meomi_cunmap
Thành viên mới
Em tự hỏi là e có thích anh thật không nhỉ ?
Và em nghe tiếng nói tự trái tim mình là " EM YÊU ANH " yêu anh nhiều hơn cả bản thân em , đó là sự thật .
hanno:
Vì sao ư ???
Vì anh đúng là 1 trong những "người bạn tốt nhất" mà cuộc đời đã ban tặng cho em.
ngoài ra anh còn là 1 người thầy dạy em cả cách sống và kiến thức .
anh cũng là1 đàn anh đi trước dẫn dắt và dạy bảo em nhiều điều hay ho và mới mẻ .:dacy:
Anh đúng là 1 người con ngoan đó ! (anh có biết không ? ), Anh ngoan ngoãn và dễ thương nhiều lắm lắm . Anh thương mẹ , thương gia đình , biết nghĩ cho tương lai , điều này chứng tỏ anh sẽ là người đàn ông tốt , người chồng tốt . Em tin chắc là vậy mà , 3sn ( ba sắp nhỏ ) con của em ơi ! :dangyeu:
Anh cũng rất có ý chí phấn đấu và hết mình vì công việc , em cảm phục anh nhiều lắm.Anh đã làm việc gì là anh cố hết lòng , hết sức , thậm chí không nghĩ đến cả sức khỏe của mình .Nhìn anh cứ bị khan tiếng sau những lần làm việc, em thật thương anh lắm , thật muốn chịu đau thay giúp anh , anh khờ quá , ngốc quá ! , anh đúng là con trâu già ham công tiếc việc của em mà ! , ghét quá !
handoi: .
Anh cũng đã từng rất quan tâm em , nhưng giờ là kỉ niệm rồi , nhưng em yêu những lúc anh như thế , những lúc ấy anh chỉ nhớ đến em , quan tâm em , chỉ mình em thôi , riêng em thôi .
Anh chiều chuộng cái tính bốc đồng và chóng chán của em . Mà thật là em hay quên :danhdau: và hay chán thật :danhdau:, bản chất của em là vậy .Thế nên em đã làm khổ nhiều người , trong đó có anh , em xin lỗi , thật em chẳng muốn anh buồn vì em đâu , em không muốn đâu :roile:.
Em thích cái cảm giác là 1 phần quan trọng trong anh , thích cảm giác anh chia sẻ với em mọi chuyện , thích lắm ...:dacy:
Em thích những lúc đi phụ tour cho anh , việc của em chỉ là luôn đi theo anh , chỉ để đảm bảo mọi việc tốt đẹp . Chỉ đi cùng anh , quan tâm anh và khách . :data:
Em thích giữ đồ đạc giúp anh , vì anh là chúa hay quên , và chẳng quan tâm đến bản thân mình , hư thật mà .:bitmiengcuoi:
Em muốn quan tâm anh theo cách riêng của em .
Anh luôn làm em bất ngờ vì sự cố gắng và nỗ lực hết mình của anh .:dacy:
ở bên anh , em đúng là em .:dangyeu:
nhưng giờ khác rồi :roile: , em sai :dauhang: .
anh đã không còn bên em , không là của em :roile: .
dù anh có ghét em , thì suy nghĩ về anh của em vẫn vậy , chỉ là em sẽ quên anh thôi :mimcuoi: , em chóng quên mà !!!
dù người bên cạnh anh là ai , em cũng mong người đó sẽ không như em ,người đó sẽ không làm anh đau lòng và đánh mất niềm tin nơi anh . :dacy:
Em đã khóc rất nhiều , nhiều không thể tưởng . Em đã buồn , buồn đến tưởng chừng như không thể thở .Nhưng em ổn , ổn vì biết anh đang và sẽ hạnh phúc .:mimcuoi:
Em sẽ quên anh nhanh thôi , sẽ thôi không nhớ anh nữa .
