[you] chỉ có một trái tim !

Status
Không mở trả lời sau này.

hoaihuong_8x

[♣]Thành Viên CLB
Mình hay tự hỏi mình chỉ có một trái tim, làm sao có thể chia sẻ với tất cả mọi người được? Ai mình cũng đối xử như nhau (ngoại trừ vài trường hợp đặc biệt) ! [you] có như vậy không ?
 

neko

Thành viên mới
có chứ. một trái tim sẽ có 4 ngăn. 4 ngăn đó sẽ chi nhỏ ra nhiều nhiều ngăn nữa. nhưng người đặc biệt sẽ cho nằm ngoài 4 ngăn chính đó.hihi. người đó sẽ nằm ở cuống trái tim. nếu ko có cuống tim, nếu nó bị đau, và rơi rụng thì trái tim cũng sẽ rơi theo mà thôi. ^^
 

Vrain

[♣]Thành Viên CLB
Thân gởi đến các bạn bài:

TRÁI TIM HOÀN HẢO

Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có một tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Bỗng một cụ già xuất hiện và nói: "Trái tim của anh không đẹp bằng trái tim tôi!". Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy những vết sẹo. Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng không vừa khít nên tạo một bề ngoài sần sùi, lởm chởm; có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cười nói:

- Chắc là cụ nói đùa! Trái tim của tôi hoàn hảo, còn của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt.

- Mỗi vết cắt trong trái tim tôi tượng trưng cho một người mà tôi yêu, không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè... Tôi xé một mẩu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng những mẩu tim chẳng hoàn toàn giống nhau, mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẩu tôi trao lại họ, ngược lại với mẩu tim của tôi và con cái tôi. Không bằng nhau nên chúng tạo ra những nếp sần sùi mà tôi luôn yêu mến vì chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia sẻ. Thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gì, chúng tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc chẳng cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi.

Chàng trai đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẩu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu từ trái tim của cụ già đã chảy trong tim anh...


--
Lu Tung Thanh (Mr)
Training Advisor - Life Skills Club


Hãy để trái tim của bạn nhìn nhận sự việc, và chia sẻ, đừng giấu, đừng cất nó quá kỹ. Trái tim của bạn hoàn hảo nhất khi được chia sẻ....lúc đó, bạn là người hạnh phúc nhất và là người phi thường nhất!!!!!
 

thangddk

Thành viên mới
Tôi - Bạn - và tất cả mọi người, đúng là chỉ có một trái Tim. Nhưng với Tôi, Trái Tim đó, Tôi không chia sẻ với ai cả - Tôi để dành cho chính Mình. Để làm gì ư? Tôi cần Sống để Nuôi dưỡng cho Tâm Hồn Tôi..Vì lý do đơn giản: Tâm Hồn Tôi luôn rộng mở với Tất cả Mọi Người.! Thế đấy...
 

cây_viêt_chì

Thành viên
Giả như mỗi người chúng ta có 3, 4,... hay 7 tỷ trái tim để có thể dành từng trái tim cho mỗi người trên trái đất này, thì có lẽ chính mình và người mình yêu thương sẽ không cảm nhận được giá trị của lòng yêu thương đó. Tạo hóa quả là khôn ngoan khi chỉ cho chúng ta 1 trái tim, để có thể yêu và hiểu thật rõ giá trị của lòng yêu thương...
 

LeBao

Thành viên
Câu chuyện Trái tim của bạn Vrain, bao hàm hết ý nghĩa những lời mình muốn nói rồi. Một trái tim với nhiều vết sẹo, những chắp vá, lởm chởm...là chứng tích cho những lần mình cho đi, nhận lại...Luôn luôn cần mở rộng tâm hồn mình, trái tim mình để cảm nhận, ta sẽ dùng trái tim đầy vết tích của mình để sưởi ấm cho chính mình hay cho người khác bằng tình thương.
 

angelkid

Thành viên
:)) ha ha ha, pác truonghanphong khó đỡ thiệt.

Pác Hoaithuong hỏi là sẽ chia sẽ trái tim như thế nào cơ mà, đâu có hỏi tình chất và tác dụng of trái tim đâu nhỉ. Dù cho có gọi là rộng mở với tất cả mọi người đi nữa thì cũng phải chấp nhận một sự thật rằng chúng ta chỉ là một cá thể với nguồn thời gian giới hạn (cảm xúc thì kid không bàn tới) ... và trong cuộc sống thì ta gặp được biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu sự vật sự việc cần chúng ta phải suy nghĩ, quan tâm, lo lắng ... Và câu hỏi đặt ra là ... Chúng ta làm thế nào có thể dung hòa tất cả mọi việc.


