[you] muốn trở thành người như thế nào?

Status
Không mở trả lời sau này.

NGUYEN145

Thanh viên kỳ cựu
[you] thường không dám viết ra hay không dám chia sẻ với một ai những ước mơ của mình? Nhưng bạn có biết 3% người viết mục tiêu của mình ra rõ ràng sẽ có thu nhập cao gấp 3 lần so với tổng số 97% còn lại không viết mục tiêu cuộc đời của mình ra một cách rõ ràng?

Vậy [you] làm chủ cuộc đời bạn hay cuộc đời làm chủ [you]? hãy tự làm chủ và thay đổi cuộc đời mình bằng cách hãy đặt ra mục tiêu của mình một cách cụ thể và thực hiện nó nhé.

Ngay bây giờ hãy cùng tôi viết ra những mục tiêu của mình và thực hiện, và chúng ta (Clb Kỹ năng sống) luôn bên cạnh và giúp [you] thành công.
Thật sự sống ở đời ai mà chẳng có mục tiêu chứ.
Nhưng thực hiện được mục tiêu hay không đó mối là vấn đề.
Mục tiêu của tôi hai năm tới là:
_Tốt nghiệp đại học loại khá.
_Giao tiếp thành thạo tiếng Anh.
_Thành thạo vi tính.
_Trang bị các kỹ năng sống.
 

mtrong115

Thanh viên kỳ cựu
thanks Luckystar nha. Luckystar nói đúng, tại sao mình lại không dám chia sẻ ước mơ của bản thân mình cho mọi người nhỉ? có chết ai đâu mà sợ. Nhưng thật sự mình cũng không biết nói thế nào nữa vì khả năng của mình thì không bằng ai nhưng lại có ước mơ hơi cao đấy.
Ước mơ của mình là trở thành 1 nhà kinh doanh giỏi và thành đạt vậy thôi hjhj! thấy đơn giản vậy chứ thực hiện ước mơ không phải dễ chút nào cả.
 

sinh_vien693

Thành viên
mục tiêu của mình là tốt nghiệp được loại khá, giao tiếp tiếng Anh thật good,có thể học cao học sau vài nam đi làm.
 

mnizeky

Thanh viên kỳ cựu
uhm...........thành đạt!!!:cuoinhamhiem: em nghĩ ở độ tuổi như em, như anh chị thì đó là mong muốn lớn nhất.......được sống hết mình, chơi hết mình và yêu hết mình...........để đến 1 ngày nào đó ko phải hối tiếc:nghichngom:.........vì chúng ta còn trẻ mà ( cô Văn em dạy thế đấy ạ!!!>.<!!!):bitmiengcuoi::bimat:.............Riêng bản thân, em muốn học ngành quản trị ẩm thực........và mở nhà hàng của riêng mình là ước mơ lớn nhất của em....................nhưng thực tế cho thấy, giữa cái "muốn" và cái "thực hiện được" có khoảng cách khá lớn....................Cuộc sống mà:phatsau::nghingo:................. nhưng nói như thế thì hơi tiêu cực nhỉ?( mà em nói tiếp, thể nào cũng có người nản theo lun....hehe!!!)..........Vậy nên, ước mơ thì cứ ước mơ, sống thì vẫn cứ sống, chỉ cần mỗi ngày cta cố gắng, thì những gì muốn đều có thể..........:dacy::thangloi:!!!
 

hlnothingsiu

Thành viên
giờ mình phân vân quá
sống ko có ước mơ thì chết cha rồi
năm nay 11
mà mục tiêu có 1: Đậu ĐH
......................
Giờ viết ra thế này thì mục tiêu là giàu
và.......... có thể sẽ làm 1 chính trị gia (mới thoáng qua:D)
Thấy mơ hồ quá....
muốn làm chính trị gia ta phải làm gì nhỉ?
Mất phương hướng
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Nhiều người vẫn thường nhầm lẫn giữa mục tiêu và ước mơ. Mình đang giữ bản mp3 về mục tiêu và ước mơ của anh Diệp Khắc Cường (Doanh nhân vì cộng đồng VN, được nhiều trường ĐH mời). Nếu bạn nào có nhu cầu liên hệ 0933.0949.44 để nhận file (tại HCM thui nhé !) Chúc sức khỏe đến mọi người.
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Điểm khác biệt giữa mục tiêu và ước mơ chính là mục tiêu phải khả thi còn ước mơ thì không. Vì thế người nào biết đặt mục tiêu thì người đó thành công.
Đạt xin nói ước mơ và mục tiêu của mình trong tương lai :
Mục tiêu trong 5 năm tới : quen thêm 500 người, hiểu rõ về chứng khoán và bất động sản, giao tiếp lưu loát.
Mục tiêu 10 năm tới : trở thành nhà đầu tư thành công.
Ước mơ : Đi du lịch trên khắp thế giới, có một gia đình hạnh phúc bên một villa thoáng đãng và nếu có thể là thành lập 1 quỹ từ thiện vì người nghèo vượt khó.
 

