benny
Thanh viên kỳ cựu
Có một đêm không ngủ, hôm nay ko bày giấy mực ra vẽ thư pháp mà bày cờ vua ra chơi. Đã lâu lắm lâu lắm rồi mình chưa chơi lại môn cờ này nhỉ ??? Hồi bé rất thích chơi trò này. Một mình tớ oai lắm, được là người đứng đầu chỉ huy cả một đạo quân. Vua hậu, xe, tượng, mã, chốt j đều dưới quyền tớ hết. Đó là lúc tớ còn bé, còn bây giờ khi lớn lên ( tớ không dám tự nhận mình đủ khôn ngoan để type từ trưởng thành )tớ mới chợt nhận ra một điều sau khi chơi ván đầu tiên. Đó là sự khác biệt giữa lúc bé và bây giờ. Lúc bé tớ là thế, còn bây giờ, với tớ, tớ cảm thấy như mình đang trở thành một quân cờ trên bàn cờ này chứ ko phải là người cầm quân trên mọi người nữa. Tớ cảm thấy ván cờ hiện h tớ đang chơi đó chính là cuộc sống, và mọi quân cờ vây xung quanh tớ đó chính là : gia đình, người thân thuộc, bạn bè, những người ko quen, những người đang đã và sẽ sắp đóng một vai trò trong bước đường trưởng thành của tớ. Họ có thể trở thành bạn bè, họ có thể trở thành kẻ thù trên chiến tuyến nào đó. Có thể hôm nay tớ và họ ở cùng chiến tuyến nhưng đến một lúc nào đó, họ và tớ đứng ở hai chiến tuyến khác nhau. Và có những người dù có j đi chăng nữa họ vẫn ở bên cạnh tớ, sẵn sàng nhập thành khi tớ bị nguy hiểm, bảo vệ. Bạn bè tớ bảo, tớ con nít nhưng đôi khi ko phải vậy, suy nghĩ miên man, ko biết có phải thế không, nhưng cuộc sống mỗi ngày một tiến, càng làm thay đổi suy nghĩ của tớ nhiều hơn. Có thể nhiều lúc tớ rất vui, nhiều khi tớ đc ở một mình, đc tĩnh lặng suy nghĩ về nhiều điều, thì tớ lại miên man, có đôi khi già hơn tuổi, nhưng chợt nghĩ, ko già thì tớ đâu phải là con người có bộ não, biết suy nghĩ đâu, phải ko nhỉ ???? Vì thế một đứa trẻ ko chịu lớn như peterpan ở vùng đất neverland, khi biết đến nụ hôn của wendy đã ý thức đc rằng, tất cả trẻ con đếu lớn lên. Uh vậy đấy, cuộc sống này vốn là một bàn cờ mà, hãy ý thức mình là ai trong bàn cờ của chính mình, và đoán xem mình là ai trong ván cờ của người khác nhé. Thời gian chơi cờ của tớ cũng khá lâu, nên có thể đưa ra một số suy nghĩ thế này về vị trí của mỗi quân cờ trong cuộc sống.
Quân vua Vua - the King của vương quốc đó. Trên bàn cờ , con Vua cũng quan trọng nhất , tựa như chính bản thân của chúng ta. Trong mỗi thế giới riêng , ai mà chẳng đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Những người nào bây giờ còn muốn sống vì mọi người , vì cộng đồng , đa phần là bị cho là dở hơi và hầu hết là bị lợi dụng
.
Tất cả những mưu toan , tính toán , thủ đoạn trên 1 bàn cờ đều nhằm mục đích bảo vệ Vua của mình và tấn công Vua của đối phương.Thói đời này , cũng thế ...


2 con Xe - the Rook : là bố mẹ
, là 2 quân cờ luôn đứng trong góc bàn cờ không bao giờ xuất hiện sớm trong mỗi trận đấu . Bạn nào đi tốt a hoặc tốt h để ra xe là gà lắm í
. Quân xe giống như bố mẹ không ở bên cạnh mình, nhưng luôn sẵn sàng làm tất cả! Có người nào sống không cần đến gia đình đâu, trái tim ở đâu gia đình ở đó mà
!
Gặp khó khăn là nhập thành, thế là Vua an toàn bên cạnh Xe ...





2 con mã và 2 con tượng - the Knight and the Bishop : 2 kị binh và 2 tượng binh nhé

Những sự kết hợp của mã và tượng trong mỗi trận đấu luôn tạo nên nhiều sự biến hóa khôn lường



8 con tốt - the Pawn: được coi là bè



Nhưng mà đến 1 lúc nào đó , the Pawn có thể phong cấp


Và cuối cùng là con Hậu - the Queen :





Mỗi bàn cờ là 1 đời người
Mỗi 1 quân cờ mất đi là 1 người thân chẳng còn

Nhưng 15 quân cờ kia , tất cả đều vì Vua , vì bản thân ta

Tớ cũng là 1 quân cờ nào đó của 1 người nào đó đang đọc

... Vì 1 lí do đó ... xin đừng chơi cờ thí!!!
Theo forum.dng.vn
Last edited by a moderator: