thanhhoa_7791
Thanh viên kỳ cựu
mình thì chưa 20 nhưng đến khi 20 tuổi mình chỉ mong học hành tốt thôi,nếu đc mình mún có thể làm thêm một công việc j đó.^^
minh cung vay ah.... nhuc dau lam may you oi !!! chi biet tu an ui minh thoi ah...song la phai co ich chu...suy ngi chi cho mety..hihihihi
Bạn này giống mình nè. Mặc dù nhiều lúc thấy chán nản thật sự vì mọi việc không như mình mong muốn, như đang lái 1 con thuyền bị chệch hướng vậy. Nhưng mình biết, mình vẫn phải cố gắng.20- dường như vẫn chưa làm gì ngoài học và chơi, cảm thấy 20 năm qua mình sống rất ích kỷ và thờ ơ, muốn cống hiến nhiều hơn nữa, muốn tham gia nhiều hoạt động xã hội, muốn được một lần tham gia "Mùa hè xanh".
Đã vạch sẵn cho mình rất nhiều kế hoạch, nhiều dự định.Hy vọng bước qua tuổi 20, mình có thể thực hiện được ^^
Mỗi khi nhớ đến bài hát "Hai mươi" lại như thêm năng lượng để thực hiện những dự định của mình