bachtuocdo
Thanh viên kỳ cựu
Thành công là 1 quá trình!
Thành công của một đời người không phụ thuộc vào những mục đích mà bạn đã đạt được. Bạn sẽ cảm thấy thành công thực sự khi ĐÃ LÀM VIỆC HẾT MÌNH, SỐNG TRỌN VẸN VỚI NIỀM TIN VÀ TÌNH YÊU CUỘC SỐNG!
Trong 14 điều dạy của PHẬT, thì: kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình! Vì vậy, Thành công lớn nhất của đời người là chiến thắng chính bản thân mình!
Vượt qua những thành quả của người khác là không quan trọng, vượt qua những thành quả của chính mình mới là đáng nói!
Cái đích cuối cùng mà con người muốn đạt được không phải chỉ là thành công, mà là HẠNH PHÚC!
"Ngu muội chưa bao giờ mang hạnh phúc đến cho con người, nguồn gốc của hạnh phúc là KIẾN THỨC"! _Zola_
"HỌC TẬP LÀ HẠT GIỐNG CỦA KIẾN THỨC, KIẾN THỨC LÀ HẠT GIỐNG CỦA HẠNH PHÚC"! _Ngạn ngữ Gruzia_
"Trong cách học phải lấy tự học làm cốt"! _HỒ CHÍ MINH_
"Vị hoàng đế trong tương lai sẽ là hoàng đế của Ý TƯỞNG"! _Winston Churchill_
Xuất phát từ bản chất, con người luôn có khát vọng hướng đến chân, thiện, mỹ nhằm hoàn thiện bản thân. Để vươn tới sự hoàn thiện, trước hết con người phải tự tu dưỡng hoàn thiện mình về đạo đức. Do vậy, ĐẠO ĐỨC là yếu tố cơ bản của nhân cách tạo nên giá trị con người!
" ĐẠO ĐỨC VÀ TÀI NGHỆ có thể làm cho một người bình thường trở thành bất hủ"! _Shakespeare_
"Bạn có yêu cuộc sống không? Nếu có thì đừng phí thời gian, vì thời gian chính là chất liệu làm nên cuộc sống"! _Benjamin Franklin_
SỐNG là phải biết GIÀNH GIẬT TỪNG TÝ THỜI GIAN để những giọt "mật ngọt" của cuộc sống không bị rơi ra khỏi tầm tay!
GOOD LUCK AND SUCCESS!
Thành công của một đời người không phụ thuộc vào những mục đích mà bạn đã đạt được. Bạn sẽ cảm thấy thành công thực sự khi ĐÃ LÀM VIỆC HẾT MÌNH, SỐNG TRỌN VẸN VỚI NIỀM TIN VÀ TÌNH YÊU CUỘC SỐNG!
Trong 14 điều dạy của PHẬT, thì: kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình! Vì vậy, Thành công lớn nhất của đời người là chiến thắng chính bản thân mình!
Vượt qua những thành quả của người khác là không quan trọng, vượt qua những thành quả của chính mình mới là đáng nói!
Cái đích cuối cùng mà con người muốn đạt được không phải chỉ là thành công, mà là HẠNH PHÚC!
"Ngu muội chưa bao giờ mang hạnh phúc đến cho con người, nguồn gốc của hạnh phúc là KIẾN THỨC"! _Zola_
"HỌC TẬP LÀ HẠT GIỐNG CỦA KIẾN THỨC, KIẾN THỨC LÀ HẠT GIỐNG CỦA HẠNH PHÚC"! _Ngạn ngữ Gruzia_
"Trong cách học phải lấy tự học làm cốt"! _HỒ CHÍ MINH_
"Vị hoàng đế trong tương lai sẽ là hoàng đế của Ý TƯỞNG"! _Winston Churchill_
Xuất phát từ bản chất, con người luôn có khát vọng hướng đến chân, thiện, mỹ nhằm hoàn thiện bản thân. Để vươn tới sự hoàn thiện, trước hết con người phải tự tu dưỡng hoàn thiện mình về đạo đức. Do vậy, ĐẠO ĐỨC là yếu tố cơ bản của nhân cách tạo nên giá trị con người!
" ĐẠO ĐỨC VÀ TÀI NGHỆ có thể làm cho một người bình thường trở thành bất hủ"! _Shakespeare_
"Bạn có yêu cuộc sống không? Nếu có thì đừng phí thời gian, vì thời gian chính là chất liệu làm nên cuộc sống"! _Benjamin Franklin_
SỐNG là phải biết GIÀNH GIẬT TỪNG TÝ THỜI GIAN để những giọt "mật ngọt" của cuộc sống không bị rơi ra khỏi tầm tay!
GOOD LUCK AND SUCCESS!
Last edited by a moderator: