xa_1728km
Thành viên
Viết từ tháng 5 năm ngoái nhá, có dc tính ko bà con? Hí hí. CÓ đăng trên blog cá nhân rồi. Made by Tớ
Khi con ngồi kì cạch gõ cái entry này có lẽ bố đã đi ngủ.http://i76.photobucket.com/albums/j32/HiepKhachHanh/smile/2-1.gifhttp://i76.photobucket.com/albums/j32/HiepKhachHanh/smile/2-1.gif
Hôm nay con ốm,ngồi ôm tô mì nghe mưa rơi bập bùng ngoài cửa sổ, tự dưng nhớ bố quá, chẳng hiểu sao lại thế, nhớ lắm. Chắc tại lúc kẹt xe ở MK, tự dưng con thấy chiếc xe đưa rước công nhân của Công ty xi măng Hà Tiên có 4 số cuối 4967 giống số xe nhà mình, mà chú lái xe có cái kiểu nhăn trán giống bố cực kì, thế là nhớ.
Yêu bố lắm. Hồi sáng nói chuyện điện thoại với bố, con suýt phì cả nước vào mặt thằng Tuấn Anh khi nghe bố dặn dò: “Cảnh giác trong tình bạn và tình yêu, đừng có quen nhau 3 ngày rồi dọn về sống chung”. Yêu bố từ những điều nhỏ nhặt đó, yêu cái cách bố cười “quên tổ quốc”.Yêu 1 ông bố bình thường và thương con hết mực. Ngày xưa đi học con tủi thân lắm vì bên cạnh bọn con gái điệu đàng của nhóm học toàn “đại đao” đó, chỉ có con xấu xí và quê mùa. Con tủi thân vì lúc đó bọn con trai chỉ dám lén lút gửi thư làm quen cho con vì sợ “ông hộ pháp” ở cổng trường ^^, tủi thân vì 14/2, 8/3 cũng chỉ “1 cõi đi về” dù con không xấu xí, học hành không tệ và tính nết theo mấy thằng bạn thì “gấu thì gấu thật nhưng thằng mô vớ dc mi thì quả là may mắn cực ”^^.Yêu cái cách bố hỏi mỗi ngày “Hôm nay ôn bài cũ hay học bài mới con?”- tốt nghiệp cấp 2, bố không được ăn học nhiều để dạy con về hàm số, phương trình, nhưng bố cho con những điều mà không phải ai cũng làm được. Yêu cái áo khoác hồng bố đem theo mỗi khi đón con đi học về, thấy mắt cay xè khi thấy bố đứng lặng lẽ trong sương đêm và gió buốt xương. Ngồi sau xe bố mà con run lập cập vì rét, nghe gió thổi ù ù qua đám lá ngô, bố quay lại con “Lạnh không? Sắp về đến nhà rồi”. Con nhăn nhở “Ngồi sau lưng bố mà lạnh gì” mà nghe tiếng bố sụt sịt vì không khí lạnh.
Ngày báo điểm thi ĐH, bố nhảy lên giữa quán net, vì biết với số điểm đó con chắc chắn đỗ, lại cao nhất trong số tụi con gái. Con thấy mắt bố đỏ hoe. Bố hạnh phúc. 3 năm rồi, mỗi lần bố gọi cho con là con biết bố lại chuẩn bị “cảnh cáo”con về vấn đề gì đó. Ra đường thấy tai nạn là về gọi cho con, nghe tin bạn con đi học có bầu cũng gọi điện cho con, nghe có dịch tiêu chảy cấp là gọi cho con, dặn con đừng ăn mắm tôm (Con chỉ có mì tôm thôi, bố iu ạ ^^), dặn con mùa này đừng có đi long nhong nhiều, kẻo lại cảm nắng(Hihi xin lỗi bố,chiều nay con bị con Đen và ku Hải dụ qua Gò Vấp coi SVTH và THFC đá rùi). Bố ơi, hôm nay SG có nắng đâu mà sao con lại sụt sịt rồi, chắc là tại kẹt xe ở MK đó mà.
http://www.youtube.com/watch?v=YZtJ3Cqr81E
Tặng bố bài hát này nè, nhí nhố nhưng mà con thấy hay hay, bố đừng tự ti với chiều cao 1m65 nhé, vì ít nhất có 2 nhóc suốt đời ngước nhìn bố rồi. Con sẽ gửi link entry này cho bố, dù biết có thể sẽ phải gọi về để hướng dẫn cho bố mở Yahoo của cu Cún, bấm chuột trái vào cái link màu xanh để xem. Thế mà vẫn thích ^^
Con đi sửa bài powerpoint KTTC3 mai thuyết trình đây,kẻo tụi nó lại chẻ sọ con ra mất. Bố iu ngủ ngon nhé,và mơ thấy con gái iu. Thương bố.
