" Lời nhỏ bên song" là một cuốn sách của nhà văn Lưu Dung.Nó gồm những mẩu chuyện nhỏ mà chính nhà văn đã trải nghiệm. Mình đã đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng mỗi lần đọc mình lại có một suy nghĩ khác nhau. Các bạn hãy cùng đọc nha.
THƯỞNG THỨC VÀ HÚP CẠN
Cùng uống trà, có người húp một lần là cạn cốc để giải khát; có người chỉ nhấp từng ngụm nhỏ để thưởng thức.
Trong đời cũng như vậy, có người sống chỉ để tồn tại, có người sống để tìm ý nghĩa cuộc sống. Người tìm ý nghĩa cuộc sống chẳng phải hơn hẳn loại người kia sao?
QUÊN LÃNG
Chúng ta thường bực mình vì hay quên, kỳ thực quên không hẳn là xấu. Đời chúng ta có bao đau khổ, oán trách, khó xử, chỉ nhờ chúng ta hay quên mới vơi bớt.
Người xưa nói: " Làm ơn không nên nhớ, chịu ơn chớ nên quên." Nếu chúng ta nhớ điều thiện mà quên điều ác, thế giới này sẻ đẹp biết bao.
THƯỞNG THỨC VÀ HÚP CẠN
Cùng uống trà, có người húp một lần là cạn cốc để giải khát; có người chỉ nhấp từng ngụm nhỏ để thưởng thức.
Trong đời cũng như vậy, có người sống chỉ để tồn tại, có người sống để tìm ý nghĩa cuộc sống. Người tìm ý nghĩa cuộc sống chẳng phải hơn hẳn loại người kia sao?
QUÊN LÃNG
Chúng ta thường bực mình vì hay quên, kỳ thực quên không hẳn là xấu. Đời chúng ta có bao đau khổ, oán trách, khó xử, chỉ nhờ chúng ta hay quên mới vơi bớt.
Người xưa nói: " Làm ơn không nên nhớ, chịu ơn chớ nên quên." Nếu chúng ta nhớ điều thiện mà quên điều ác, thế giới này sẻ đẹp biết bao.
Last edited by a moderator: