[Thơ] Từ trái tim em _ Nguyễn Hải Tùng

sand_love_sea

Thanh viên kỳ cựu
Sáng tác : Nguyễn Hải Tùng
Thơ về người nữ anh hùng Hồ Thị Kỷ .

"Từ Trái Tim Em

Anh ơi, đừng sợ Kỷ hi sinh
Chỉ cách cho em ấn kíp mìn
Cho trái nổ liền tay, anh nhé !
Sao anh chẳng nói cứ nhìn em ?

Chị ơi, ngồi nhích lại gần em
Ra trận lần này ráng tĩnh nghen
Chưa đánh chưa về nghe các chị
Bao giờ em ngã chị tràn lên .

Kia, chúng sắp đi gây tội ác
Trái mìn nổ chậm đặt vào đâu ?
Xe nó rú lên nghe nhức óc
Lộ rồi ! Chẳng nhẽ rút lui sao ?

Ôi, bánh xe lăn nghe xé ruột
Chần chờ giây phút hận ngàn năm
Đâu để quân thù toan chạy thoát
Một mình em chết đổi hàng trăm

Đời em mất mát có sao đâu
Miễn chị em ta chẳng cúi đầu
Bạn ơi ! Tổ quốc hay là chết
Thế hệ Bác Hồ chỉ ngẩng cao !

Thanh thản bước vào cuộc tiến quân
Đời như cánh én dệt trời xuân
Chiến trường chỉ một mình em đó
Sung sướng chi bằng được hiến dâng

Rót trúng tim đen của kẻ thù
Mỉm cười, Kỷ gọi nhẹ như ru
- Anh cho em gái dang xe nhé !
Thằng Mỹ say mê đến gật gù

Cả lũ châu đầu nhìn gái đẹp
Như bầy ác thú vớ mồi ngon
Nợ máu sắp đền bây có biết
Giỏ mìn bất kíp giữa lòng son !

Ơi, phút thiêng liêng đến vội vàng
Làm sao nhắn gửi lại người thân
Cảm ơn đồng chí nâng tầm vóc
Cho Kỷ nên gái Việt Nam

Vén mái tóc mềm Kỷ liếc quanh
Đôi môi tươi thắm mắt long lanh
Em chào thành phố lời từ biệt
Vội ấn kíp mìn ! Ánh chớp xanh

Từ trái tim em bừng tiếng nổ
Cuối trời Tổ quốc lửa dâng cao
Từ trái tim em nung thép đỏ
Chảy vào mạch sống vạn Đời sau !

Em ơi, xa chị chớ buồn nhe
Cho chị hôn lên mái tóc thề
Chiếc nhẫn trao em deo kỷ niệm
Ở nhà bảo má vững lòng nghe

Má ơi, ra bến tiễn đưa con
Và đứng bên dòng đợi chiến công
Nhớ đón con về sau tiếng nổ
Mà dù trễ hẹn má đừng mong

Vượt sóng lao nhanh ra bến chợ
Con tàu nín thở tiễn người đi
Trái mìn ngẫng mặt trông lên phố
Các chị nhìn nhau nói những gì ?

Ai biết em là biệt động quân
Giỏ mìn nặng trĩu xách còng lưng
Mà đi tha thướt như cô giáo
In những vết son xuống mặt đường

Trông màu áo biếc, nụ cười xinh
Ai ngỡ em là nữ đảng viên
Cô bé giao liên thành dũng sĩ
Diệt ác chỗ em đứng biểu tình

Cuộc đời đâu chỉ của riêng em
Tổ quốc yêu như đấng mẹ hiền
Ra trận nâng niu từng chiếc lá
Về nhà thức suốt cạnh thương binh

Đời em trang sử đẹp như tranh
Rác rưởi chẳng làm bẩn tuổi xanh
Hồn vẫn ngát hương theo gió lộng
Em - bông hoa sứ nở trên cành


Kia, Chúng sắp đi gây tội ác
Trái mìn nổ chậm đặt vào đâu ?
Xe nó rú lên nghe nhức óc
Lộ rồi ! Chẳng lẽ rút lui sao ?

Ôi, bánh xe lăn dau xé ruột
Chần chờ giây phút hận nghìn năm
Đâu để quân thù toan chạy thoát
Một mình em chết đổi hàng trăm

Đời em mất mát có sao đâu
Miễn chị em ta chẳng cúi đầu
bạn ơi ! Tổ quốc hay là chết
Thế hệ Bác Hồ chỉ ngẩng cao !

Thanh thản bước vào cuộc tiến quân
Đời như cánh én dệt trời xuân
Chiến trường chỉ một mình em đó
Sung sướng chi bằng được hiến dâng

Rôts trúng tim đen của kẻ thù
Mỉm cười, Kỷ gọi nhẹ như ru
- Anh cho em gái dang xe nhé !
Thằng Mỹ say mê đến gật gù

Cả lũ châu đầu nhìn gái đẹp
Như bầy ác thú vớ mồi ngon
Nợ máu sắp đền bây có biết
Giỏ mìn bật kíp giữa lòng son !

