[Xã Hội] hoahong39 sợ nhất điều gì ?

ythan3

Thanh viên kỳ cựu
TÔI SỢ NHẤT LÀ SỰ CÔ ĐƠN , khi trên thế giới này chỉ mình tôi thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì hết:lanh:
 

haiau

Thành viên mới
trên đời này có nhiều nỗi sợ,vì cuộc sốg có rất nhiều hiểm hoạ mà ta pải từg ngày đối đầu với nó,như ở Nhật Bản thì ngta thườg sợ độg đất và núi lửa..Ở LiBia thì người ta sợ chiến tranh,ở Trung quốc,đàn ôg sợ ế vợ...nói chug là tuỳ từg địa điểm,khu vực,:dacy: văn hoá,tôn jáo,tín ngưỡg...mà ngta sợ nhữg hiểm hoạ khác nhau...Nhưg đó là nỗi sợ chug mà dươg như số đôg đều sợ...tôi cũg vậy,nhưg điều mà tôi sợ nhất trog các nỗi sợ đó làm nhữg ng thân thất vọg về mìh.:phanno:
 

nho0330

Thanh viên kỳ cựu
điều khiến nho0303 sợ nhất lúc này đó là những ngày tiếp theo của cuộc sống, lúc này cảm giác sợ sệt đang bao chùm lấy nho0330, cái cảm giác không tìm thấy sự tĩnh lặng trong tâm hồn, cảm giác như sẽ mất đi cái gì đó và như nho0303 đang cướp mất đi cái gì đó của một ai đó thật đáng sợ, mọi nỗi bùn và ám ảnh đeo bám lấy nho0303 lúc này. Nó thật sự làm nho0303 mệt mỏi và mún buông thả chính mình, không biết bám víu vào đâu không bít cái sự an toàn là bao lâu mà nỗi sợ hãi thì luôn chùm lấy. Tình cảm làm một con dao hai lưỡi vùa hạnh phú nhưng cũng thật đáng sợ
 

vominhtoan92

[♣]Thành Viên CLB
Thật sự đối với tôi, sợ đó chỉ là cảm giác ban đầu khi đối diện với mọi thứ mới lạ và chưa biết nó là gì. Nếu chỉ biết sợ, rồi sợ thì chẳng làm được gì đặc biệt trong học tập và công việc, hay ít nhất là trong đời sống hằng ngày. Nhìn thấy tàu lượn siêu tốc, xoay nhanh kinh khủng -> sợ, hãy thử để biết cảm giác....thật sự tuyệt vời. Sợ điểm thấp? Nếu không lo học thì điểm thấp là bình thường. Giả sử nếu không biết đối diện với nó, cái sợ mà chiến đấu thì tương lai chẳng còn là gì. Sợ cũng là động lực đối với tôi trong cuộc sống, đối diện với nó và tiêu diệt cái sợ đó. Thực sự khi được lời mời là MC cho 1 chương trình nhỏ của trường, tôi cũng hơi sợ và lo lắng vì sợ làm bể show ..... Lo lắng là suy nghĩ đầu tiên trong tôi, khoảng sau nửa ngày tôi đồng ý, tôi nghĩ tôi nên thử sức (vì show này cũng vừa phải, nếu bể thì bị la hay như thế nào đó :)) tôi cố gắng hết sức mình để thực hiện và sau đó đạt được 1 điều nho nhỏ, sự khích lệ của thầy cô, mọi người. Tiếp đến là những cơ hội khác dành cho tôi. Tôi kể câu chuyện trên để nói với mọi người rằng sợ cũng là 1 cái hay trong cuộc sống, nhưng hay đánh tan, bỏ nó trong cái hũ và vứt đi.
 

trangdang

[♣]Thành Viên
mình sợ ngày không còn bố mẹ ở bên, sợ lắm, giống như mất một điểm tựa vững chắc gần như là duy nhất trong cuộc đời
 

thuanphuong1984

Thành viên mới
Cám ơn bạn MARSU
Mình sợ nhiều thứ lắm, nhưng điều mình sợ nhất là không từ bỏ được những điều mình nên từ bỏ, cầm lên được nhưng không bỏ xuống được
Mình đang cố gắng trải qua một giai đoạn có thể nói là đen tối nhất của cuộc đời, tìm lại chính bản thân mình.:metmoi:
 

PhMPh

Thành viên mới
Chào Thi! Trước tiên mình muốn nói là mình rất xúc động vì một bạn nữ xinh xắn để ý. Về câu hỏi của Thi thì Phúc có rất nhiều cái để sợ nhưng sợ nhất là con người (hiểu đúng nghĩa đen) :mimcuoi: Mong nhận được nhiều điều thú vị từ Thi nhé
 

Bình luận bằng Facebook

Top