Đúng là câu hỏi này hỏi chơi nhưng trong cuộc sống này có rất nhiều người sống nhưng biết trước mình sẽ chết trong thời gian ngắn sắp tới (những người bị ung thư, bệnh hiểm nghèo). Mình đã từng chứng kiến một người bạn như thế, chắc giờ này thì không còn tý thịt nào nữa rồi. Mình không biết là cậu ấy bị bệnh gì nhưng bác sỹ đã potay và thông báo với gia đình là chỉ sống tối đa 2 năm nữa. Thật sự thì gia đình lúc đầu cũng định giấu, nhưng với cách đối xử của những người trong gia đình, thì cậu này biết có chuyện gì nghiêm trọng và gặng hỏi. Cuối cùng người anh cũng đã nói cho cậu em mình biết. Cậu này tiếp nhận hung tin với thái độ rất bình thường, không có suy sụp nhiều lắm. Sau khi biết được căn bệnh của mình, cậu này quyết tâm đi học đại học. Gia đình khuyên can mãi, nhưng cậu này vẫn quyết tâm. Thế là gia đình đành phải chấp nhận. Cậu này ở Nha Trang và ra Quy Nhơn để học với nguyện vọng trước khi chết đã hoàn thành tâm niệm là trở thành một sinh viên. Căn bệnh của cậu này liên quan đến não, nên bác sĩ khuyên nếu tiếp tục học tập thì thời gian sống sẽ bị ngắn lại. Cậu này phải uống thuốc hàng ngày, chỉ quên một ngày thôi là rất tồi tệ: máu chảy ra từ tai, hành động không kiềm chế được. Rất tội nghiệp!!! Trong quãng đời sinh viên của cậu ấy, cậu ấy sống rất gấp: yêu vội, học vội, làm gì cũng vội, sợ sẽ chết trong ngày mai. Nhưng những ngày cậu ấy sống là những ngày cậu ấy cảm thấy vui vẻ. Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Cậu ấy sống hết 4 năm năm đại học. Ra trường giảng dạy 01 năm là mất.
Qua câu chuyện này có thể không ăn nhập nhiều với điều mà youcan đưa ra nhưng mình muốn chuyển tải một thông điệp: hãy cố gắng làm tất cả những gì có thể ngày nay, còn ngày mai sẽ là ngày nay khi bình minh ló dạng.