Ơi, phút thiêng liêng đến vội vàng
Làm sao nhắn gửi lại người thân
Cảm ơn đồng chí nâng tầm vóc
cho Kỷ lên người gái Việt Nam

Vén mái tóc mềm Kỷ liếc quanh
Đôi môi tươi thắm mắt long lanh
Em chào thành phố lời từ biệt
Vội ấn kíp mìn ! Ánh chớp xanh

Từ trái tim em bừng tiếng nổ
Cuối trời Tổ quốc lửa dâng cao
từ trái tim em nung thép đỏ
Chảy vào mạch sống vạn đời sau ! "

Trường của Sand tên là Hồ Thị Kỷ , lúc đầu thì mình cũng chẳng quan tâm lắm nhưng sau khi học phần văn học địa phương của Văn giới thiệu Nguyễn Hải Tùng là một nhà thơ sinh ra tại Cà Mau và sau khi đọc bài Từ trái tim em thì mình càng thêm tự hào về trường , về quê hương Cà Mau của mình ^^ Chia sẻ cho mọi người coi cho vui nhé !
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
nhoccan219 [Thơ] Điều ba không muốn nghe từ con gái Truyện | Thơ 0
vermouth [Thơ] Điều ba không muốn nghe từ con gái Truyện | Thơ 2
T Trang thơ Tuyền Linh Truyện | Thơ 27
hoahong39 [Thơ] Em có nghe hoa sim nói gì không Truyện | Thơ 0
benny [Thơ] Cảm ơn ba người bạn thân nhất của tôi Truyện | Thơ 2
S Những trang thơ mộng mơ! Truyện | Thơ 4
_ice_ [Thơ] Sấp ngửa Truyện | Thơ 0
benny [Thơ] Khúc trầm tư Truyện | Thơ 0
KendyDat [Thơ] Chuyện vui nhà thơ Hữu Thỉnh Truyện | Thơ 1
KendyDat Thơ vui chuyện vợ chồng Truyện | Thơ 0
KendyDat [Thơ] Tiếng đàn... Truyện | Thơ 1
jodiepham2204 [Thơ] Em ở đâu...? Truyện | Thơ 6
C [Thơ] Dòng lưu bút Truyện | Thơ 0
benny [Thơ] Ván bài tổ tôm Truyện | Thơ 0
_ice_ [Thơ] Mùa Hè Năm Ấy Truyện | Thơ 0
C [Thơ] Ca dao Truyện | Thơ 0
benny [Thơ] Ăn mày vào chùa Truyện | Thơ 0
_ice_ [Thơ] Sét... Truyện | Thơ 1
benny [Thơ] Thơ tình vật lí Truyện | Thơ 0
elsonhoang [Thơ] Nợ đất trời . Truyện | Thơ 0
_ice_ [Thơ] Lời cầu nguyện của Rừng Truyện | Thơ 0
KendyDat [Thơ] Tổng hợp những câu chúc Tết 2011 ấn tượng Truyện | Thơ 1
_ice_ [Thơ] Bài thơ Lì Xì Truyện | Thơ 2
_ice_ [Thơ] Mùa Xuân và Chiếc Guốc Truyện | Thơ 1
L [Thơ] Viết cho người đến sau Truyện | Thơ 1
benny [Thơ] Lời nói dối nhân ái Truyện | Thơ 0
trangdang [Thơ] Một chiều ngược gió Truyện | Thơ 0
_ice_ [Thơ] 5 điều em ghét anh Truyện | Thơ 0
_ice_ [Thơ] Vợ chồng đối đáp về 'chuyện ấy' Truyện | Thơ 2
octieu [Thơ] Thơ theo vần Truyện | Thơ 0
benny [Thơ] Những ước mơ lặng lẽ Truyện | Thơ 0
_ice_ [Thơ] Thơ ca hiện đại - hại điện Truyện | Thơ 3
cruiseBK [Thơ] Khi thế giới không có đàn ông... Truyện | Thơ 0
cruiseBK [Thơ] Lũ... Truyện | Thơ 2
ericcameron [Thơ] Thu xa Truyện | Thơ 3
nhok_con1991 [Thơ] Tình Online ? Truyện | Thơ 0
lotus_cloundy [Thơ] Một thoáng hư vô! Truyện | Thơ 1
KendyDat [Thơ] Mẹ Truyện | Thơ 0
KendyDat [Thơ] Tình anh xe ôm Truyện | Thơ 0
Sóng [Thơ] Sóng - Xuân Quỳnh Truyện | Thơ 9
C [Thơ] Sự tích con gái Truyện | Thơ 0
nhoccan219 [Thơ] Quán hàng phù thủy Truyện | Thơ 3
ca_g [Thơ] Tình ơi… Truyện | Thơ 3
Hoài Niệm [Thơ] Sinh viên nghèo! Truyện | Thơ 0
KendyDat [Thơ] Vè con gái Truyện | Thơ 0
V [Thơ] Ước Truyện | Thơ 0
tieusonphong [Thơ] Rạn vỡ con tim Truyện | Thơ 0
ivenle [Thơ] Hạnh phúc là gì? Truyện | Thơ 4
KendyDat [Thơ] Nếu biết ngày mai em lấy chồng - Phần 2 Truyện | Thơ 1
ivenle [Thơ] Thơ dân toán Truyện | Thơ 3

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top