:cat::cat::cat:
 

ducanhdhcs_t48

Thanh viên kỳ cựu
một trái tim

cuộc sống cứ chảy trôi, ta mong sao mình lớn lên từng ngày, mỗi bước ta đi luôn chứa đựng tình yêu của bạn bè, người thân..nhưng ta không thể ôm hết vào lòng bởi xung quanh ta vẫn còn nhiều người cần chia sẻ và đơn giản một điều là chúng ta sống để chia sẻ và yêu thương.bạn thi sao, dù là một hay hai trái tim thì chúng ta hãy :
Chia yêu thương để nhận về muôn vàn ấm áp.
chia nụ cười để nhận về vô số niềm vui:biumoi:
 

nhungmtv

Thanh viên kỳ cựu
có 1 thôi nên mình sẽ để nó sống mãi bằng cách hiến tặng
 

tsvrh123

Thành viên mới
đối với mỗi người khác nhau mình có cách đôi xử khác nhau.
Câu hỏi không rõ ràng lắm.
 

batuoctieuthu0419

Thành viên năng động

Hãy nghĩ về nó, có một tình yêu sâu thẳm trong trái tim hay ẩn mình trong các vì sao ở trên cao. Không có nó, cuộc sống sẽ trở nên vô vị. Hãy nhìn vào trái tim bạn và tôi sẽ nhìn vào chính trái tim tôi
 

mjo

Thành viên mới
tình hình là mìn ko hiểu cái mô-tê gì hết àh? (cái topic vay la sao ta?)...............>_<:roile:--->:ngammieng:---->:bimat:---->?????????
 

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Từ trái tim đến tái tim. Cho đi ko nhất thiết phải nhận lại chỉ cần con tim mình vui, cảm thấy ý nghĩa là đc rùi ^^
 

minhthu526

Thành viên
câu hỏi này hơi khó nhưng với thu thì trước hết nên sống tố với chính mình,yêu chính mình rùi sau đó mình sẽ san sẻ tình yêu đến người khác.:mimcuoi:con người ai cũng chỉ có 1 trái tim nhưng suy nghĩ lại khác nhau nên làm thế nào để sợi dây yêu thương lan tỏa từ người này đến người kia,đến 1 cộng đồng là do suy nghĩ và hành động bản thân:data:
 

chiecla_206

[♣]Thành Viên CLB
Mình không nghĩ đây là vấn đề số lượng mà là vấn đề chất lượng.
Cùng một mức độ tình cảm nhưng với cách biểu hiện khác nhau, tinh tế khéo léo thì lại khác, còn không thì lại khác. Khi chúng ta đã đủ trưởng thành, đủ trải nghiệm thì cuộc sống sẽ "trơn tru" hơn rất nhiều.
Nhiều bạn thì tốt. Nhưng nếu chỉ có vài người bạn nhưng họ lại chia sẻ cùng mình cuộc sống thì với mình còn tuyệt vời hơn nhiều. Mình chọn điều thứ 2, cuộc sống luôn là sự chọn lựa mà:mimcuoi:
 

hoatuyetyeuthuong

Thành viên
điều đó luôn đúng mà mỗi người đều có 1 trái tim biết yêu thương và chia sẻ trừ khi người đó wa sắt đá không biết wan tâm chỉ biết mỗi bản than mình mà thôi
 

newsound1987

Thành viên mới
Mình hay tự hỏi mình chỉ có một trái tim, làm sao có thể chia sẻ với tất cả mọi người được? Ai mình cũng đối xử như nhau (ngoại trừ vài trường hợp đặc biệt) ! [you] có như vậy không ?
Câu hỏi của bạn "duy tâm" quá!!! hơi buồn cười đó nhe!
Mình nghĩ mục đích ở đây là sự chia sẻ và cảm thông!!! Và đó là điều không thể thiếu trong cuộc sống!

All The Small Things
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
T Ai học luật có thể chỉ cho mình với !!! Bàn Tròn Thảo Luận 2
Twisted [Giải Trí] Những tình huống éo le chỉ vì... đổi tên Facebook Bàn Tròn Thảo Luận 0
moon_tsuki [Xã Hội] Nếu chỉ còn 1 đồng, bạn sẽ sử dụng nó như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 9
Y Nếu biết chỉ còn một ngày để sống!! Bạn sẽ làm gì? Bàn Tròn Thảo Luận 71
V Có nên học Sư phạm Tiếng Anh? Bàn Tròn Thảo Luận 1
Twisted Những biểu hiện không có ở những người thành đạt Bàn Tròn Thảo Luận 0
Tom Bạn có biết Durex là cái gì không? Bàn Tròn Thảo Luận 5
D [Xã Hội] Lạm dụng mạng xã hội - Liệu có nên ? Bàn Tròn Thảo Luận 0
benny [Giải Trí] Bạn có đồng tình với "Sát thủ đầu mưng mủ" Bàn Tròn Thảo Luận 13
trangdang [Xã Hội] [TL- 09/2011] Liệu cái nết...có đánh thắng nổi cái đẹp Bàn Tròn Thảo Luận 7
missu Sinh viên và thất nghiệp : có đáng lo ngại?? Bàn Tròn Thảo Luận 4
trangdang Bạn có tin mình sẽ là người làm nên tên tuổi diễn đàn KNS? Bàn Tròn Thảo Luận 30
KendyDat [Thảo luận] Biểu tình có phải là yêu nước? Bàn Tròn Thảo Luận 16
benny [Học Vấn] [TL-04/2011] Có nên ra công viên để luyện nói tiếng Anh? Bàn Tròn Thảo Luận 14
K [TL - 1/2011] Có nên cho đi thực tập từ năm 1? Bàn Tròn Thảo Luận 19
moon_tsuki [TL - 12/2010] [you] có "nghiện" mạng xã hội? Bàn Tròn Thảo Luận 38
bachtuocdo [Xã Hội] Yêu thích kiếm nhiều tiền! Tốt hay xấu? Giàu có! Xấu hay tốt? Bàn Tròn Thảo Luận 2
sweet_heart [Nghề Nghiệp] Bạn học được gì từ người ăn mày có trình độ này ? Bàn Tròn Thảo Luận 2
nguyenminhthi90 CLB chúng ta có "bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt" ? Bàn Tròn Thảo Luận 4
Hoài Niệm [Tình Yêu] Bạn có tin vào tình yêu trên mạng??? Bàn Tròn Thảo Luận 0
Hoài Niệm Bạn có bao giờ thất hứa với bản thân! Bàn Tròn Thảo Luận 0
ivenle [you] có bao giờ rơi vào trường hợp này? Bàn Tròn Thảo Luận 16
M đại học có phải là con đường duy nhất không .......????/ Bàn Tròn Thảo Luận 0
lobe_dream Bạn có suy nghĩ gì sau khi làm từ thiện (hay làm việc tốt)...??? Bàn Tròn Thảo Luận 16
KendyDat [Xã Hội] [you] có mê tín dị đoan không ? Bàn Tròn Thảo Luận 41
KendyDat [Xã Hội] [you] có thích nhặt của rơi ? Bàn Tròn Thảo Luận 43
nhok_con1991 [Bạn Bè] Nếu [you] có một điều ước Bàn Tròn Thảo Luận 187
B [Bạn Bè] Có nên vì bạn bè.......? Bàn Tròn Thảo Luận 6
steward [Xã Hội] [you] có xài "giờ dây thun"??? Bàn Tròn Thảo Luận 46
KendyDat [Xã Hội] [you] tin có người ngoài hành tinh không? Bàn Tròn Thảo Luận 77
Hương Trà [Học Vấn] Những việc có thể làm được sau khi rớt đại học? Bàn Tròn Thảo Luận 2
T có phải là trung thực.... Bàn Tròn Thảo Luận 1
T Cuộc đời có bất công ko các bạn nhỉ? Bàn Tròn Thảo Luận 35
fitboy9904 có ai đã biết về sức mạnh của lòng kiên nhẫn? Bàn Tròn Thảo Luận 0
M Biết trân trọng những gì ta đang có Bàn Tròn Thảo Luận 8
M Sống có ước mơ Bàn Tròn Thảo Luận 5
L Bạn làm gì khi có người làm cho bạn thất vọng và mất niềm tin ? Bàn Tròn Thảo Luận 9
khuongduy7 Bạn có bao giờ để ý rằng... Bàn Tròn Thảo Luận 2
khuongduy7 Nếu như ... thì bạn có hạnh phúc? Bàn Tròn Thảo Luận 4
M [you] có dự định gì sau khi tốt nghiệp ĐH CĐ TC ? Bàn Tròn Thảo Luận 46
N bạn muốn làm gì cho cuộc dời mình có ý nghĩa??? Bàn Tròn Thảo Luận 4
khuongduy7 Qúa khứ có đường về...? Bàn Tròn Thảo Luận 2
canh buom do [you] có khả năng??? Bàn Tròn Thảo Luận 159
duongngoc Muốn có giá - Phải trả giá Bàn Tròn Thảo Luận 9
ananchip Cả nhà ai yêu tiền, cần tiền, luôn mong muốn có đủ tiền vào đây góp lời xem nhé! Bàn Tròn Thảo Luận 8
kieuphuong Nói dối có chấp nhận được không? [you] cùng thảo luận nhé Bàn Tròn Thảo Luận 40
Sóng [TL-12/2011] [you] đã làm được gì trong một năm qua? Bàn Tròn Thảo Luận 21
trangdang [TL-10/2011] Hưởng ứng chiến dịch trái tim bên phải: Mỗi ngày một comment! Bàn Tròn Thảo Luận 59
boconganhthang3 Bạn sẽ làm gì nếu một ngày không còn xu nào? Bàn Tròn Thảo Luận 5
chutchit [Xã Hội] Một hoàn cảnh hai cuộc đời Bàn Tròn Thảo Luận 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top