Đôi lúc chúng ta không biết phải làm gì và làm như thế nào? Thành công của mỗi con người đâu phải chỉ do mỗi lỗ lực của họ mà có, tất cả đều liên quan động lực bên ngoài, cũng như Miss nói phải nhờ cả vào sự may mắn, thiên thời, địa lợi, nhân hòa... mỗi người có một cách sống riêng không thể bắt người khác sống theo cách sống của mình đc. Trong mỗi chúng ta ai cũng từng bỏ qua nhiều cơ hội để rồi nhìn lại lúc đấy mới hối tiếc và lại giá như.....hoặc nếu....thì.....Chúng ta chẳng biết được khi mình từ bỏ cái gì thì sẽ bỏ qua thất bại hay thành công...Đôi lúc đơn giản ta chỉ từ chối trả lời một cuộc điện thoại để khỏi vướng vào những phiền phức thì cũng có thể ta đã bỏ qua một cơ hội nào đó... Mẹ mình vẫn nói trông lên thì chẳng bằng ai trông xuống chẳng ai bằng mình, ngày xưa mẹ đã từng khóc vì không có dép để mang nhưng rồi nhìn lại những người khác còn không có chân để mang dép. Cuộc sống ban tặng cho mỗi người một niềm vui,một hạnh phúc riêng, người giàu có sẽ tìm thấy niềm vui theo cách họ có nhiều tiền có thể là mua những món đồ sang, trọng đắt tiền, hay những bữa tiệc xa xỉ...Những người bình thường sẽ tìm thấy những niềm vui rất thường nhật khi con cái họ ngoan ngoãn, giỏi giang, lên người, những bữa cơm đạm bạc nhưng đầy ắp tiếng cười, không phải lo lắng bon chen với xã hội... Tốt nhất mỗi chúng ta nên biết trân trọng những gì mà mình đang có, hạnh phúc chẳng phải là thứ khó tìm kiếm hay ở đâu xa mà nó ở ngay trong bạn!