MEOMI - GỬI NGƯỜI ĐÀN ÔNG TÔI YÊU !!!
Và em nghe tiếng nói tự trái tim mình là " EM YÊU ANH " yêu anh nhiều hơn cả bản thân em , đó là sự thật .
Vì sao ư ???
Vì anh đúng là 1 trong những "người bạn tốt nhất" mà cuộc đời đã ban tặng cho em.
ngoài ra anh còn là 1 người thầy dạy em cả cách sống và kiến thức .
anh cũng là1 đàn anh đi trước dẫn dắt và dạy bảo em nhiều điều hay ho và mới mẻ .:dacy:
Anh đúng là 1 người con ngoan đó ! (anh có biết không ? ), Anh ngoan ngoãn và dễ thương nhiều lắm lắm . Anh thương mẹ , thương gia đình , biết nghĩ cho tương lai , điều này chứng tỏ anh sẽ là người đàn ông tốt , người chồng tốt . Em tin chắc là vậy mà , 3sn ( ba sắp nhỏ ) con của em ơi ! :dangyeu:
Anh cũng rất có ý chí phấn đấu và hết mình vì công việc , em cảm phục anh nhiều lắm.Anh đã làm việc gì là anh cố hết lòng , hết sức , thậm chí không nghĩ đến cả sức khỏe của mình .Nhìn anh cứ bị khan tiếng sau những lần làm việc, em thật thương anh lắm , thật muốn chịu đau thay giúp anh , anh khờ quá , ngốc quá ! , anh đúng là con trâu già ham công tiếc việc của em mà ! , ghét quá !
Anh cũng đã từng rất quan tâm em , nhưng giờ là kỉ niệm rồi , nhưng em yêu những lúc anh như thế , những lúc ấy anh chỉ nhớ đến em , quan tâm em , chỉ mình em thôi , riêng em thôi .
Anh chiều chuộng cái tính bốc đồng và chóng chán của em . Mà thật là em hay quên :danhdau: và hay chán thật :danhdau:, bản chất của em là vậy .Thế nên em đã làm khổ nhiều người , trong đó có anh , em xin lỗi , thật em chẳng muốn anh buồn vì em đâu , em không muốn đâu :roile:.
Em thích cái cảm giác là 1 phần quan trọng trong anh , thích cảm giác anh chia sẻ với em mọi chuyện , thích lắm ...:dacy:
Em thích những lúc đi phụ tour cho anh , việc của em chỉ là luôn đi theo anh , chỉ để đảm bảo mọi việc tốt đẹp . Chỉ đi cùng anh , quan tâm anh và khách . :data:
Em thích giữ đồ đạc giúp anh , vì anh là chúa hay quên , và chẳng quan tâm đến bản thân mình , hư thật mà .:bitmiengcuoi:
Em muốn quan tâm anh theo cách riêng của em .
Anh luôn làm em bất ngờ vì sự cố gắng và nỗ lực hết mình của anh .:dacy:
ở bên anh , em đúng là em .:dangyeu:
nhưng giờ khác rồi :roile: , em sai :dauhang: .
anh đã không còn bên em , không là của em :roile: .
dù anh có ghét em , thì suy nghĩ về anh của em vẫn vậy , chỉ là em sẽ quên anh thôi :mimcuoi: , em chóng quên mà !!!
dù người bên cạnh anh là ai , em cũng mong người đó sẽ không như em ,người đó sẽ không làm anh đau lòng và đánh mất niềm tin nơi anh . :dacy:
Em đã khóc rất nhiều , nhiều không thể tưởng . Em đã buồn , buồn đến tưởng chừng như không thể thở .Nhưng em ổn , ổn vì biết anh đang và sẽ hạnh phúc .:mimcuoi:
Em sẽ quên anh nhanh thôi , sẽ thôi không nhớ anh nữa .
MEOMI - GỬI NGƯỜI ĐÀN ÔNG TÔI YÊU !!!