Tình Yêu Hết Pin
Thành viên mới
Cuối con đường ai sẽ đợi chờ anh
một chấm nhỏ
mờ dần trong hư ảo
một chấm nhỏ của người mơ hão
đeo đuổi dặm đường dài
như một cánh chim bay
Cuối con đường ai sẽ mở vòng tay
cho anh gửi một mảnh tình
vô vọng
và gửi lại anhh
khoảng trời trông ngóng
suốt cuộc đời là kẻ thứ ba
Suốt cuộc đời nhìn hi vọng đi qua
ai đó dập dìu
cùng nhau sánh bước
còn lại anh
nỗi đau không đếm được
mảnh tình buồn phiêu dạt
long đong ...
( Sưu tầm )
* Cái tên bài thơ là do em phịa ra thôi ạ , tại em không nhớ rõ đc tên bài
một chấm nhỏ
mờ dần trong hư ảo
một chấm nhỏ của người mơ hão
đeo đuổi dặm đường dài
như một cánh chim bay
Cuối con đường ai sẽ mở vòng tay
cho anh gửi một mảnh tình
vô vọng
và gửi lại anhh
khoảng trời trông ngóng
suốt cuộc đời là kẻ thứ ba
Suốt cuộc đời nhìn hi vọng đi qua
ai đó dập dìu
cùng nhau sánh bước
còn lại anh
nỗi đau không đếm được
mảnh tình buồn phiêu dạt
long đong ...
( Sưu tầm )
* Cái tên bài thơ là do em phịa ra thôi ạ , tại em không nhớ rõ đc tên bài