25.05.2009
Con gái Rét ^^
Khi con ngồi kì cạch gõ cái entry này có lẽ bố đã đi ngủ.http://i76.photobucket.com/albums/j32/HiepKhachHanh/smile/2-1.gifhttp://i76.photobucket.com/albums/j32/HiepKhachHanh/smile/2-1.gif

Hôm nay con ốm,ngồi ôm tô mì nghe mưa rơi bập bùng ngoài cửa sổ, tự dưng nhớ bố quá, chẳng hiểu sao lại thế, nhớ lắm. Chắc tại lúc kẹt xe ở MK, tự dưng con thấy chiếc xe đưa rước công nhân của Công ty xi măng Hà Tiên có 4 số cuối 4967 giống số xe nhà mình, mà chú lái xe có cái kiểu nhăn trán giống bố cực kì, thế là nhớ.
Yêu bố lắm. Hồi sáng nói chuyện điện thoại với bố, con suýt phì cả nước vào mặt thằng Tuấn Anh khi nghe bố dặn dò: “Cảnh giác trong tình bạn và tình yêu, đừng có quen nhau 3 ngày rồi dọn về sống chung”. Yêu bố từ những điều nhỏ nhặt đó, yêu cái cách bố cười “quên tổ quốc”.Yêu 1 ông bố bình thường và thương con hết mực. Ngày xưa đi học con tủi thân lắm vì bên cạnh bọn con gái điệu đàng của nhóm học toàn “đại đao” đó, chỉ có con xấu xí và quê mùa. Con tủi thân vì lúc đó bọn con trai chỉ dám lén lút gửi thư làm quen cho con vì sợ “ông hộ pháp” ở cổng trường ^^, tủi thân vì 14/2, 8/3 cũng chỉ “1 cõi đi về” dù con không xấu xí, học hành không tệ và tính nết theo mấy thằng bạn thì “gấu thì gấu thật nhưng thằng mô vớ dc mi thì quả là may mắn cực ”^^.Yêu cái cách bố hỏi mỗi ngày “Hôm nay ôn bài cũ hay học bài mới con?”- tốt nghiệp cấp 2, bố không được ăn học nhiều để dạy con về hàm số, phương trình, nhưng bố cho con những điều mà không phải ai cũng làm được. Yêu cái áo khoác hồng bố đem theo mỗi khi đón con đi học về, thấy mắt cay xè khi thấy bố đứng lặng lẽ trong sương đêm và gió buốt xương. Ngồi sau xe bố mà con run lập cập vì rét, nghe gió thổi ù ù qua đám lá ngô, bố quay lại con “Lạnh không? Sắp về đến nhà rồi”. Con nhăn nhở “Ngồi sau lưng bố mà lạnh gì” mà nghe tiếng bố sụt sịt vì không khí lạnh.
Ngày báo điểm thi ĐH, bố nhảy lên giữa quán net, vì biết với số điểm đó con chắc chắn đỗ, lại cao nhất trong số tụi con gái. Con thấy mắt bố đỏ hoe. Bố hạnh phúc. 3 năm rồi, mỗi lần bố gọi cho con là con biết bố lại chuẩn bị “cảnh cáo”con về vấn đề gì đó. Ra đường thấy tai nạn là về gọi cho con, nghe tin bạn con đi học có bầu cũng gọi điện cho con, nghe có dịch tiêu chảy cấp là gọi cho con, dặn con đừng ăn mắm tôm (Con chỉ có mì tôm thôi, bố iu ạ ^^), dặn con mùa này đừng có đi long nhong nhiều, kẻo lại cảm nắng(Hihi xin lỗi bố,chiều nay con bị con Đen và ku Hải dụ qua Gò Vấp coi SVTH và THFC đá rùi). Bố ơi, hôm nay SG có nắng đâu mà sao con lại sụt sịt rồi, chắc là tại kẹt xe ở MK đó mà.
http://www.youtube.com/watch?v=YZtJ3Cqr81E
Tặng bố bài hát này nè, nhí nhố nhưng mà con thấy hay hay, bố đừng tự ti với chiều cao 1m65 nhé, vì ít nhất có 2 nhóc suốt đời ngước nhìn bố rồi. Con sẽ gửi link entry này cho bố, dù biết có thể sẽ phải gọi về để hướng dẫn cho bố mở Yahoo của cu Cún, bấm chuột trái vào cái link màu xanh để xem. Thế mà vẫn thích ^^
Con đi sửa bài powerpoint KTTC3 mai thuyết trình đây,kẻo tụi nó lại chẻ sọ con ra mất. Bố iu ngủ ngon nhé,và mơ thấy con gái iu. Thương bố.
25.05.2009
Con gái Rét ^^