn phải nhìn, vì nhok yêu những gương mặt đó mà J. Có má mì đến tiễn nữa, nhưng lát cũng thấy má xuống tận bến tre chung vui lun chứ:-s.
<o:p> </o:p>
*8h xe bon bon chạy…. :
Nào mình cùng đi xe bus, nào mình cùng đi chơi nhé ^^.
Mọi người cùng lên xe và hòa nhập cùng nhóm Sharing, dù cũng có cảm thấy đôi chút sự xa cách của 2 nhóm, nhưng mình chẳng quan tâm, mọi người đều là bạn nhau ( nói vậy chứ thú thật cũng thấy buồn vì :2 bạn bên sharing) .Ko sao, đừng vì 2 con sâu mà làm rầu nồi canh, cả 1 chặng đường dài, còn các bé ở bến tre đang đợi chúng ta tới. Nào, lên đường !!!!
<o:p> </o:p>
*11h > 1h đoạn khó khăn….:
Đoạn này chắc ai cũng ấn tượng rồi, khỏi nhắc cũng nhớ, nào là “cây cầu kỉ niệm”, nào là “ anh trời “chơi khó, nào là …..v..v… :D. Mà có 1 bài học trong đoạn này : CHẬM MÀ CHẮC . Vì nhóm 5 người đi cuối của đoàn “ hành quân” lại được xe đưa tận nơi …cơm nước, ăn trước những nhóm trên . Sướng !!:))
<o:p> </o:p>
*2h>5h bắt đầu mệt rồi đa …..:
Chạy liên tục, đứng ngồi không yên, dù nhok chẳng làm gì “vĩ đại, to tát” cả L . Giúp được gì nhok giúp, vì nhok cũng đâu biết mình làm gì đâu :((. 3h15, có trò để chơi rồi, nhok, chị nhungmtv, anh hải phụ trách phần :ném bóng qua vòng. Mới đầu có vài em nhỏ, cứ ngỡ công việc sẽ nhàn hạ lắm nhưng ai ngờ…. 2 hàng dọc, àh không, 4,5,6, hàng dọc ngổn ngàng đòi ném bóng. Lũ trẻ cứ chen chúc đòi phiên:” anh ơi phiếu em nè, anh ơi tới lượt em chưa? “, khổ hơn nữa là có mấy bé mất phiếu nữa, khổ, lại lăn xăn xé 1 mảnh dư của phiếu khác làm phiếu cho bé chơi. Có bà mẹ dắt 2 đứa anh em ( hình như sinh đôi) 1 đứa hiền như 1 cục bột, đứa hiếu động dã man rợ L xin cho 2 đứa ném trước vì 2 đứa chờ nãy giờ. Khổ thêm 1 cái nữa là nhok thương người lắm, động lòng không nổi nên để 2 đứa đó xen lượt ném trước. Vậy mà…..tấm ảnh chụp nhóm nhok, mất cái đầu của nhok :((. Khổ thân tôi quá :((.
Ấy thế nhưng vui :D.
<o:p> </o:p>
*19h> 00h thời gian này làm những việc đơn giản thôi, đơn giản như ..đang giỏ vậy áh @-).
Mục tiêu đầu tiên : PHÒNG TẮM. hơn 50 người 1 cái nhà tắm, khổ chưa?! Nằm chờ mà quên lun vụ cơm tối, mất phần, khổ nữa :((. Chạy vô nhà tắm chưa đc 5p, lại réo ra. Giời ơi con khổ L. Mà khổ nhiều cũng có lúc sướng. Hì. Nhìn quanh mọi người vẫn chưa nghỉ ngơi, chương trình vẫn còn chạy, ai rãnh thì tranh thủ, ai bận thì tối cả mặt mày. Nhìn tội ghê, nhok chỉ có thể đứng nhìn nên càng…tội hơn :D.
<o:p> </o:p>
Àh, có 1 chuyện! Là nhok leo lên cây gỡ dây ra. Đặc biệt là với 1 thân hình như nhok, nhok đã leo được. Lần gần đó nhất là năm nhok lớp 8 J. Leo cây thì lâu, chứ leo tường, leo vách thì leo hoài :))
<o:p> </o:p>
Tối, đốt lữa trại. Có chút vấn đề nhỏ nhưng không sao, mọi người vẫn được cùng nhau đón trung thu bên ngọn lữa “bập bùng”, cùng chúc mừng sinh nhật hai người bạn ( nhungmtv và ngocngo)của chúng ta. Cùng đón những ánh lửa, sự ấm áp từ những người bạn.
<o:p> </o:p>
Thú thật với mọi người. Có một điều hơi buồn, hình như nhok ..già quá. Cả thân xác lẫn tâm hồn, có gì đó đã già đi nhiều. Hơi hơi hơi ……buồn. Trung thu, hay lễ lộc gì, nó…xa xỉ với nhok. Xin lỗi vì nhok đã không cảm nhận được cái gọi là trung thu ý nghĩa như mọi người. Nhok xin lỗi.
<o:p> </o:p>
19-09-2010
<o:p> </o:p>
*1h đi ngủ……………
<o:p> </o:p>
*6h sáng, đc đánh thức bằng tiếng chim kiu “nhẹ nhàng và êm ái” từ cái Loa trên tay anh hải( blue). Cùng tập thể dục, nhẹ nhàng và đầy mồ hôi. Cùng ôn lại 5 thức yoga của suối nguồn tươi trẻ ^^.
<o:p> </o:p>
* 9h> 1h Trò team bulding…bắt đầu :
Với sự hợp tác của 3 bạn trẻ xóm bến tre và sự chỉ huy tài tình của nhok_con. Nhóm 7 đã đến cái trạm xa nhất ngay trong câu mật thư đầu tiên và nhận ngay câu đố cuối cùng vì vỡ chương trình : không có nhóm thứ 7 :)). Thế là nhok “hi sinh”, để mấy em vào các nhóm còn lại và nhok thì vào luôn BTC, hỗ trợ anh Tiến. Thế mà hay, thay vì bị người ta hành hạ thì giờ nhok sẽ…hành hạ lại người ta :)).
1 niềm vui nho nhỏ nữa, cùng các bạn giúp mấy chú nông dân đỡ cái máy cày bị ngã. Tiếc là hổng có mấy để chụp. Ghi công chứ ;)).!
<o:p> </o:p>
*2h>6h Lên đường về sài gòn….:
<o:p> </o:p>
Sự mệt mỏi thể hiện trên khuôn mặt các bạn, nhưng vẫn còn những “ con thú” của hội hăng say ngồi dãy sau cùng của xe, thức dậy sau cơn mê và phá rối giấc ngủ của mọi người. Ai đó lại có thêm những cái nick name khó quên :D.
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Thế là kết thúc 2 ngày 1 đêm ở bến tre: Trăng yêu thương. Nhưng trăng yêu thương vẫn chưa kết thúc và còn diễn ra tiếp vào ngày 22-9 tại hcm ^^. Vẫn còn đó những tấm lòng, vẫn còn đó những bầu nhiệt huyết dù già hay trẻ. Những nụ cười vui vẻ, hạnh phúc vẫn luôn nở trên môi mọi người. Trăng yêu thương kết thúc nhưng vẫn còn đọng trong tim mỗi người những ký ức. Riêng nhok là bài học : CỐ GẮNG TRƯỜNG KỲ.
Nhok không biết nói gì thêm, nhok đã nói trước là nhok nghèo cảm xúc và dốt văn mà. Sau cùng nhok xin chúc mọi người luôn VUI VẺ, tràn đầy SỨC KHỎE và TÌNH YÊU THƯƠNG.
Hẹn lại cùng mọi người tham gia các buổi off của hội nhé! Happy!!
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
 

ducanhdhcs_t48

Thanh viên kỳ cựu
ôi mắt mình cận 0.75, đọc của Blue xong cận thêm 0.75 nữa là...
nhưng không sao cận nhưng đọc được cảm xúc của Blue là cũng hay rồi.
 

moon_tsuki

Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
Hic hic... tin buồn: Theo thông tin Moon vừa nhận chiều qua thì... "Đầu cầu kỷ niệm" đã bị xập do chiếc xe tải 30T.... Thật là đáng buồn quá đi à!
 

lobe_dream

Thanh viên kỳ cựu
Hôm đó mình xui cũng hên... Nếu xe chạy wa lun biết đâu sập cầu... Và chúng ta phải đền bù cây cầu nữa... Mô phật
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
trangdang [TTYT]Cảm xúc chương trình "Mùa đông ấm - San sẻ yêu thương" Hội Trái Tim Yêu Thương 27
ivenle [TTYT] Thư cảm ơn "Mùa Đông Ấm - San Sẻ Yêu Thương" Hội Trái Tim Yêu Thương 5
ivenle [TTYT] Thư cảm ơn "Trăng Yêu Thương 2010" Hội Trái Tim Yêu Thương 0
lobe_dream Cảm nhận sau chuyến thăm mái ấm HĐNN của hội TTYT Hội Trái Tim Yêu Thương 16
ivenle BQL Hội TTYT Chúc Tết Tình Nguyện Viên 2011 Hội Trái Tim Yêu Thương 11
-Tin.Luv- [TTYT]Chúc Mừng Sinh Nhật Các Bạn Trong Tháng 1/2011 Hội TTYT Hội Trái Tim Yêu Thương 15
lobe_dream [TTYT] Offline định kỳ thành viên Hội Trái Tim Yêu Thương 09/01/2011 Hội Trái Tim Yêu Thương 36
KendyDat [TTYT] Link hình ảnh TTYT lần 3 "Mùa đông ấm - San sẻ yêu thương" (toàn tập) Hội Trái Tim Yêu Thương 0
KendyDat [TTYT] Hình ảnh TTYT lần 3 "Mùa đông ấm - San sẻ yêu thương" Hội Trái Tim Yêu Thương 20
M [TTYT] Từ chuyến đi nghĩ tới Cô bé bán diêm:) Hội Trái Tim Yêu Thương 1
ivenle [TTYT] Hoạt động tình nguyện là như thế nào? Hội Trái Tim Yêu Thương 4
KendyDat [TTYT] Thông báo Offline TNV ngày 19/12/2010 và chốt danh sách tham gia Hội Trái Tim Yêu Thương 5
Vrain [TTYT] Thông Báo offline TNV tham gia chương trình Mùa Đông Ấm ngày 12/12 Hội Trái Tim Yêu Thương 9
Vrain [TTYT] Tìm các bạn TNV hỗ trợ chương trình Mùa Đông Ấm - San Sẻ Yêu Thương Hội Trái Tim Yêu Thương 10
-Tin.Luv- [TTYT]Chúc Mừng Sinh Nhật Các Bạn Trong Tháng 12 Hội TTYT Hội Trái Tim Yêu Thương 5
ivenle [TTYT] Offline TNV tham gia chương trình "Mùa Đông Ấm - San Sẻ Yêu Thương" ngày 5/12 Hội Trái Tim Yêu Thương 4
Vrain [TTYT] Kế hoạch chương trình Trái Tim Yêu Thương lần 3 - Mùa Đông Ấm Hội Trái Tim Yêu Thương 23
ivenle [TTYT] Đấu giá gây quỹ cho chương trình "Trái Tim Yêu Thương lần 3 - Mùa Đông Ấm" Hội Trái Tim Yêu Thương 2
ivenle [TTYT] Đấu giá gây quỹ cho chương trình "Trái Tim Yêu Thương lần 3 - Mùa Đông Ấm" Hội Trái Tim Yêu Thương 0
Vrain [TTYT] Công Tác chuẩn bị - Dự trù kinh phí chương trình "Trái Tim Yêu Thương - Lần 3 Hội Trái Tim Yêu Thương 2
ivenle [TTYT] Thư mời sinh nhật thành viên tháng 11 Hội Trái Tim Yêu Thương 21
-Tin.Luv- [TTYT]Chúc Mừng Sinh Nhật Các Bạn Trong Tháng 11 Hội TTYT ! Hội Trái Tim Yêu Thương 10
