bachtuocdo
Thanh viên kỳ cựu
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/63077/pollockno5.jpg
Giá trị bức vẽ này: $142,7 triệu USD [Jackson Pollock]
http://img.dailymail.co.uk/i/pix/2007/08_01/antDM0208_468x337.jpg
Một chú kiến nhỏ bò sát bức tranh, một vết màu đen kỳ dị khiến nó cảm thấy xấu và bẩn, nó than rằng: "Ôi thôi! Bức vẽ thế này mà có vết tích xấu và đen, thật là...đáng tiếc!"
Một vết màu đen kỳ dị? Nó từ đâu ra???
...
Một họa sỹ đã vẽ bức tranh đó. "Vết màu đen kỳ dị" (mà chú kiến nhỏ nhìn thấy) chính là một nét vẽ điêu luyện để tô điểm thêm cho tác phẩm để đời mà họa sỹ đã sáng tạo nên. Một gam màu tối ẩn hiện giữa những gam màu sáng khiến cho bức tranh trở nên thật lôi cuốn, hấp dẫn, đẹp mê hồn. Họa sỹ đã phải kinh ngạc mà thốt lên vì sung sướng: "Thật tuyệt vời! Một tuyệt tác để đời của ta! Một phút thăng hoa của nghệ thuật trong ta!"
Cùng một vết màu đen trên cùng một bức vẽ, hai tầm nhìn khác nhau (tầm nhìn hạn hẹp của chú kiến nhỏ, và tầm nhìn rộng lớn-bao quát, toàn diện-của họa sỹ) đã tạo ra hai cảm nhận khác nhau-hai thế giới quan khác nhau.
Suy nghĩ tích cực, để đạt được thì điều quan trọng là phải biết MỞ RỘNG TẦM NHÌN-có cái nhìn xa trộng rộng, đặt vị trí, hoàn cảnh của bản thân trong một bối cảnh rộng lớn hơn mà ở đó, vấn đề đang khiến bạn phải "đau đầu" trở thành "một vết màu đen". Đó là một trong số vô vàn những kỹ thuật để suy nghĩ tích cực!
Hãy động não, suy nghĩ!
Hãy sử dụng đến trí não...trí tưởng tượng...hãy hình dung về một bức tranh lớn hơn mà ở đó, bạn là họa sỹ, rắc rối hiện tại chỉ là "vết màu đen"!
Nguy Cơ=Nguy Hiểm+Cơ Hội
"Trí Tưởng Tượng Còn Quan Trọng Hơn Cả Kiến Thức!"
_Albert Eistein_
http://www.kbaratinage.com/wp-content/poulpe2.jpg
GOOD LUCK AND SUCCESS!

Giá trị bức vẽ này: $142,7 triệu USD [Jackson Pollock]
Một câu chuyện ngụ ngôn nhỏ về BỨC VẼ, CHÚ KIẾN VÀ HỌA SỸ
http://img.dailymail.co.uk/i/pix/2007/08_01/antDM0208_468x337.jpg

Một chú kiến nhỏ bò sát bức tranh, một vết màu đen kỳ dị khiến nó cảm thấy xấu và bẩn, nó than rằng: "Ôi thôi! Bức vẽ thế này mà có vết tích xấu và đen, thật là...đáng tiếc!"
Một vết màu đen kỳ dị? Nó từ đâu ra???
...

Một họa sỹ đã vẽ bức tranh đó. "Vết màu đen kỳ dị" (mà chú kiến nhỏ nhìn thấy) chính là một nét vẽ điêu luyện để tô điểm thêm cho tác phẩm để đời mà họa sỹ đã sáng tạo nên. Một gam màu tối ẩn hiện giữa những gam màu sáng khiến cho bức tranh trở nên thật lôi cuốn, hấp dẫn, đẹp mê hồn. Họa sỹ đã phải kinh ngạc mà thốt lên vì sung sướng: "Thật tuyệt vời! Một tuyệt tác để đời của ta! Một phút thăng hoa của nghệ thuật trong ta!"
Cùng một vết màu đen trên cùng một bức vẽ, hai tầm nhìn khác nhau (tầm nhìn hạn hẹp của chú kiến nhỏ, và tầm nhìn rộng lớn-bao quát, toàn diện-của họa sỹ) đã tạo ra hai cảm nhận khác nhau-hai thế giới quan khác nhau.
# Tầm nhìn của bạn về "vết màu đen" (sai lầm, vấp ngã, thất bại...) trên "BỨC VẼ CUỘC ĐỜI CỦA CHÍNH BẠN", là tầm nhìn của chú kiến nhỏ, hay là của người họa sỹ ?
Suy nghĩ tích cực, để đạt được thì điều quan trọng là phải biết MỞ RỘNG TẦM NHÌN-có cái nhìn xa trộng rộng, đặt vị trí, hoàn cảnh của bản thân trong một bối cảnh rộng lớn hơn mà ở đó, vấn đề đang khiến bạn phải "đau đầu" trở thành "một vết màu đen". Đó là một trong số vô vàn những kỹ thuật để suy nghĩ tích cực!
Hãy động não, suy nghĩ!
Hãy sử dụng đến trí não...trí tưởng tượng...hãy hình dung về một bức tranh lớn hơn mà ở đó, bạn là họa sỹ, rắc rối hiện tại chỉ là "vết màu đen"!
Nguy Cơ=Nguy Hiểm+Cơ Hội
"Trí Tưởng Tượng Còn Quan Trọng Hơn Cả Kiến Thức!"
_Albert Eistein_
http://www.kbaratinage.com/wp-content/poulpe2.jpg

GOOD LUCK AND SUCCESS!