phamianick

Thành viên
ủa ủa mọi người cho em hỏi : phamianick trong topic này ám chỉ ai zậy? Em, phamianick, xin khai la mem mới của nhà mình mà. Sao lại trùng hợp tên vậy ta? Em biết là topic này lập cũng lâu rồi mà.:kinhngac:
 

tuananh1080

Thành viên
Tôi ước mơ là một CEO giỏi trong tương lai (nhất nhì VN củng đc ^.^) và mức lương muốn đạt đc là 3000$/tháng. Một căn nhà 3 tỷ + 1 xe hơi 2 tỷ là bước đầu cho sự thành công. Nhưng nhửng cái vật chất đó hãy để qua 1 bên sau khi đả báo hiếu xong cho cha mẹ: cho cả gia đình đi du lịch nha trang thời gian dài (sướng quá phải ko)......và tiếp đó sẻ sở hữu nhiều công ty. Cái cuối cùng là ước mơ được giúp nhiều người thành công như mình.
[you] thấy sao???
 

thinoxinh

Thành viên
hihihi, ước mơ to tát quá! Chúc bạn sẽ thực hiện được nó trong tương lai!
Mình lại có ước mơ rất bình dị: là một cô giáo dạy giỏi, được học sinh yêu quý và cảm phục, giúp các em trưởng thành; có một người chồng tốt bụng, biết yêu vợ thương con, sống có trách nhiệm, sống biết yêu thương, sống hài hòa với những người xung quanh. Có những đứa con biết trân trọng tình yêu thương, biết phân biệt tốt xấu, có lập trường, có ý chí, có năng lực; có một ngôi nhà đủ ấm cho cả gia đình... Đó là tất cả những gì mình mong ước. Và mình tin rằng mình sẽ thực hiện được nếu cố gắng hết mình!
Chúc bạn thành công!
 

chutchi

Thành viên
chutchi rất vui khi được làm quen với mấy bạn! ước mơ của bạn that hay đấy chứ!
con chutchi thì mong muốn có 1 viec làm ôn đinh và sống binh yên......thôi
chutchi vào diễn đàn để mong chia sẻ và giúp chutchi học hỏi được kỷ năng sống của các bạn.
 

thỏ_vit1406

Thanh viên kỳ cựu
con tho_vit1406 muon minh la mot nguoi du tot va du xau de trai nghiem het cuoc song cua mot doi nguoi.
uoc mo cua tuannh1080 co le la mo uoc hoan hao cua nhieu nguoi.
nhung tho_vit khong thich lam nhung ji la hoan hao.
chuc cac ban dat duoc muc tieu hen!!!!!!!
 

vinh1989

Thành viên
Tôi có nhiều ước vọng và đã từng thực hiện, nhưng chưa thành công. Tôi lấy đó làm niềm vui vì đã dám làm những gì mình thích.
Ai cũng có những ước vọng dù lớn hay nhỏ. Tôi cũng thế và ước vọng của tôi là trở thành 1 daonh nhân trẻ, một người thành công trong lĩnh vực của mình.
 

sherlockholmes288

Thanh viên kỳ cựu
cảm ơn tất cả mọi người khi đã gủi bài viết cho mình nhé . mình nghĩ mỗi con người muốn tồn tại trên thế giói này đều phải có mục đích đó là một tất yếu nếu không có mục đích thì chỉ có bản năng tồn tại như đông vật thôi bạn ah ?nhưng để thực hiện được mục đích thì phải có mục tiêu, phương hướng, phương pháp và hành động các bạn thấy sao .
Viết ra được mục tiêu của minh thì thật là khó vì khi đó chúng ta phải xác định được con đường mà cuộc đời mình hướng tới nhưng khi đã xác định được rồi thì mọi chuyện thật dễ dàng nhỉ vì vẩy hãy cố gắng làm chủ cuộc đời mình nhá đừng để cuộc đời nó làm chủ lại khi đó thì thật là tệ hại>hihi
 

vutriluc

Thành viên
Bạn là sinh viên, là một nhân viên văn phòng, hay là nhà doanh nghiệp..., bạn đều có những mục tiêu của riêng muốn đạt tới. Tuy nhiên,có những khi bạn thấy như bị vùi trong những khó khăn trở ngại, hoặc bạn quá bận rộn với nhiều công việc khác đến nỗi gần như bỏ đi nhiều việc để đạt được đến mục tiêu của mình. Bạn không thành công, không thể đạt được đến mục tiêu của mình đơn giản chỉ vì bạn đã mất tập trung vào chúng. Hãy tự hỏi mình 5 câu hỏi:
1. Liệu mình có thực hiện được các mục tiêu đã đề ra?
2. Mình có đủ tự tin?
3. Mình đã có kế hoạch cụ thể nào chưa?
4. Mình có đang trải sức quá nhiều?
5. Mình có là người dễ bỏ cuộc không?
Hãy dùng chúng trong những bước tập trung của riêng bạn. Bạn sẽ tìm đúng con đường để đạt đến mục tiêu và thành công.
 

vutriluc

Thành viên
tin tưởng

Thực tế là chỉ những người tin tưởng vào bản thân có thể đạt được thành công. Vì thế mà mình đã tin vào mình, vào những gì bản thân mình có thể làm được để đạt được mục tiêu. Những khi mà nghi ngờ bản thân thì đó là một tai hoạ lớn nhất và là trở ngại lớn nhất mà mình phải vượt qua để được thành công.:mimcuoi:
 

vutriluc

Thành viên
tin tưởng

Thực tế là chỉ những người tin tưởng vào bản thân có thể đạt được thành công. Vì thế mà mình đã tin vào mình, vào những gì bản thân mình có thể làm được để đạt được mục tiêu. Những khi mà nghi ngờ bản thân thì đó là một tai hoạ lớn nhất và là trở ngại lớn nhất mà mình phải vượt qua để được thành công.:mimcuoi:
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Top