fr
Thanh viên kỳ cựu
- không phải Xuân, không phải Hạ, không phải Thu, không phải Đông … Có những bản giao mùa không tên, lặng lẽ đến, lặng lẽ trôi…. Cứ dịu dàng, man mác, cứ âm thầm, bền bỉ và đượm sắc thời gian…
- chỉ là lắng đi, và sâu hơn, và dịu dàng, và man mác … qua lớp lọc của thời gian.
- có thể không LẶNG hơn, nhưng chắc chắn sẽ LẮNG. phải biết lắng để cảm nhận về người khác, cảm nhận chính mình và tìm ra những quyết định đúng đắn….
- tôi như thấy cơn gió xuân nào đó đã mang nỗi lòng của tôi bay vút lên cao, khiến giờ nó nhẹ bẫng, và thanh thản đến lạ lùng.
- vũ trụ khởi nguồn cũng có thể là từ trống rỗng.
- hãy học cách lắng nghe! Dù chỉ là …… lắng nghe một cô bạn nhỏ vốn bẩm sinh không thể cất tiếng thành lời.
- The sky is the cold. The sun is the hot.
- anh là Mặt Trời. đứng từ xa ngắm nó tỏa sáng thì tốt hơn, vì Mặt Trời luôn đốt cháy hết những gì lại gần nó.
- không suy nghĩ….
- những con đường khác nhau ….
-Và lá rụng đầy con đường phía trước … không sao cả đâu, rồi mọi chuyện sẽ về nơi bắt đầu!
- câu trả lời thật khó! Nhưng không có nghĩa là không tìm ra!
- thích nhất không phải là được thương yêu đâu, mà là có ai đó để mình thương yêu. Một ai đó của riêng mình mà thôi….
- có rất nhiều điều trong cuộc sống không phải tự bản thân nó kỳ diệu và tuyệt vời, mà là do chính tình yêu thương, gắn bó chân thành của con người tạo nên sự kỳ diệu đó.
- thời gian đi ….thời gian trôi chảy …
- vào một ngày Đông và ở cách ai đó hàng trăm cây số, có lẽ người ta mới mở lòng nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn.
- đến khi nào đủ…lá sẽ tự rơi, và đến khi nào đủ… bạn sẽ tự quên …
- phía sau cậu là nắng, là gió, là bầu trời xanh …
- hãy nhìn như một đứa con nít….. là tin vào những gì mình muốn tin.
- dù người ta bao nhiêu tuổi, người ta vẫn có một chút con nít, bởi vì thế, nên người ta luôn luôn đang lớn!
- Không cần phải nhớ, vì chưa bao giờ tôi quên….
- chỉ là lắng đi, và sâu hơn, và dịu dàng, và man mác … qua lớp lọc của thời gian.
- có thể không LẶNG hơn, nhưng chắc chắn sẽ LẮNG. phải biết lắng để cảm nhận về người khác, cảm nhận chính mình và tìm ra những quyết định đúng đắn….
- tôi như thấy cơn gió xuân nào đó đã mang nỗi lòng của tôi bay vút lên cao, khiến giờ nó nhẹ bẫng, và thanh thản đến lạ lùng.
- vũ trụ khởi nguồn cũng có thể là từ trống rỗng.
- hãy học cách lắng nghe! Dù chỉ là …… lắng nghe một cô bạn nhỏ vốn bẩm sinh không thể cất tiếng thành lời.
- The sky is the cold. The sun is the hot.
- anh là Mặt Trời. đứng từ xa ngắm nó tỏa sáng thì tốt hơn, vì Mặt Trời luôn đốt cháy hết những gì lại gần nó.
- không suy nghĩ….
- những con đường khác nhau ….
-Và lá rụng đầy con đường phía trước … không sao cả đâu, rồi mọi chuyện sẽ về nơi bắt đầu!
- câu trả lời thật khó! Nhưng không có nghĩa là không tìm ra!
- thích nhất không phải là được thương yêu đâu, mà là có ai đó để mình thương yêu. Một ai đó của riêng mình mà thôi….
- có rất nhiều điều trong cuộc sống không phải tự bản thân nó kỳ diệu và tuyệt vời, mà là do chính tình yêu thương, gắn bó chân thành của con người tạo nên sự kỳ diệu đó.
- thời gian đi ….thời gian trôi chảy …
- vào một ngày Đông và ở cách ai đó hàng trăm cây số, có lẽ người ta mới mở lòng nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn.
- đến khi nào đủ…lá sẽ tự rơi, và đến khi nào đủ… bạn sẽ tự quên …
- phía sau cậu là nắng, là gió, là bầu trời xanh …
- hãy nhìn như một đứa con nít….. là tin vào những gì mình muốn tin.
- dù người ta bao nhiêu tuổi, người ta vẫn có một chút con nít, bởi vì thế, nên người ta luôn luôn đang lớn!
- Không cần phải nhớ, vì chưa bao giờ tôi quên….
gửi gió !
Last edited by a moderator: