:lungtung: tùy từng người từng sở thích ! nếu ai mà thích làm giám đốc thích đứng trên đầu người khác thì hãy đi làm kinh doanh theo mạng , như mình đây này thì sẽ được trải nhiệm cơ hội đứng trên đầu người khác sướng ntn

) :cuoihaha: còn cái của bạn kia thì chỉ là 1 phần bé tí tẹo mà có thể được học và được trải nhiệm thui
---------- Post added at 04:36 PM ---------- Previous post was at 04:32 PM ----------
:chaymaucam: bây giờ và trong nay mai nữa :thangloi: học đường sẽ là cổng đào tạo trực tuyến lớn nhất việt nam ! và các bạn cũng sẽ thấy các cửa hàng bán thẻ học ở học đường nhiều như thẻ điện thoại , và tất nhiên :cuoihaha: những người thành công ở môi trường học đường thì những người đó phải siêu xuất sắc :cuoihaha: đảm bảo hơn hẳn những cái mà bạn nào bảo mình là mất 200k và bỏ ra 2 triệu ý

) vì học đường cũng bỏ ra 2 triệu mà :kinhngac: nhưng nó thực sự có ý nghĩa với những ai dám nghĩ dám làm dám đầu tư dám trải nhiệm vì tương lai của mình chứ k phải là cái suy nghĩ vớ vẩn tham gia xong thì đi chê bai người khác :thangloi: chúc các bạn thành công !
Trước đây mình cũng ghét cay ghét đắng KDTM hay bán hàng đa cấp ( Mutil - Level - Maketing ) vì năm đầu tiên (SV năm 1) tham gia Tiens mất 3 triệu và nhận được 1 cái trải nghiệm như các bạn vừa nói ,mình tuyên bố xanh rờn " Bán hàng đa cấp lừa đảo " đm bọn chó đó nữa . Thế đấy !!! Nhưng khi đấy những gì mình biết về MLM là đi bán hàng và tuyển người là có tiền , càng nhiều người càng nhiều tiền. Cách đây 1 tháng thằng bạn thân bảo nó đi làm MLM , mình bảo xin lỗi a không tham gia đâu , nói mất công ,ngày ngày thấy nó đi lên công ty,cứ rủ mình đi theo ( lần đấy qua nhà nó chơi mấy ngày) . Mình cứ ở nhà chơi game và mặc kệ nó . 1 hôm ở chỗ nó mất mạng , mình bảo cho a đi theo xem chú làm cái gì trên đấy nào ??? Nó bảo chú không nên đi ,nhỡ may chú lại bị a lừa đấy ( bố thằng điên ,khi đấy mình nghĩ vậy ,nói chuyện với khách hàng mà thế à ) , mình bảo ở nhà chán vl ra , cho a đi lên đấy tán gái

) . Lên công ty nó bảo ở đây không bán sản phẩm hữu hình mà là sản phẩm vô hình ,cụ thể là : Kỹ năng mềm , Ngoại ngữ ,... chú quan tâm và cần thì đi học . Đúng cái mình đang cần , Ok . Tham gia ngay hôm sau . >>>>>> bây giờ là đã được 1 tháng mình là thành viên của Học Đường . Từ 1 thằng ngày dành ít nhất 18 tiếng cho game,onl,học hành thì chả phải nói ai cũng biết,.... Mình đã biết phải sống thế nào mới là sống , quyết định bỏ game ,kết quả học tập cũng khá hơn , bây giờ lên lớp cứ đứng lên thuyết trình ầm ầm , toàn được cho làm Team leader , mình đã tự tin,năng động lên rất nhiều , mình cũng đã hiểu thế nào mới là MLM đích thực và biết khi nào có dấu hiệu lừa đảo . Mình không bảo bạn bè mình hay các bạn tham gia Học Đường . Nhưng các bạn hãy nhìn xem mình đã làm được điều gì có ích cho xã hội chưa , hãy cố gắng học tập ,tích luỹ kiến thức,kỹ năng từng ngày từng giờ , từng phút . Và hãy sống có mục tiêu !!! Hãy cam kết với bản thân mình rằng 10 năm tới bạn là ai ? 5 năm tới bạn là ai ? 1 năm tới bạn là ai ? và ngày mai bạn là ai ? Đừng để thời gian và tuổi trẻ trôi qua lãng phí các bạn nhé !!!
Mình có 1 câu nói muốn tặng các bạn :
Các bạn còn trẻ hãy cố gắng 1 lần lên đỉnh núi tìm đá quý , đừng để cả đời phải nhặt đá dưới chân đèo !!!
Ai cũng có thể tham gia Học Đường hay KDTM nhưng không phải ai cũng thích hợp với nó . Đây là những chia sẻ rất thật từ bản thân mình . Mình bị gia đình ,bạn bè và người thân phản đối rất nhiều , nhưng mình nghĩ nếu mình học cách sống tốt hơn và hoàn thiện bạn thân hơn và giờ dần dần họ đã hiểu ?
KDTM đích thực là nghành công nghiệp phát triển con người
Tôi yêu Học Đường !!! Tôi yêu cuộc sống này !!! Tôi yêu tất cả các bạn !!!