Ánh Trăng, Điều đó nói lên được gì?

nhok_con1991

Thanh viên kỳ cựu
Á á á á á…………………….

Phù. Chẳng thấy gì cả, chỉ có mấy chữ được viết ra, chẳng thấm gì hết trơn.
Street àh? Òh không street đâu. Tự nhiên muốn hét vậy thôi. 21h rồi, đêm trung thu thứ hai, trăng sáng nhỉ. Nhìn như sáng hết cả con đường hẻm này, không sáng bằng hôm qua, chắc tại chưa đến giờ, hôm qua tôi ngắm Trăng là lúc 23h cơ.
Mà rốt cuộc tôi muốn nói gì đây nhỉ??? Đúng là những dòng suy nghĩ đến lẹ rùi đi, y như cảm xúc của tôi vậy, buồn một lúc lại quên mau. Ra ngắm Trăng tý nữa rồi viết tiếp vậy………………….

Có cái này, tôi muốn hỏi các bạn! Bạn nào ngắm Trăng, nhất vào lúc Trăng sáng, có thường thấy gần đó, sẽ có một ngôi sao sáng rất rõ, sáng hơn mọi ngôi sao khác. Ai biết đó là ngôi sao gì không? Tôi thì tôi không biết rồi, không biết nên mới hỏi mọi người nè ^^. Tôi thì chỉ có cái đầu khoái tưởng tượng, liên tưởng đủ hình ảnh thôi. Tò mò một tý, có ai khi ngắm ánh trăng và ngôi sao đó, có nghĩ tới tình yêu, tình cảm trai gái không nhỉ? :D

Đó là điều tôi đang nghĩ đấy, hì! Ngày xưa tôi thích ngắm trăng, đêm nào rãnh là cứ ra nắm trên cái lan can nhà, cầm theo cái radio bật nhạc nghe vừa ngắm,rùi nghĩ ngợi lung tung. Hồi đó và bây giờ cũng thế, nhưng khác là tôi không còn vừa ngắm vừa nghe, vừa nghĩ nữa! Giờ cứ tối về tới nhà, tới đầu con hẻm nhà tôi, thấy ánh sáng của Trăng, tôi mới dừng lại và ngó lên trên ấy một chút thôi, chẵng nghĩ gì, nhìn thế rồi lại chui tọt vô căn nhà, đóng kín cửa lại…….

Hôm trước, tôi đi cùng một cô bạn, tình cờ tôi nói với cô ấy điều mà tôi vừa kể cho các bạn, điều mà tôi đã để ý từ rất lâu : LUÔN CÓ MỘT NGÔI SAO THẬT SÁNG BÊN CẠNH VẦNG TRĂNG SÁNG TỎ. Điều đó có phải là một chàng trai và một cô gái. Hồi đó tôi cho rằng Trăng là hiện thân của cô gái và Sao là một chàng trai, chắc nhiều người sẽ có ý nghĩ giống tôi, nhưng về sau, tôi lại cho rằng : Trăng là một chàng trai và Sao là cô gái. Vì sao àh, vì nhiều cái lắm, bất chợt tôi nghĩ ra mà. Nào là vì con trai có giá :)), nào là bên cạnh người con trai thì sẽ xuất hiện một người con gái, nào là …..hok nhớ nữa,hehe. Nói chung tùy lúc mà tôi tưởng tượng, và giờ tôi vẫn giữ ý nghĩ đó, Trăng là trai và Sao là gái. Riêng tôi nghĩ thế thôi, các bạn thì sao??

Hình như đi lạc đề thì phải, ý tôi lúc đầu đâu phải như thế. Lạ thật, tính tôi mau quên nên thế, thứ lỗi nhé mọi người ^^. Tôi đã từng mơ ước, được cùng một nữa của mình, nằm trên một bãi cỏ, cùng mở một bài nhạc hay hát vang lên bài nào đó, nhẹ nhàng, cùng nắm tay và ngước lên nhìn Trăng. Nghe lãng mạn chưa? :)) Mà đời nào có chuyện đó, nhất là trên cái thành phố đầy tiếng động này :D. Dù sao đó cũng là ước mơ, mà ai có quyền ngăn cấm người khác mơ ước đâu các bạn nhỉ.^_^

Àh, chúng ta sẽ quay lại câu hỏi, câu hỏi ngay trên tựa đề bài viết nhé.

Ánh Trăng, Điều đó nói lên được gì?
Ai biết không? Riêng tôi nhé, tôi sẽ trả lời rằng : Ánh trăng chỉ nói lên được nỗi nhớ và mang trong đó là mong ước! là….mộng ước!!

Tặng các bạn một bài thơ, nói chính xác hơn là bài nỳ tôi dành cho bạn của tôi, xa xưa rồi, đang nhắc đến trăng, sao, nhớ kỹ niệm nên gửi các bạn luôn.p/s : dở cũng cười thầm thôi nha ^^

Trăng kia người ở trên trời
Có hay biết được lòng này của Sao.
Trăng kia người ở trên cao.
Cớ chăng hay biết lại vờ như không!?

Hì. Hết rồi! Cuối bài xin gửi một lời chúc trung thu vui nhất, hạnh phúc nhất tới tất cả các bạn, kèm theo cái ôm thật chặt nè >:D<. Hì hì.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top