kyniemmua [TTYT] Cuộc thi "Trái tim yêu thương và những người bạn" Hội Trái Tim Yêu Thương 0
boduacanhxanh Tuyển thành viên đội văn nghệ mừng sinh nhật hội TTYT lần 1 Hội Trái Tim Yêu Thương 44
Vrain [TTYT] Hành Trình Trái Tim Yêu Thương lần 3 "Mùa Đông Ấm - San sẻ yêu thương" Hội Trái Tim Yêu Thương 44
ivenle [TTYT]Thư mời tham gia BTC cho sự kiện mừng sinh nhật Hội TTYT? Hội Trái Tim Yêu Thương 29
ivenle [TTYT] Tâm sự cuộc đời Hội Trái Tim Yêu Thương 2
-Tin.Luv- [TTYT] Quyên góp "KNSO - Thương về Miền Trung" Hội Trái Tim Yêu Thương 18
lobe_dream [TTYT] HÌnh ảnh off ngày 3/10 Hội Trái Tim Yêu Thương Hội Trái Tim Yêu Thương 23
-Tin.Luv- [TTYT]Chúc Mừng Sinh Nhật Các Bạn Trong Tháng 10 Hội TTYT ! Hội Trái Tim Yêu Thương 18
-Tin.Luv- [TTYT] Offline Thành viên hội TTYT - 03.10.2010 : Sinh Nhật Hồng ! Hội Trái Tim Yêu Thương 31
KendyDat [TTYT] Video "Trăng Yêu Thương 2010" tại Bến Tre Hội Trái Tim Yêu Thương 9
B [TTYT] Phát quà Trung Thu trẻ em đường phố Hội Trái Tim Yêu Thương 9
moon_tsuki [TTYT] Hình ảnh chương trình "Trăng Yêu Thương 2010" Hội Trái Tim Yêu Thương 40
ducanhdhcs_t48 [TTYT] Hình ảnh Trái tim yêu thương - Lần 2 Hội Trái Tim Yêu Thương 15
ivenle [TTYT] Chương trình "Trăng Yêu Thương 2010 - Chia Sẻ Yêu Thương" Hội Trái Tim Yêu Thương 23
ACE [TTYT] Hình ảnh ngày hội "Mổ heo" - Chương trình TRĂNG YÊU THƯƠNG. Hội Trái Tim Yêu Thương 22
ivenle [TTYT] Nội quy và những điều lưu ý khi tham gia chương trình "Trăng Yêu Thương 2010" Hội Trái Tim Yêu Thương 3
moon_tsuki [TTYT]Thông báo của BTC và Danh sách TNV tham gia "Trăng Yêu Thương 2010" tại Bến Tre Hội Trái Tim Yêu Thương 27
-Tin.Luv- [TTYT]Chúc Mừng Sinh Nhật Các Bạn Trong Tháng 9 Hội TTYT ! Hội Trái Tim Yêu Thương 15
ACE [TTYT] Hình ảnh làm lồng đèn chương trình" Trăng yêu thương 2010" Hội Trái Tim Yêu Thương 34
Vrain [TTYT] Nhật ký nuôi heo "Trăng yêu thương!!!!!!!!!" Hội Trái Tim Yêu Thương 63
-Tin.Luv- [TTYT]Chúc Mừng Sinh Nhật Các Bạn Trong Tháng 8 Hội TTYT Hội Trái Tim Yêu Thương 15
-Tin.Luv- [TTYT] Offline tất cả thành viên hội TTYT 15.08.2010 Hội Trái Tim Yêu Thương 14
moon_tsuki [TTYT] Nhật ký "Trăng yêu thương 2010" Hội Trái Tim Yêu Thương 164
ivenle [TTYT] Kế hoạch chương trình "Trăng Yêu Thương 2010" Hội Trái Tim Yêu Thương 12
-Tin.Luv- [TTYT]Chúc Mừng Sinh Nhật Các Bạn Trong Tháng 7 Hội TTYT Hội Trái Tim Yêu Thương 4
lobe_dream [TTYT] Offline tất cả thành viên Hội Trái Tim Yêu Thương 11/07/2010 Hội Trái Tim Yêu Thương 13
lobe_dream [TTYT] Hình ảnh chương trình "Trái Tim yêu Thương - Lần 1" Hội Trái Tim Yêu Thương 36
ivenle [TTYT] Duy Trì Ngọn Lửa Tình Nguyện Hội Trái Tim Yêu Thương 3

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top